Tôn giáo buồn tẻ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 736 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Ruskin được nuôi dạy trong một ngôi nhà nhỏ hẹp, nó kể rằng có người cho nó quả bóng làm quà, nhưng bà cô đạo đức lại tịch thu của nó và nói là đồ chơi không thích hợp cho một đứa trẻ có đạo.


Ngay cả học giả A.B.Bruce cũng nói rằng bạn không thể nào có ý niệm về Hài Nhi Giêsu chơi game khi còn là cậu bé, hoặc cười đùa khi đã thành niên.


W.M.Macgregor nói với vẻ khinh miệt một trong những lỗi lầm của John Wesley. Ông đã lập một trường học gần Bristol. Ông cấm chỉ mọi trò chơi trong trường, bởi vì ông cho rằng “những đứa mê chơi thời con nít thì lớn lên nó cũng mê chơi”. Không có một ngày nghỉ nào. Trẻ em phải thức dậy lúc 4 giờ sáng và giờ đầu tiên trong ngày là nguyện gẫm. Các ngày thứ sáu phải ăn chay cho đến 3 giờ chiều…


Chúng ta phải nhớ rằng Chúa Giêsu nghĩ về Nước Thiên Chúa trong khung cảnh một bữa tiệc chứ không phải ăn chay. Không nên cấm các Kitô hữu về những môn giải trí lành mạnh.


William Barlay

Rev. Frank Mihalie, SVD, Dụ ngôn đời thường,

(Nhóm Alpha biên dịch), tr. 27.