Chứng nhân Phục sinh
“Bấy giờ người môn đệ kia,
kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào.
Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20, 8)
Rời mộ Chúa tâm hồn thổn thức
Ma-ri-a đến lúc hừng đông
Đem dầu thơm với cam tùng
Ướp thi thể Đấng muôn trùng kính tôn
Nhưng mộ trống, chỉ còn khăn liệm
Khăn che đầu xếp gọn một nơi
Gio-an Thấy ứng nghiệm Lời
Tin Thầy tử nạn sáng ngời phục sinh
Kitô hữu hành trình theo Chúa
Tin Ngôi Lời ánh lửa chiếu soi
Phục sinh thắp sáng cuộc đời
Vâng theo Thánh ý trên nơi thế trần
Nếu sự chết là lời sau hết
Thì trần gian giống hệt ngôi nhà
Bước vào chẳng có lối ra
Trần gian tục lụy vinh hoa ích gì
Chúa phá cửa âm ti ngục thất
Đưa con về hiệp nhất với Cha
Con đường đau khổ đã qua
Vinh quang Thập giá tiếng ca khải hoàn
Thấy và Tin con làm nhân chứng
Tiếp bước đoàn các thánh kiên trung
Ngợi ca Đức Chúa uy hùng
Phục sinh vinh thắng vang lừng thế nhân.
Nt Bích Ngọc
Thi ca cầu nguyện 58 (8.4.2012)