Bông hoa đỏ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 756 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Con chỉ có một bông hoa màu đỏ

Là quả tim bé nhỏ của con

Bông hoa con xin nở giữa đời thường

Để dâng Mẹ, dẫu cánh hoa bị khuyết!

 

Con chỉ có một bông hoa màu đỏ

Là đôi môi hé mở của con

Bông hoa con xin nở những nụ cười

Để tặng đời, cho sầu thôi bi lụy!

 

Con chỉ có một bông hoa màu đỏ

Hình trái tim mang dáng dấp Ti-gôn

Hoa nôn nóng dâng cho đời máu nóng

Để tình yêu dậy sóng giữa lòng người!

 

Con chỉ có một bông hoa màu đỏ

Là quả tim bé nhỏ của con

Hoa vẫn nở giữa cảnh đời tăm tối

Xin Mẹ thương nhận lấy đóa hoa này!

 

                                   

Vũ Thủy

2.5.2012