Tưởng niệm hiền phụ
[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
"Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành,
công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp cho cân xứng?" (Huấn ca 8, 28)
Thân Phụ tôi đã về Trời
Ưu sầu tiễn biệt đưa người ra đi
Ơn cha nghĩa mẹ thiên thi
Núi cao biển rộng không chi sánh bì
Giờ đây con biết nói gì
Nhớ Thầy đã sống chỉ vì đàn con
In hình Thầy vẫn ước mong
Êm đềm xây dựng từ trong gia đình
Mẹ luôn săn sóc tận tình
Hầu như hiến trọn thân mình hy sinh
Im nghe tiếng Chúa lặng thinh
Êm êm Mẹ đọc câu kinh nhiệm mầu
Nhớ Thầy trước mặt Nhà Chầu
Phận con báo đáp nguyện cầu thiết tha
Hương trầm bay tỏa nhan Cha
U huyền con nhớ bao la ơn Thầy!
Nguyễn Sông Núi
(7.6. 2012)
Thi ca cầu nguyện, số 68, tr. 18