Vinh danh hay tủi

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 699 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Từ đời đời, có Ngôi Lời,

Không nhờ Người, chẳng có trời – địa – nhân!

con người phản trắc, bất tuân

luật Trời đã phạm, sa thân đọa đày

Con suy gẫm: “Chúa ra tay”

Chúa là chính Đấng Thiên Sai giáng trần,

Chúa Cha cùng Chúa Thánh Thần

Hiển linh chứng nhận: “Này là Chúa Con”

Chúa Cha đã phái Người Con

Để Ngài chỉ lối – chúng con về trời …

Ngài đi rao giảng mọi nơi

Ơn lành dân muốn – còn “Lời” dân chê !

Vì là: phúc kẻ đói nghèo…

Vác cây thập giá mà theo chân Thầy!”

Luật xưa đã dạy thẳng ngay,

Ông đi phá bỏ, còn bày cách tân…”

“Đền thờ xây bốn sáu năm,

Ngông cuồng ông nói: ba ngày xây xong!”

“này là kẻ nói lộng ngôn!

Nhân danh Đức Chúa, ta đồng thủ tiêu!”

“này người thừa kế Chủ yêu,

Chúng ta giết quách, triệt tiêu nợ nần.”

*

*    *

“Lời” ơi ! trăm nỗi gian truân!

Dân ơi ! sao lấy lòng trần mà suy?

Lòng trần theo lẽ thịnh suy,

Lòng Trời theo lẽ đồng quy Thiên Đàng.

 

Hôm nay,

Lưng lừa, Chúa cỡi vào thành

Áo choàng, cành lá … dân thành trải ra

Đồng thanh vang tiếng tụng ca

“hoan hô, Đấng đến nhân danh Chúa Trời!”

Chúa buồn hay Chúa mỉm cười?

Vinh danh hay tủi – khi người tung hô?

 

Con suy

Chúa là Thiên Chúa Ngôi Hai,

Vĩnh hằng, thánh thiện, Thiên oai rạng ngời,

cần đâu vương quốc loài người,

mà người xúm xít, đem Người phong vương!!!

Chúa mong người hãy “sửa đường”

Bỏ đường tội lỗi, theo đường Phúc Âm.

“Lời” mang Thiên Lửa xuống trần,

Những mong Lửa ấy lan tràn nhân sinh.

Muôn lòng rực sáng “Lửa Tình”

Yêu người – kính Chúa, nhân sinh an bình.

ấy là danh Chúa hiển vinh,

danh Cha cả sáng – Thánh Linh kiện toàn.

*

*    *

Lặng im – nhắm mắt – cúi đầu

Lần theo bước Chúa, học câu “phục tùng”

Lưng lừa, Chúa cỡi vào thành

Áo choàng, cành lá … dân thành trải ra

Đồng thanh vang tiếng tụng ca

“hoan hô, Đấng đến nhân danh Chúa Trời!”

Chúa buồn hay Chúa mỉm cười?

Vinh danh hay tủi – khi người tung hô?

 

 Hòa Duyên