Nhịp cầu tâm giao
Gặp gỡ Đại kết: Suy tôn Lời Chúa (22.01.2025)
“Bạn có tin điều đó không?” (Ga 11, 26) là chủ đề buổi Suy Tôn Lời Chúa, do Văn phòng Đối thoại Đại kết và Liên tôn/ Hội đồng GMVN, tổ chức lúc 15g chiều thứ Tư 22.01.2025, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn
ĐHY Parolin: Toà Thánh rất quan ngại về bạo lực gia tăng ở một số nơi trên thế giới
Phát biểu tại Khóa họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ngày 28/09, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, bày tỏ quan ngại của Tòa Thánh về các cuộc xung gây đột chết người ở một số nơi trên thế giới và mong muốn của Giáo hội về hòa bình và phẩm giá con người.
Sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2023 - Phật lịch 2567
Bộ Đối thoại Liên tôn xin gửi đến các bạn lời chào thân ái nhân dịp đại lễ Vesak, là thời gian các bạn mừng các sự kiện đản sanh, thành đạo và nhập diệt của Đức Phật.
Đối thoại và việc thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng
Hội Đồng Giám mục Việt Nam đề nghị Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam thực hiện “cuộc đối thoại từ trái tim đến trái tim” với các tôn giáo...
Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn
Năm 1964, ĐGH Phaolô VI đã lập cơ quan phụ trách việc quan hệ với những tín đồ thuộc các tôn giáo khác. Tên ban đầu là Văn phòng về những tín hữu ngoài Kitô giáo, đến năm 1988, thì được đổi thành Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn.
Giới thiệu Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn Tổng giáo phận TP.HCM
Ban MV Đối Thoại Liên tôn TGP do Đức Hồng y G.B Phạm Minh Mẫn thành lập ngày 5.12.2009, theo tinh thần của công đồng Vatican II, đặc biệt là Tuyên ngôn Nostra Aetate...
Đón nhận ơn cứu độ: SN Tin Mừng CN XXVIII Thường niên
Tuy ơn cứu độ được ban rộng rãi và nhưng không, nhưng để đón nhận đòi phải có niềm tin. Những người phong cùi hôm nay đã bày tỏ niềm tin qua hai thái độ.
Gặp gỡ Đại kết - Suy tôn Lời Chúa ngày 20.01.2022
Buổi Gặp gỡ Đại kết trong Tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất với chủ đề: “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người ở phương Đông và chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2, 1) do Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn tổ chức, đã diễn ra lúc 14g45 thứ Năm 20.01.2022 tại Trung Tâm Mục vụ Sài Gòn.
Dấu ấn Thần Khí nơi các tôn giáo lớn
Cho đến ngày nay, thế kỷ 21 theo Tây lịch, chúng ta đang sống trong khung cảnh có nhiều tôn giáo trên thế giới. Nhiều tôn giáo đã tồn tại trên 20 thế kỷ, nay vẫn còn hiển hiện quanh cuộc sống của ta. Những người thuộc về tôn giáo khác, mỗi người có niềm tin khác ta, nhưng cuộc sống của họ ẩn tàng những sự thiêng thánh lại còn sinh những hoa trái tốt lành cho trần gian...
Giáo hội Bangladesh xuất bản sách đầu tiên về thánh Giuse bằng tiếng Bengali
Trong Năm Thánh Giuse, Giáo hội Bangladesh đã xuất bản cuốn sách đầu tiên về thánh Giuse bằng tiếng Bengali. Sách có tựa đề: “Thánh Giuse: đấng bảo vệ gia đình và Giáo hội hoàn vũ”, do cha Johon Minto Ray, một linh mục trẻ của giáo phận Rajshahi viết.
“Fratelli Tutti”, để Tin Mừng đi vào cuộc sống
Được ký tại Assisi cách đây đúng một năm, ngày 03.10.2020, thông điệp gần đây nhất của Đức Giáo hoàng Phanxicô về tình huynh đệ và tình bạn xã hội không phải chỉ là một văn kiện trả lời cho những vấn đề thời sự.
Náo động
Các đệ tử không ngừng xin Minh-Sư ban bố những lời minh triết; ngài phán bảo họ: 'Minh triết không được biểu thị bằng lời nói. Minh triết được biểu lộ bằng việc làm.'
Giáo hội Algeria và Camerun trước ngưỡng cửa chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng
Ngày 13.04.2026 Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ bắt đầu viếng thăm châu Phi. Đầu tiên, ngài sẽ thăm Algeria, từ ngày 13-15/04/2026, nơi cộng đoàn Công giáo chỉ chiếm 0,2% trong tổng số 47,7 triệu dân, với 98% là người Hồi giáo. Sau đó, từ ngày 15 đến 18/04/2026, ngài sẽ thăm Camerun, nơi tín hữu Công giáo chiếm hơn 30% trong tổng số khoảng 31 triệu dân. Sau đó, ngài sẽ thăm Angola và Guinea Xích Đạo.
Các nữ tu Thừa sai Comboni ở CHDC Congo “liên đới với những người bé mọn nhất”
Các nữ tu chia sẻ cuộc sống với trẻ em đường phố tại Kisangani, trong một đất nước châu Phi bị tổn thương bởi chiến tranh và sự bỏ rơi, bằng việc phục vụ tại trung tâm Saint Laurent – nơi không chỉ là chốn trú ẩn mà còn mở ra một tương lai.
Đôi điều cảm nhận về Lễ Vọng Phục Sinh
Ngày 04.04.2026, chúng con, anh chị em Cao Đài, duyên may được tham dự đêm Lễ vọng Phục sinh với quý nữ tu Tu Hội Nô Tỳ Thiên Chúa. Chúng con trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc và cũng như đúc rút cho mình những bài học trong đêm Lễ trọng này. Anh em chúng con đa phần là những người đầu tiên dự lễ, được hát Thánh ca, được lắng nghe lời dạy của Thiên Chúa, câu truyện đức tin và được trò chuyện cùng quý Soeurs với tình yêu thương, lòng từ bi, tình bác ái và cả tinh thần Ý hợp tâm đầu - chứa chan niềm vui nhắc chúng con nhớ lời ca:
Phương tiện thiện xảo
Mỗi bộ kinh trong truyền thống Đại thừa (Mahāyāna) đều chuyển tải phương pháp tu tập và kinh nghiệm tự thân của mỗi vị Bồ-tát. Có nhiều pháp môn (S. Dharma paryāya, E. Dharma gate) tu tập trong Phật giáo, và tùy theo trình độ cũng như căn cơ thích hợp của mỗi người tu tập mà mỗi pháp môn có thể đáp ứng.
ĐGH Lêô (06/04): Cách tường thuật biến cố Phục sinh và sự trung thực truyền thông
Trưa thứ Hai ngày 06.04.2026, thường được gọi là Thứ hai Thiên thần, Đức Giáo hoàng đã cùng đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trong bài suy tư ngắn về đoạn Tin Mừng thứ Hai Phục Sinh.
Sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời
Bài suy tư sau đây giúp người đọc chiêm ngắm mầu nhiệm Phục sinh qua hình ảnh ngôi mộ trống và từ đó mời gọi mỗi người nhận ra Chúa trong những khoảng trống của đời mình và can đảm bước ra khỏi bóng tối để sống sự sống mới trong Đức Kitô Phục Sinh.
Mời ông ở lại với chúng tôi: SN TM Thứ Tư trong Tuần Bát nhật Phục sinh (08.04.2026)
Kinh nghiệm của hai môn đệ Emmau cũng là của chúng ta. Lúc ta tưởng Ngài vắng mặt, thì Ngài lại đang ở gần bên. Lúc ta nhận ra Ngài ở gần bên, thì Ngài lại biến mất rồi. Nhưng chính lúc Ngài biến mất, ta lại cảm nghiệm sâu hơn sự hiện diện của Ngài. Ngài đến lúc ta không ngờ. Ngài đi mà ta không giữ lại được. Ngài ở lại với ta cả khi ta không thấy Ngài nữa.
ĐGH Lêô: Chúa Phục Sinh mời gọi chúng ta ngước nhìn lên cao và mở rộng trái tim
Lúc 10g15 sáng Chúa nhật Phục Sinh, ngày 5 tháng 4, Đức Giáo hoàng đã dâng Thánh Lễ trọng thể tại Quảng trường thánh Phêrô với khoảng 60 ngàn người tham dự, cả ở quảng trường thánh Phêrô lẫn trên đường Hoà Giải. Ngôn ngữ được dùng cho Bộ lễ là Latinh, trong khi hai bài Sách Thánh được đọc bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, đặc biệt bài Tin Mừng được công bố bằng tiếng Latinh, là ngôn ngữ truyền thống của Giáo hội, và tiếng Hy Lạp, là ngôn ngữ gốc của Tin Mừng.
Thánh Lễ Vọng Phục Sinh: Nhiều tảng đá hận thù cần được lăn đi
Tối Thứ Bảy Vọng Phục Sinh, Đức Giáo hoàng đã chủ sự Thánh Lễ với rất đông tín hữu hiện diện bên trong Đền thờ thánh Phêrô, cùng với nhiều người tham dự từ bên ngoài, tại quảng trường thánh Phêrô, qua màn hình lớn. Thánh lễ Canh thức Vượt Qua được mở đầu với nghi thức làm phép lửa và nến phục sinh. Kế đến, một thầy phó tế đã công bố Tin Mừng Phục Sinh. Đức Giáo hoàng bắt đầu bài giảng sau phần phụng vụ Lời Chúa với 7 bài đọc Cựu Ước, một bài Thánh Thư và Tin Mừng.
Sứ điệp Phục sinh Urbi et Orbi năm 2026
Vào lúc 12 giờ trưa Chúa nhật Phục sinh, sau khi dâng Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng đã lên ban công chính của Đền thờ Thánh Phêrô để đọc Sứ điệp Phục sinh và ban Phép lành Toàn xá Urbi et Orbi, cho Roma và toàn thế giới. Sứ điệp Phục sinh của ngài nhấn mạnh đến sự Phục sinh của Chúa chiến thắng sự dữ và cái chết, để mang lại sự sống và bình an cho nhân loại.
Kêu gọi quyên góp vào thứ Sáu Tuần Thánh để giúp Thánh Địa
Từ Thánh Địa, Cha Francesco Ielpo, Bề trên Dòng Phanxicô tại đây, tha thiết mời gọi các Kitô hữu “nhớ đến trong lời cầu nguyện và hành động bác ái cụ thể những người đang tiếp tục làm chứng cho Tin Mừng nơi các vùng đất cứu độ” bằng việc tham gia “Lạc quyên Thứ Sáu Tuần Thánh” – một sáng kiến mang ý nghĩa thiêng liêng và bác ái sâu sắc, nhằm nâng đỡ các cộng đoàn Kitô hữu tại Thánh Địa.
Thứ Sáu Tuần Thánh: Hành hương theo Dấu tích Đấng Cứu Thế tại Roma
Thứ Sáu Tuần Thánh mời gọi các Kitô hữu bước vào sự thinh lặng thánh thiêng để chiêm ngắm cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Tại trung tâm Công giáo Roma, có hai địa danh được tôn vinh là “trái tim” của niềm sùng kính cuộc Khổ nạn: Đền thờ Cầu Thang Thánh và Vương cung thánh đường Thánh Giá tại Giêrusalem. Nơi đây lưu giữ các bảo vật vô giá — những chứng tích sống động về những giờ phút sau cùng của Con Thiên Chúa trên hành trình cuộc đời dương thế.
Radio Vatican (07.04.2026)
https://www.youtube.com/watch?v=KcRZHRRyPiA
Từ khối óc đến trái tim - Lm. Trương Diễn
https://www.youtube.com/watch?v=d2dzAo2gC3w
Ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng tháng 03/2026: Cầu nguyện cho việc giải trừ vũ khí và hòa bình
https://www.youtube.com/watch?v=WtN_ae0M7Bc
Ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng tháng 02/2026: Cầu cho các trẻ em đang mắc bệnh nan y
https://www.youtube.com/watch?v=TeJVXAcWnnA
Khởi nguyên đã là một tương giao - Lm P.X Bảo Lộc
https://www.youtube.com/watch?v=RUroJBszOeQ
Dung mạo Thiên Chúa theo Đức Giêsu Kitô - Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền (17.01.2026)
https://www.youtube.com/watch?v=lr2aHQZmPKc
Thượng Đế theo giáo lý Cao Đài - Phối sư Ngọc Văn Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=064j6Mk5C2c
Con người theo đức tin Công Giáo - Lm PX. Bảo Lộc
https://www.youtube.com/watch?v=Q7Bhekoz-bE
Gặp gỡ Đại Kết 2026: Chị Lot - Focolare: Chứng từ Xây dựng Hiệp nhất
https://www.youtube.com/watch?v=bl48M7FWaJo
Suy tôn Lời Chúa - Cầu nguyện cho các Kitô hữu hợp nhất (24.01.2026)
https://www.youtube.com/watch?v=mMWYd0y6NBo
Lịch sử hình thành đạo Cao Đài - Khóa học Công giáo và Cao Đài tại Học viện Mục vụ TGPSG
https://www.youtube.com/watch?v=PCl_iSQ7htM



.jpg)