Các Nữ tu Thừa sai nhỏ của Đức Maria Vô Nhiễm ở Brazil yêu thương và chăm sóc người cao tuổi
Tại một nhà dưỡng lão ở miền nam Brazil, các Nữ tu Thừa sai nhỏ của Đức Maria Vô Nhiễm đang làm chứng cho giá trị của sự sống, cho sức mạnh biến đổi của sự đón tiếp đầy yêu thương, cho sự quan tâm đến nhu cầu của tha nhân, và cùng chia sẻ sứ mạng với một linh mục – chính ngài cũng là người đang cư trú tại đây.
Cha Belmiro, 93 tuổi, đang ban Bí tích Xức dầu cho một người cao tuổi
Giữa các hoạt động chăm sóc hằng ngày cho hơn 100 người cao tuổi, cộng đoàn các Nữ tu Thừa sai nhỏ của Đức Maria Vô Nhiễm tại Rio d’Oeste, miền nam Brazil, đồng hành với những thay đổi trong cuộc sống của những người được các sơ đón nhận bằng tình yêu, đồng thời tạo cơ hội cho những ai còn khả năng đóng góp được tham gia vào môi trường sinh hoạt chung, để họ cảm thấy mình vẫn có trách nhiệm và giá trị. Vị tuyên úy hiện tại – cũng là linh mục cao tuổi nhất của giáo phận – nhìn nhận rằng chính ngài đang sống một hành trình hoán cải, đón nhận và khám phá.
Những cử chỉ nhỏ tạo nên khác biệt
Đã hơn 30 năm gắn bó với sứ mạng phục vụ người cao tuổi, sơ Denise Cristina, y tá và giám đốc cơ sở, dù phải đảm trách nhiều công việc quản trị, vẫn luôn dành thời gian thăm hỏi các cụ, giúp họ ăn uống và chăm sóc thể lý. Theo sơ, điều thiết yếu là phải có một cái nhìn tinh tế: “Những điều rất nhỏ tạo nên khác biệt lớn trong đời sống người cao tuổi. Nhiều khi họ không còn nói được, đang đau đớn, muốn xin một ly nước mà không thể lên tiếng”.
Những hoạt động căn bản như nói, nghe, nhìn hay đi lại đôi khi đã suy giảm, khiến các cụ hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Với sơ Denise, đó chính là cơ hội để sống Tin Mừng cách cụ thể.
Tình yêu có sức biến đổi
Giữa những đau đớn thể xác và nhu cầu được quan tâm, chăm sóc, sơ Denise khẳng định rằng tình yêu là yếu tố quan trọng nhất. “Những ai trong cuộc sống đã được yêu thương thì khi đau khổ vẫn bình an và thanh thản”, sơ nói. Ngược lại, đối với những người chưa từng cảm nhận được tình yêu, thường mang theo sự nổi loạn và bất an, thì “một cử chỉ đón nhận và thấu hiểu có sức biến đổi thật sự, ngay cả khi họ đã lớn tuổi”. Trao ban tình yêu nơi thiếu vắng tình yêu chính là điều làm thay đổi con người.
Chăm sóc thiêng liêng và chữa lành tâm hồn
Ý thức rằng đây là giai đoạn chuẩn bị gặp gỡ Thiên Chúa, việc chăm sóc người cao tuổi không chỉ dừng lại ở thể chất mà còn cần đến đời sống thiêng liêng. Sự hiện diện của cha Belmiro, 93 tuổi, đang cư trú tại nhà dưỡng lão, là một dấu chỉ của sự quan phòng đối với các nữ tu. Ngài dâng lễ hằng ngày, giải tội, ban phép lành và Bí tích Xức dầu bệnh nhân trong khả năng thể lý cho phép.
Học sự hiền lành và khiêm nhường
Cha Belmiro đến ở nhà dưỡng lão cách đây ba năm theo đề nghị của Đức Giám mục. Dù ban đầu còn do dự, nhưng ngài đã bị chinh phục bởi niềm vui của các nữ tu: “Nếu tôi có thể mang lại niềm vui cho các sơ và cho các cụ, thì đó chính là sứ mạng của tôi”. Ngài xem tuổi già là một tiến trình hoán cải, học sự hiền lành và đặc biệt là khiêm nhường để chấp nhận được người khác giúp đỡ.
Cơ hội để làm điều thiện
Nhiều cư dân khác của nhà dưỡng lão cũng sẵn sàng đóng góp trong khả năng của mình. Bà Lourdes, 92 tuổi, giúp may vá và chăm sóc hoa trong khuôn viên nhà, đặc biệt tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Bà chia sẻ: “Tôi cảm thấy hạnh phúc ở đây. Thật là một phúc lành khi tôi có thể làm điều tốt cho người khác. Nếu không thể giúp về vật chất, thì ít nhất vẫn có thể giúp về mặt thiêng liêng”.
Lời khôn ngoan gửi người trẻ
Trong Sứ điệp Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ V, Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh rằng: nếu sự mong manh của người cao tuổi cần đến sức lực của người trẻ, thì sự thiếu kinh nghiệm của người trẻ cũng cần đến chứng tá của người cao tuổi để xây dựng tương lai cách khôn ngoan. Theo sơ Denise, những người trẻ đến thăm nhà dưỡng lão ra về với “một kho tàng trong tâm hồn, biết trân trọng những giá trị cốt lõi và bền vững”.
Sơ Ruth Santana
Nguồn: vaticannews.va/vi
