Ông thấy gì không?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 571 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Một nhà kinh tế được mời đến nói chuyện với nhóm thương gia. Bà ấy mang theo một tờ giấy trắng thật lớn. Bắt đầu buổi nói chuyện bà chấm một điểm đen trên tờ giấy và hỏi người đàn ông ở hàng ghế đầu:


- Ông thấy gì không?


Ông ấy đáp ngay:

- Một chấm đen.


Bà đã hỏi từng người trong phòng cùng câu hỏi ấy và ai cũng trả lời là: “Một chấm đen”.


Rất điềm tĩnh và thong thả, bà nhấn mạnh: “Vâng đúng là có một chấm đen, nhưng không ai trong quý vị nhắc tới tờ giấy trắng thật lớn. Đó là tất cả những gì tôi muốn trình bày”.

 

Christopher Newsletter

 

Rev. Frank Mihalie, SVD, Dụ ngôn đời thường,

 

(Nhóm Alpha biên dịch), tr. 11.