Suy tư
Làm mới lại Cảm thức về Ơn gọi Nên Thánh trong thế giới hôm nay
Lời mời gọi của Thiên Chúa: “Hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh” (Lv 19, 2), là hạt nhân của Kitô giáo, là sứ mạng nguyên thủy và nền tảng của mọi người đã chịu phép Rửa. Tuy nhiên, qua nhiều thế kỷ, cảm thức về sự thánh thiện thường bị thu hẹp, bị xem là một mục tiêu xa vời, gắn liền với thiểu số được tuyển chọn hoặc những người tách biệt khỏi đời sống xã hội.
Ngăn ngừa tự tử cùng với ngôn sứ Êlia (phần I)
Sau đây là phần I trong bài suy niệm dựa theo ý cầu nguyện tháng 11/2025 của Đức Giáo hoàng: Cầu cho việc ngăn ngừa tự tử.
Chọn lựa nên Thánh
Sự thánh thiện là một chọn lựa của tình bạn. Mỗi hành trình nên thánh đều bao hàm một chọn lựa, và chọn lựa ấy được canh tân ở từng bước một.
Ngày 04 tháng 11: Thánh Carôlô Borrômêô, Hồng y, Tổng Giám mục Milan
Trung thành với châm ngôn giám mục của mình “Humilitas” (Khiêm nhường), trong những năm 1576 –1577, ngài đi thăm và an ủi các bệnh nhân trong đại dịch, dùng tất cả tài sản để giúp họ. Sự hiện diện không mệt mỏi của ngài giữa đoàn dân khiến lịch sử còn ghi nhớ thời kỳ ấy như là “nạn dịch hạch thời Thánh Carôlô”.
Đối diện với cái chết
Đồng hành và dạy giáo lý cho các gia đình có người thân đã qua đời là một công việc của hy vọng.
Ngày 03 tháng 11: Thánh Martinô Porres, Tu huynh Dòng Đa minh
Điều khiến người ta quý mến Martinô hơn hết chính là đức tin của ngài, đó là ơn rõ ràng nhất nơi ngài mà ai cũng nhận ra ngay qua cách ngài sống và cư xử. Đức tin ấy tỏa sáng qua khả năng phi thường của Martinô trong việc truyền giảng Tin mừng cho những người nghèo nhất, những người mà ngài hiểu rõ họ hơn cả.
Ngày 02 tháng 11: Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
Năm 1915, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV cho phép các linh mục cử hành nhiều thánh lễ trong ngày này. Phụng vụ đề xuất nhiều thánh lễ trong ngày lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời, tất cả đều nhằm làm nổi bật mầu nhiệm Vượt qua, chiến thắng của Chúa Giêsu trước tội lỗi và sự chết.
Ngày 01 tháng 11: Lễ trọng các Thánh nam nữ
Lễ trọng Các thánh nam nữ diễn ra vào thời điểm cuối năm phụng vụ, khi Giáo hội hướng nhìn về những thực tại sau cùng. Vì thế, thật thích hợp khi tâm hồn các tín hữu được hướng về những người đã vượt qua cửa thiên đàng.
Các Thánh: Ân sủng, Bảo vệ và Chiến thắng
Các thánh, gia đình khải hoàn của chúng ta, là lời nhắc nhớ về ơn gọi nên thánh phổ quát - vừa là bổn phận, vừa là đặc ân phát sinh từ ân huệ Thánh Tẩy. Chính Thiên Chúa đã chọn chúng ta để được hiệp thông với Ngài trong vinh phúc đời đời.
Tháng Cầu nguyện cho các Linh hồn: Từ Hy vọng đến Hành động
Việc cầu nguyện cho người đã qua đời không chỉ là một truyền thống mang ý nghĩa sâu sắc, mà còn là một cột trụ vững chắc của đức tin Công giáo, bắt nguồn sâu xa từ Kinh Thánh và được thực hành xuyên suốt lịch sử Giáo Hội. Đặc biệt trong bối cảnh Năm Thánh, hành vi bác ái thiêng liêng này là sự biểu lộ mạnh mẽ của niềm hy vọng Kitô giáo, qua đó chúng ta thực hiện sứ mệnh nối kết Trời và Đất, làm cho niềm tin vào Mầu nhiệm các Thánh Thông Công trở nên hữu hình.
Đón nhận 'Chị Chết' như Thánh Phanxicô Assisi
Trong mầu nhiệm các thánh thông công, ngày 02/11 và suốt tháng Mười Một, Giáo hội Công giáo dành riêng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Đây cũng là thời gian thuận tiện để mỗi Kitô hữu suy niệm về cái chết và đối diện với nó trong ánh sáng của đức tin Kitô giáo.
Sắc màu hy vọng
Phụng vụ Hội thánh dành tháng Mười Một để các Kitô hữu bày tỏ cách cụ thể và sâu xa mối hiệp thông với những người đã ra đi trước chúng ta trong đức tin. Đây cũng là thời khắc thuận tiện để chúng ta tiếp tục nối “những nhịp cầu tương giao” ngang qua lời kinh, tiếng hát và những việc lành phúc đức trao ban cho các linh hồn nơi luyện tội.
Lần chuỗi Mân Côi không chỉ trong tháng Mười
Khi tháng Mười qua đi, những tràng hoa dâng Mẹ có thể khép lại, nhưng “vườn hoa Mân Côi” trong tâm hồn ta vẫn có thể nở mãi quanh năm. Mỗi hạt chuỗi là một đóa hoa nhỏ dâng lên Mẹ: hoa tạ ơn, hoa sám hối, hoa phó thác, hoa hy vọng.
Từ Halloween đến Lễ Các Thánh
Có thể nói từ Halloween đến Lễ Các Thánh là hành trình biến đổi: từ sự sợ hãi đến hy vọng, từ giả trang đến chân thật, từ bóng tối đến ánh sáng.
Ngày 28 tháng 10: Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông đồ
Thánh Giuđa Tađêô và Thánh Simon, hai vị trong số các Tông đồ ít được biết đến nhất, lại là những người thân cận rất gần gũi với Thầy mình.
Ba bí quyết để tự do hơn trên mạng xã hội
Một mạng xã hội như Instagram được thiết kế giống như tủ trưng bày hay sàn diễn thời trang. Nói cách khác, những nền tảng mang tính trưng bày này cho phép chúng ta chia sẻ câu chuyện và nội dung hướng đến một đối tượng khán giả cụ thể, nhưng chính điều đó lại có thể tạo ra khoảng cách giữa con người với nhau, thay vì đưa chúng ta lại gần nhau hơn. Hãy cùng xem lý do tại sao lại như vậy.
Ngày 24 tháng 10: Thánh Antôn Maria Claret, Giam muc, sáng lập Dòng Thừa sai Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria
Trong lễ phong thánh cho Thánh Antôn Maria Claret vào ngày 08 tháng 5 năm 1950, Đức Giáo hoàng Piô XII đã nói về ngài: “Một con người với vẻ bề ngoài rất khiêm tốn, nhưng có khả năng khiến cả những bậc quyền thế trên đời phải kính phục. Và giữa bao điều phi thường, ánh sáng dịu dàng nhất tỏa ra nơi ngài chính là lòng sùng kính Đức Mẹ Maria.”
Các Thánh: Ân sủng, bảo vệ và chiến thắng
Các thánh, gia đình khải hoàn của chúng ta, là lời nhắc nhớ về ơn gọi nên thánh phổ quát - vừa là bổn phận, vừa là đặc ân phát sinh từ ân huệ Thánh Tẩy. Chính Thiên Chúa đã chọn chúng ta để được hiệp thông với Ngài trong vinh phúc đời đời.
Năm Thánh: Một lời mời gọi hy vọng
Đối với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Năm Thánh là một lời mời gọi đổi mới hy vọng, đặc biệt trong những thời điểm thử thách. Ngài kêu gọi chúng ta đón nhận câu nói của Thánh Phaolô, câu đã được chọn làm tựa đề cho sắc chỉ này 'hy vọng không làm thất vọng' (Rm 5, 5). Lời nhắc nhở về chiều kích nền tảng này của đời sống Kitô hữu cũng là một thông điệp gửi cho bầu khí văn hóa hiện nay, vốn đang bị ghi dấu bởi sự thiếu vắng hy vọng một cách dai dẳng và đáng lo ngại.
Ngày 23 tháng 10: Thánh Gioan Capistranô, linh mục dòng Phanxicô, Bổn mạng các tuyên úy quân đội
Thánh Gioan sinh tại Capistranô, miền Abruzzes nước Ý trong một gia đình quý tộc gốc Đức. Ngay từ thời trẻ, ngài đã đến Perugia để theo học ngành luật. Với tài năng và lòng nhiệt thành, Gioan nhanh chóng làm nên sự nghiệp, trở thành một luật gia và thống đốc của thành phố, nhưng khi quân Malatesta chiếm đóng Perugia, Gioan bị bắt giam. Chính trong những ngày tù ngục ấy, ngài nhận ra được tiếng Chúa mời gọi, và vì thế, sau khi được trả tự do, Gioan đã từ bỏ mọi sự và xin gia nhập Dòng Anh em Hèn mọn và sau đó trở thành linh mục.
Ngày 22 tháng 10: Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng
Trước ngài, chưa có vị Giáo hoàng nào đã gặp gỡ nhiều người như Đức Gioan Phaolô II: hơn 1160 buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư với trên 17,6 triệu khách hành hướng tham dự, chưa kể vô số các cuộc gặp riêng, các cử hành phụng vụ, và hàng triệu tín hữu mà ngài đã bắt tay, đã thân tình chạm đến trong các chuyến viếng thăm mục vụ tại Ý và trên khắp thế giới.
Bày thông điệp quan trọng nhất từ Tông huấn Dilexi Te
Bảy lời trích dẫn này có thể được xem như bảy viên đá nền cho một “Giáo hội nghèo và cho người nghèo”, mà Đức Lêô – vị kế nhiệm Đức Phanxicô, suốt đời khát khao.
Vì một Giáo hội Hiệp hành, đồng trách nhiệm của nữ giới không phải là phần phụ
Con đường hiệp hành đang “thực thi điều mà Công đồng đã dạy về Giáo hội là Dân Thiên Chúa”, nhìn nhận rằng cả nam lẫn nữ đều đã nhận cùng một ân huệ của Thánh Thần. Điều này cần được thể hiện trong việc phụ nữ và nam giới không có chức thánh được tiếp cận thực sự với các vai trò lãnh đạo, quản trị và trách nhiệm mục vụ.
Ngày 18 tháng 10: Thánh Luca, Tác giả sách Tin mừng, thầy thuốc, bổn mạng các nghệ sĩ
Thánh Luca sinh tại Antiôkia trong một gia đình ngoại giáo. Ngài là thầy thuốc, sau khi hoán cải và tin vào Đức Kitô, ngài trở thành người bạn rất thân thiết của Thánh Phaolô Tông đồ. Trong Tin mừng của mình, ngài cẩn thận thuật lại mọi điều Đức Giêsu đã làm và đã dạy, như người thư ký của lòng thương xót Chúa Kitô. Còn trong sách Công vụ Tông đồ, ngài trở thành nhà sử học thuật lại buổi đầu khai sinh Giáo hội cho đến hành trình truyền giáo của Thánh Phaolô đến Rôma.
Hành hương - Đạo đức bình dân hay phụng vụ?
Trong đời sống đức tin của người Công giáo, đạo đức bình dân và phụng vụ luôn song hành như hai nhịp thở của cùng một thân thể. Một bên là tiếng lòng tự nhiên của dân Chúa mộc mạc, cảm tính nhưng chân thành; bên kia là hơi thở của chính Thánh Thần, được Hội thánh gìn giữ và cử hành qua các bí tích. Giữa hai dòng chảy ấy, người mục tử được mời gọi nhận ra sự khác biệt, để biết cách thanh luyện và nối kết, giúp lòng đạo của dân được dẫn về nguồn là phụng vụ “đỉnh cao và suối nguồn của đời sống Kitô hữu.”
Ngày 17 tháng 10: Thánh Inhaxô thành Antiôkhia., Giám mục tử đạo tại Rôma
Thánh Inhaxiô là một mục tử kiên cường, đầy nhiệt tâm. Các môn đệ trong Giáo hội của ngài thường gọi ngài là “người tín hữu bừng cháy lửa mến”, như chính ý nghĩa của tên ngài gợi lên. Ngài bị bắt và chịu tử đạo ở Rôma vào năm 107.
Kinh Mân côi - Chuỗi ngọc tin yêu và hy vọng
Trong mọi khoảnh khắc của đời người – khi bình minh vừa lên hay khi hoàng hôn buông xuống, giữa trưa nắng gắt hay lúc mưa dông bão tố, trong những ngày hân hoan cũng như những lúc mệt nhọc, đau bệnh, cô đơn hay chán chường, thậm chí cả khi yếu đuối tội lỗi – lời kinh Mân Côi vẫn có thể được cất lên. Khi bàn tay Kitô hữu khẽ mân mê từng hạt ngọc, ta không chỉ lần chuỗi, nhưng còn đang nắm lấy Hy Vọng: niềm hy vọng khởi đi từ Tin mừng Phục sinh, được cất giữ trong trái tim Mẹ Maria và được Mẹ trao lại cho Hội thánh.
Ngày 16 tháng 10: Thánh Hedviga, nữ Công tước nước Ba Lan, nữ tu
Sau nhiều năm sống khổ hạnh nghiêm ngặt và kiệt sức vì những hoạt động bác ái không ngơi nghỉ, điều đã mang lại cho Thánh Hedviga lòng kính trọng lớn lao ngay khi bà còn sống, thánh nhân qua đời tại Trzebnica ngày 15 tháng 10 năm 1243. Sau khi Thánh Hedviga qua đời, lòng sùng kính đối với thánh nhân lan rộng nhanh chóng, dân chúng từ khắp các vùng Silésie, Ba Lan, Poméranie, Lusace và Misnie tuôn về mộ bà để cầu nguyện và xin ơn.
Ngày 16 tháng 10: Thánh nữ Margatita Maria Alacoque, nữ tu Dòng Thăm Viếng
Thánh nữ Margarita Maria Alacoque được Đức Piô IX phong chân phước năm 1864 và được Đức Bênêđictô XV phong thánh năm 1920.
Thờ ơ tôn giáo tại Việt Nam
'Các con đừng sợ ra đi và mang Đức Kitô vào mọi môi trường, cho đến những cuộc sống ở vùng ngoại vi, ngay cả với người xa xăm nhất, người thờ ơ nhất. Chúa tìm kiếm mọi người, Người muốn tất cả cảm nhận được sự ấm áp của lòng thương xót và tình yêu của Người'. (Christus Vivit số 177).
