Đồng xu tâm sự

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 553 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Tôi là đồng 50 xu. Giá trị cả bản thân tôi không đủ mua một bịch sữa hoặc một tờ báo. Tôi không thể mua được một vé trong rạp chiếu bóng, cũng không mua được một hộp Sôcôla ăn lúc giải lao. Thậm chí tôi chẳng mua được nửa lít bia; người ta bỏ tôi một mình trong hộp thuốc lá. Tôi thật tầm thường và nhỏ bé.


Nhưng khi tôi được bỏ vào giỏ quyên tiền trong Nhà thờ, tôi bỗng được coi là to lớn và thật quan trọng.


Viennese church bulletin.

Rev. Frank Mihalie, SVD, Dụ ngôn đời thường,

(Nhóm Alpha biên dịch), tr. 43.