Mỗi một chút đều đáng kể

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 600 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Người ta tố chức lễ hội ngày mùa trong một làng nhỏ nước Pháp. Đó là tuần mừng lễ và tạ ơn.


Hết thảy là cố gắng của cả cộng đồng. Mỗi gia đình đều đóng góp một ít đồ ăn và thức uống. Thực ra, họ đặt một cái thùng to ở khu đất thuận tiện. Mỗi gia đình sẽ mang 5 lít rượu đổ vào thùng ấy để mọi người cùng uống.


Vào ngày cuối cùng của cuộc lễ, ông tỉnh trưởng được mời đến khui thùng rượu và xoay tua uống mừng. Ông vặn vòi hứng ly đầu tiên và nếm thử. Ồ, chỉ toàn là nước!


Mỗi một chút đều đáng kể


Các bạn thấy đấy, mọi dân làng đều đem nước đến, còn rượu thì cứ cất ở nhà mình. Ai cũng đinh ninh rằng cái thùng to lớn như thế thì chút nước của mình làm sao người ta biết được.



Harvey C. Jacobs

 

Rev. Frank Mihalie, SVD, Dụ ngôn đời thường,

 

(Nhóm Alpha biên dịch), tr. 13.