Hoa dâng MẸ
Mẹ ơi, tháng Năm về
góp hoa dâng Mẹ hiền
Dâng năm sắc hoa thiêng
của đoàn con kính tiến
Con dâng muôn sắc hoa lòng
Hân hoan, khổ tứ, lao công, nghẹn ngào …
Hòa trong thinh sắc trời cao
Tình thơ, hy vọng, khát khao trọn lành.
Con tin có Mẹ đồng hành,
Dạy con yêu Chúa, yêu anh em mình.
Để con như ngọn đuốc tình
Soi vào bóng tối, thiên đình hiển dung.
*
Con dâng sắc hoa đỏ
Này thân xác hao mòn
Vật vã vì đau ốm!
Thuốc thang trong vô vọng!
Đời con đang mạng khổ
Xin được mang sắc đỏ,
Của đường lên Núi Sọ
Mẹ dìu tay con với.
*
Con dâng sắc hoa trắng
Như nhân đức trong trắng
đời nay thật thiếu vắng.
“Sống thử” trước hôn nhân,
dùng tiền mua trinh trắng!
Nhân đức thua bạc vàng,
nghĩa nhân mang vị đắng,
Hỡi Nữ Vương các Thánh
con mong là màu trắng
*
Con dâng sắc hoa tím
Màu tím của biệt ly,
Màu máu triệu thai nhi,
Bị mẹ đem đi giết!
Bàng hoàng lòng công chính!
Đâu ngàn năm văn hiến?
Dấu chàm nay đã tím,
Mẹ ơi! Chớ lặng im.
*
Con dâng sắc hoa xanh
Hy vọng điều ngay lành,
Đến xua đi vô cảm,
ích kỷ và dối gian
từ con, từ từng nhà,
cộng đoàn và nhân gian.
Mọi người phải canh tân,
Mẹ diệu quang tỏa ánh.
*
Con dâng sắc hoa vàng
Màu của ánh vinh quang.
Cầu cho người lữ hành,
Đang héo hon – oải gánh!
Nhạt lòng tin, cậy, mến.
Người cầu quả phúc hạnh,
Sao lại sợ gian nan?
Cùng Nữ Vương Thiên Đàng
hãy đi trong kiêu hãnh.
*
Mẹ ơi, tháng Năm về
góp hoa dâng Mẹ hiền
Dâng năm sắc hoa thiêng
của đoàn con kính tiến.
Mẹ ơi, cảm tạ Mẹ
Đã đồng hành ngày đêm.
Xin Mẹ thương che chở,
Để lòng con rực rỡ.
Góp hoa dâng kính Mẹ Hiền
Mong ngày Mẹ đón lên miền Thiên Cung.
TV-HL