Con tắc kè

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 577 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Một sinh viên rất quan tâm đến và nhiệt thành với Thế Giới Thứ Ba đã sang Ấn Độ, và không bao lâu sau chàng vấp phải một cú sốc văn hoá. Đột nhiên, mọi thứ đều khiến chàng khó chịu; khí hậu, thực phẩm, điều kiện sống, những gương mặt xa lạ đầy bí ẩn. Nhưng điều làm chàng bực mình nhất lại là một chuyện rất vặt vãnh. Người ta chia cho chàng một căn hộ; hôm dọn đồ đạc đến ở, chàng xem xét hết mọi ngóc ngách, xó xỉnh. Thật là kinh tởm khi thấy mình phải sống chung với con tắc kè xù xì gớm ghiếc.


Chàng đâm ra hằn học: “Tôi không ở chung với con vật quái quỷ ấy” Vậy là chàng bày ra thiên phương bách kế bắt cho kỳ được kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp kia, nhưng vô hiệu. Sau cùng, con tắc kè núp đằng sau chạn chén bát, chàng quá kiêu hãnh không muốn ai giúp đỡ. Nhưng giữa lúc lồng lộn với cảm xúc ngu ngốc ấy, bất chợt chàng nảy ra ý tưởng kết bạn với con tắc kè. Điều đó thoạt đầu quả là không dễ chút nào.


Vậy mà giờ đây, việc trước tiên khi chàng bước vào phòng là tìm con tắc kè. Chẳng bao lâu sau, chàng còn đặt cho nó một cái tên, và đôi bên trở thành bạn đồng cư. Chàng cũng bắt đầu ghi chú những đặc tính tốt của con tắc kè. Một trong những đặc tính ấy là khả năng điều khiển mật độ muỗi trong phòng.


Qua một thời gian, chàng sinh viên nhiệt thành nhận ra rằng vấn đề của chàng không bắt nguồn từ môi trường xung quanh, nhưng từ chính bản thân chàng.


Willi Hoffsuemmer

Rev. Frank Mihalie, SVD, Dụ ngôn đời thường,

(Nhóm Alpha biên dịch), tr. 50-51.