Tòa Tổng Giám mục TGP Sài Gòn chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-05-27 19:09:25  | RSS

Chiều ngày 26.05.2026, trong tuần lễ Phật đản Phật lịch 2570, phái đoàn Tòa Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGP.SG) do Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng -Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, TGM TGP.SG dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự. Cuộc viếng thăm -theo thông lệ hằng năm, là dấu chỉ sống động của tình huynh đệ liên tôn và khát vọng hòa bình giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ và bất an.

Hiệp hành với Đức TGM, có linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, quý linh mục, tu sĩ và giáo dân thành viên Mục vụ Đối thoại Liên tôn (ĐTLT) TGP.SG.

Thành phần đón tiếp đoàn Công giáo, có Hòa thượng Thích Lệ Trang -Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Thường trực và khối Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM.

Trong lời chúc mừng Đại lễ Phật đản, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ quý Chư Tôn Đức Giáo phẩm. Tiếp đến, ngài chia sẻ những thao thức sâu xa trước thực trạng thế giới hôm nay, nơi chiến tranh, bạo lực và bất an vẫn bao trùm đời sống nhân loại.

Trích sứ điệp của Bộ Đối Thoại Liên Tôn gửi quý Phật tử nhân đại lễ Vesak 2026, Đức TGM cho biết: hòa bình không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng của chiến tranh, nhưng còn là một thực tại tâm linh cần khởi đi từ việc giải trừu vũ khí trong chính tâm lòng con người.

Chủ đề sứ điệp là: “Phật tử và Kitô hữu vì một nền hòa bình phi vũ khí và giải trừ vũ khí”. Bộ ĐTLT nhấn mạnh rằng: hòa bình đích thực không được xây dựng trên sức mạnh cưỡng bức hay sự áp đặt quyền lực, nhưng phải được đặt nền trên sự thật, lòng từ bi và tín nhiệm lẫn nhau.

Thực vậy, tín đồ các tôn giáo không cạnh tranh ảnh hưởng, nhưng được mời gọi cùng nhau chữa lành thế giới bị tổn thương. Khi con người biết “giải trừ vũ khí nơi tâm hồn”, thì những bức tường của sợ hãi, nghi kỵ và định kiến mới có thể được tháo gỡ, mở đường cho sự cảm thông và hòa giải.

Đáp từ, Hòa thượng (HT) Thích Lệ Trang bày tỏ niềm tri ân đối với sự hiện diện thân tình của phái đoàn Công giáo. Vị Trưởng Ban Trị sự cho rằng những cuộc gặp gỡ liên tôn không chỉ giúp các tín đồ của hai truyền thống tôn giáo gần gũi nhau hơn, mà còn là cơ hội để cùng khám phá những giá trị tôn giáo nâng đỡ đời sống nhân loại.

Thông điệp Đức Phật để lại cho thế giới chính là Từ bi và Trí tuệ -hai giá trị có thể giúp con người đạt tới bình an nội tâm và xây dựng một xã hội hài hòa hơn.Theo Hòa thượng, chỉ khi con người biết sống yêu thương và hiểu biết, họ mới có thể đạt tới sự bình an và lan tỏa sự bình an ấy đến tha nhân.

HT nhận định rằng giữa Phật giáo và Công giáo có điểm gặp gỡ sâu xa, bởi “Bác ái của Đức Kitô” và “Từ bi của Đức Phật” đều hướng con người vượt thắng chủ nghĩa vị kỷ để sống cho tha nhân và cho cộng đồng nhân loại.

Một thông tin thời sự Công giáo được Đức TGM giới thiệu là Thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo hoàng Lêô XIV -công bố ngày 25.05.2026, bàn về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh công nghệ đang ngày càng định hình tương lai thế giới, việc đề cao phẩm giá con người khẳng định: khoa học và kỹ thuật chỉ thực sự phục vụ nhân loại khi được soi dẫn bởi đạo đức, lòng nhân ái và trí tuệ tâm linh.

Sau cuộc đạo đàm, Đức TGM đã trao lẵng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản đến HT Thích Lệ Trang như dấu chỉ của sự hiệp thông giữa hai truyền thống tôn giáo. Đáp lại, HT Trưởng BTS đã tặng Đức TGM tượng Phật Đản sinh và gởi đến thành viên đoàn số báo mừng lễ Phật Đản.

Giữa một thế giới bị phân mảnh bởi xung đột, ích kỷ và chủ nghĩa cực đoan, cuộc gặp gỡ Công giáo và Phật giáo tại Việt Nam Quốc Tự trở thành chứng từ chung về hòa bình. Hòa bình khởi sự khi con người biết ngồi lại bên nhau, để tiếp đón và lắng nghe nhau như anh chị em trong cùng một gia đình nhân loại.

Từ Tâm

Ảnh: Bá Hạnh