Chiến thắng không gặp đối kháng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 578 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Hai ông cháu đi dọc theo con đường làng, họ trông thấy một con rùa đất.


Cậu bé tò mò, xem xét rồi lấy que gẩy con rùa, nhưng con rùa lập tức thụt đầu vào.


Ông nó bảo: “Làm như vậy nó không chịu đi đâu. Để ông làm cho mà coi”


Nói rồi ông cầm con rùa mang về nhà đặt gần bên lò lửa. Vài phút sau, con rùa thò đầu, thò chân ra và bắt đầu bò về phía cậu bé.


Ông nó nhận xét: “Đừng bao giờ ra sức cưỡng bức người ta làm điều gì, chỉ cần kích thích họ bằng một chút tử tế là họ sẽ đáp ứng ngay”.


Christophers

 Rev. Frank Mihalie, SVD, Dụ ngôn đời thường,

(Nhóm Alpha biên dịch), tr. 30.