Lương tâm

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 570 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Người da đỏ nói: “Ồ, tôi biết lương tâm của tôi thế nào chứ. Nó là một vật có ba góc lồi ở đây này (vừa nói, anh ta vừa đặt tay lên tim mình), nó đứng yên khi tôi sống tốt. Nhưng lúc tôi làm điều xấu, nó sẽ xoay tròn làm tôi đau lắm. Nếu tôi cứ tiếp tục sai trái, thì dần dần các góc sẽ mòn đi và không làm đau nữa”.


Weapons and Worker

Rev. Frank Mihalie, SVD, Dụ ngôn đời thường,

(Nhóm Alpha biên dịch), tr. 44.