Bài ca hạt giống
Chu toàn bổn phận trong tình Chúa quan phòng
Chỉ là hạt lúa mà thôi
Nhờ bàn tay vãi giữa nơi ruộng đời
Trong tình yêu rất tinh khôi
Lớn lên, sinh hạt nên mười thành trăm
Bé thơ hạt cải âm thầm
Chịu tan nát dưới lặng trầm hiến dâng
Cành to, bóng soải ngoài sân
Cải ơi! Cải đẹp! níu chân sẻ về
Dặm trường đời mãi sơn khê
Lên non xuống biển nhiêu khê nhân tình
Tìm đâu một mối đồng trinh
Như Tình Yêu Chúa hết mình yêu tôi
Không màng mưa rớt giọt đời
Giọt nào đếm được vời vời tình cha
Nguồn ân sủng, như mưa sa
Kẻ lành người dữ hoá ra bình huề
Lúa vàng đến lượt thu về
Yên mình trong lẫm, yên bề lúa thôi
Hỏi rằng không hướng lên trời
Làm sao hiểu được trùng khơi tình nồng
Ai cho lúa trổ đòng đòng
Ai cho hạt cải nên dòng tươi xinh
Tôi tin có Chúa quyền linh
Quan phòng ấp ủ khối tình vô biên
Tụng ca tình Chúa nhân hiền
Tôi đi gieo Chúa dưới triền, trên non
Hồn tôi một mối tri ân
Hạt tôi gieo cả nét son Tin Mừng.
14-6-2012
Mic Cao Danh Viện
Thi ca cầu nguyện, số 68, tr. 8