Dễ nổi nóng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 694 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Khởi đầu một ngày, mọi thứ đều trái ý Jim khiến anh ta dễ nổi nóng. Lưỡi dao cạo của anh bị cùn nhưng anh lại quên mua cái mới. Sợi dây giày vừa xỏ qua lỗ cuối cùng thì bị đứt. Cái nút cổ áo vừa mới cài để thắt cà vạt đã tuột ra. Nước uống trên bàn điểm tâm thì nóng hổi, còn cà phê thì lạnh tanh.


Sau khi ăn qua loa bữa điểm tâm, Jim ra khỏi nhà thì xe buýt vừa chạy qua. Vợ anh ta, như bồi thêm cơn cáu tiết, gọi anh ơi ới từ cửa sổ: “Anh Jim ơi, anh còn quên một chuyện”.


Những lời cằn nhằn nếu đem in ra chắc có lẽ tờ giấy sẽ bốc cháy mất, Jim trở vào nhà gắt gỏng: “Quên cái gì?”


Cô vợ đáp: “Anh quên khép cửa”.


Thế là anh đóng cửa đánh rầm một cái.


Bruno Hagspiel

 Rev. Frank Mihalie, SVD, Dụ ngôn đời thường,

(Nhóm Alpha biên dịch), tr. 29.