Mỗi năm là một vòng tròn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 684 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Mỗi năm là một vòng tròn

Loay hoay con chỉ thấy con giữa đời

Trái tim vị kỷ hợt hời

Vô tình đánh mất tình người trong con...  

 

Mỗi năm là một vòng tròn

Rong rêu phủ kín đâu còn lối đi

Vườn hoang cỏ dại xanh rì

Gió xuân chẳng để lại gì trong con!

 

Mỗi năm là một vòng tròn

Để con tìm kiếm hồn con hoang đàng

Cánh chim cô lẻ quan san

Đâu hay có Chúa sẵn sàng đợi con!!

 

Mỗi năm là một vòng tròn

Đưa con về lại điểm son ban đầu

Con về trút bỏ lo âu

Con về trút bỏ nỗi sầu đời con...

 

Mỗi năm là một vòng tròn

Để con chia sẻ đời con với Ngài

Bốn mùa xin tỏa nắng mai

Cho tim rộn rã tình Ngài yêu con!

 

Mỗi năm là một vòng tròn

Tuy con theo Chúa đời con MỆT NHOÀI

Chúa đâu nỡ đứng bên ngoài

Tình thương của Chúa mãi hoài theo con!!

 

Mỗi năm là một vòng tròn

Đêm nay ngồi đếm, tuổi son qua rồi

Chúa ơi, con thấy bồi hồi

Viết vần thơ mộc thay lời tri ân!