Cãi nhau

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1041 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Nhiều năm qua, hai tu sĩ sống với nhau rất hòa thuận và thân thiện. Muốn thay đổi vẻ đơn điệu lâu ngày trong đời sống, một tu sĩ nói:

- Chúng ta hãy ra khỏi cái thông lệ buồn tẻ nhiệm vụ hàng ngày, thử làm điều gì đó khác một chút đi - Hãy làm như người đời vẫn làm xem sao.


- Người đời họ thường làm việc gì nhỉ?


- À, họ thường cãi nhau. Anh có thấy hòn đá kia không? Bây giờ hãy đặt nó ở giữa chúng ta và mỗi người hãy nói: “hòn đá là của tôi”.


Sẵn lòng chìu ý bạn mình. Tu sĩ kia nhặt hòn đá đặt giữa họ rồi nói:

- Hòn đá này của tôi.


Trầm ngâm một lúc và cảm thấy tình bạn lâu năm giữa hai người thôi thúc tu sĩ này muốn nhường cho bạn bèn nói:

- Anh ạ, nếu nó là của anh thì anh cứ giữ lấy nó.


Thế là họ không cãi nhau.


John Riebe

Rev. Frank Mihalie, SVD, Dụ ngôn đời thường,

(Nhóm Alpha biên dịch), tr. 57-58.