Định Hướng
Thế kỷ lỏng của Zygmunt Bauman
Trong thế giới, có những nhà trí thức có tầm ảnh hưởng vượt ra khỏi vai trò của những học giả đơn thuần để trở thành những biểu tượng thực sự của thời hiện đại. Một trong số đó là Zygmunt Bauman, người mà ngày 19.11.2025 đánh dấu tròn 100 năm ngày sinh.
Truyền thông Công giáo trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo
“Chỉ bằng cách trang bị cho mình một cái nhìn tâm linh, chỉ bằng cách phục hồi sự khôn ngoan của trái tim, chúng ta mới có thể đọc và giải thích sự mới mẻ của thời đại chúng ta, và tái khám phá con đường dẫn đến một nền truyền thông nhân bản trọn vẹn.” (Đức Giáo hoàng Phanxicô)
COP30 và tiếng nói của phụ nữ trong việc bảo vệ trái đất
Năm 2005, giữa rừng Amazon, sơ Dorothy Stang đã bị sát hại với sáu phát đạn, vì đã không ngừng tố cáo nạn phá rừng bất hợp pháp, đấu tranh cho công lý môi trường như một quyền con người, bảo vệ nông dân nghèo và tổ chức các khóa học nhằm nâng cao nhận thức cho phụ nữ về quyền xã hội, chính sách công về y tế, thai sản và tình dục.
ĐHY Arizmendi: Hãy cẩn trọng với trí tuệ nhân tạo!
Đức Hồng y Felipe Arizmendi, Giám mục nghỉ hưu của giáo phận San Cristóbal de Las Casas và là người phụ trách Ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Mexico (CEM), gửi đến độc giả của Exaudi bài viết hàng tuần của ngài. Sau đây là bản dịch Việt ngữ của Nữ tu Anna Ngọc Diệp, OP.
Tác động của con người lên con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo
Bài viết được tác giả tổng hợp từ Tạp Chí Triết Học Quốc Tế Trực Tuyến, Tháng 5 năm 2024, năm thứ XIX, số 37.
Những bài học từ bản hướng dẫn của Vatican về trí tuệ nhân tạo
Phản ứng của Giáo hội trước những thách thức của AI được đặt nền tảng trên truyền thống lâu đời về việc bảo vệ phẩm giá con người. Lấy cảm hứng từ Thông điệp Laudato Si’ và Fratelli Tutti, Vatican không chỉ xem đạo đức AI như một vấn đề kỹ thuật mà còn là một đòi hỏi mang tính tâm linh và luân lý.
Các nông dân này sẽ cứu thế giới
Nền nông nghiệp tái tạo đang thay đổi cuộc sống các cộng đồng nông thôn trên toàn cầu. Sáng kiến Nông nghiệp tự nhiên dựa vào cộng đồng mang tên Andhra Pradesh của Ấn Độ trao quyền cho 1 triệu nông dân để họ hồi phục sức khỏe và năng suất đất một cách tự nhiên, minh chứng tiềm năng tổng thể nền nông nghiệp bền vững trong việc nuôi dưỡng con người và tái tạo hành tinh.
Ngày 1 tháng chín: Ngày tôn vinh quyết định tạo dựng của Thiên Chúa
Nhân dịp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Công trình Tạo dựng, Vatican News, cùng với nhật báo Osservatore Romano, xuất bản bài xã luận của Đức cha Allwyn D’Silva, Chủ tịch Văn phòng Phát triển Con người của Liên đoàn Hội đồng Giám mục Châu Á (FABC).
Lá thư cuối cùng của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II - Tông thư sự phát triển nhanh chóng
Tông Thư này được viết 3 tháng trước khi ngài qua đời. Đây là một văn bản quan trọng đề cập đến vai trò của truyền thông xã hội hiện đại và những thách thức mà Giáo hội Công giáo đối mặt trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông để truyền bá Tin Mừng.
Linh đạo truyền thông hướng tới hiệp thông
Đâu là những nét chính trong hiện trạng truyền thông hôm nay và làm thế nào để Linh đạo truyền thông giúp xây dựng sự hiệp thông tốt đẹp trong bối cảnh của thế giới kỹ thuật số?
Hướng tới sự hiện diện tròn đầy - Ghi chép về bối cảnh ra đời tài liệu suy tư về mạng xã hội
Trong bài viết sau đây, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giới thiệu đôi nét về bối cảnh ra đời cùng những nét chính của Tài liệu của Tài liệu “Hướng tới sự hiện diện tròn đầy - Suy tư mục vụ về việc tham gia mạng xã hội” do Bộ Truyền Thông công bố ngày 29.05.2023.
'Nạn buôn người xảy ra trước mắt chúng ta'
Vatican News đề cập một số phát biểu nổi bật tại Đại hội đồng lần thứ 2 của Talitha Kum, đánh dấu 15 năm cam kết chống lại nạn buôn người bằng sự tăng cường các nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại các bệnh truyền nhiễm và hỗ trợ những người sống sót.
Bộ Giáo dục Công giáo: Hướng dẫn đào tạo linh mục tương lai về truyền thông xã hội năm 1986
Nhà giáo dục phải là một nhà truyền thông giỏi, có thể trình bày rõ ràng những giá trị và những ý tưởng là mục tiêu đào tạo, làm cho nó trở nên thích hợp cho việc tiếp nhận của sinh viên. Chủng viện, trọng điểm giáo dục, phải trở nên một trường học truyền thông kích thích sức sống, chuẩn bị cho những linh mục tương lai nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng đầy khó khăn.
Bài chia sẻ về cuộc gặp gỡ quốc tế các cha xứ cho Thượng Hội đồng về Hiệp hành
Trong phiên họp thứ I của Thượng Hội đồng về hiệp hành tại Roma tháng 10/2023, một số tham dự viên đã góp ý rằng: Các cha xứ đang ở tuyến đầu của Giáo hội, trực tiếp làm mục vụ và thực thi hiệp hành. Nhưng lại thiếu tiếng nói của các cha xứ trong Thượng Hội đồng. Vì thế Bộ Giáo sỹ đã tổ chức Cuộc gặp gỡ quốc tế các cha xứ đến từ các Hội đồng Giám mục và các Nghi lễ để nói lên kinh nghiệm và góp ý cho Thượng Hội đồng về hiệp hành trong Giáo hội...
Đại học Giáo hoàng Gregorian - Những thay đổi lớn
Đại học Gregorian, trường đại học lớn nhất và theo lịch sử là trường đại học Giáo hoàng đầu tiên ở Roma, sẽ mang diện mạo mới vào Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày 19 tháng 05. Đây là kết quả của việc sáp nhập Học viện Kinh thánh và Học viện Đông phương vào cơ cấu hiện nay của Đại học Giáo hoàng Gregorian. Cả ba trường này đã được các Giáo hoàng trước giao cho Dòng Tên phụ trách.
Ruffini: Truyền thông Công giáo cần tầm nhìn tiên tri về sự hiệp thông
Tại Hội nghị Truyền thông Công giáo diễn ra tại thành phố Baltimore của Hoa Kỳ từ ngày 07-09/06/2023, Tiến sĩ Paolo Ruffini - Bộ trưởng Bộ Truyền thông Vatican – đã kêu gọi các nhà truyền thông Công giáo hãy lấy cảm hứng từ sự hiệp nhất và hiệp thông của các môn đệ đầu tiên trong sứ vụ của các ngài.
Giáo hội Công giáo nhìn về trí tuệ nhân tạo
Tương lai của trí tuệ nhân tạo vừa hứa hẹn vừa rủi ro. Cần đề phòng vì thuật toán có thể thao túng người dùng. Tuy vậy, Giáo hội vẫn tích cực mở ngỏ cho AI. Miễn là AI hoặc các phát triển công nghệ dẫn đến cải thiện chất lượng cuộc sống cho toàn nhân loại.
Một cách nhìn mới về truyền giáo môi sinh
Với cặp mắt đức tin, chúng ta tin Thiên Chúa vẫn đang mời gọi từng người, tùy theo khả năng của mình, góp phần làm cho môi sinh trở thành môi trường đáng sống.
ChatBot Công giáo: Đưa ai phục vụ Giáo hội
Các chatbot trí tuệ nhân tạo (chatbotAI) đang trở thành một phương tiện phổ biến để truy cập thông tin, trong khi các thuật toán có mặt khắp nơi xác định phần lớn loại nội dung mà mọi người gặp gỡ trực tuyến trong việc tìm kiếm kết quả và trên mạng xã hội. Và Giáo hội Công giáo đang chú ý đến vấn đề này.
Hãy xót thương “Ngôi Nhà Chung” như Chúa đã xót thương chúng ta
Bạn thân mến, như các nhà khoa học và các nhà môi trường học cho biết, ngôi nhà chung,trái đất của chúng ta đang bị suy thoái, khủng hoảng đến mức báo động. Cùng sống trong ngôi nhà chung này, thiết tưởng tôi và bạn, những người có niềm tin vào Thiên Chúa Đấng Tạo Thành – nếu còn chút lòng thương cảm đối với đồng loại và thiên nhiên vạn vật đang khốn khổ, giãy chết – ...
Tham gia là một ơn gọi?
Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn là một ơn gọi. Điều này nghe có vẻ lạ tai. Tuy vậy, chúng ta vẫn nói: nghề giáo là một ơn gọi. Làm cha mẹ là một ơn gọi. Trở thành Kitô hữu cũng là một ơn gọi. Như vậy, ngoài ơn gọi dâng hiến hoặc gia đình, chúng ta có thể sử dụng từ này trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhất là trên con đường hiệp hành tham gia, nếu ý thức đây là một ơn gọi, có thể giúp chúng ta tham gia tích cực hơn.
“Người thân cận” trên mạng xã hội
Trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 45 (năm 2011), Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI nhận định: “Các công nghệ mới cho phép người ta gặp nhau vượt qua giới hạn không gian và nền văn hoá của riêng mình, tạo ra một thế giới tình bạn tiềm tàng hoàn toàn mới mẻ.
Bảo vệ ngôi nhà chung từ ngôi nhà Giáo xứ
Chưa bao giờ vấn đề môi sinh (ecological environment) được quan tâm nhiều như hiện nay. Đây vừa là tín hiệu đáng buồn, nhưng là dấu chỉ của hy vọng. Buồn vì bất kỳ ai trong chúng ta đều cảm thấy môi trường sinh thái đang bị ô nhiễm. Môi trường sống đang đe dọa sức khỏe người dân...
Không ai được “ăn không ngồi rồi”
Trong tác phẩm “Devotions Upon Emergent Occasions – Meditation XVII”, xuất hiện vào thế kỷ 17, chính xác là vào năm 1624, của thi sĩ giáo sĩ người Anh, John Donne (1572-1631), người ta đọc thấy một bài thơ, với câu đầu như một tựa đề: “No Man Is an Island.” (Không ai là một hòn đảo)...
“Truyền thông Đức tin trong Thế giới Kỹ thuật số” dành cho những nhà truyền thông trẻ
Những người trẻ từ Philippines, Malaysia, Myanmar, Singapore, Việt Nam, Ấn Độ, Timor Leste, Pakistan và Thái Lan đã tham dự cuộc gặp mặt trực tuyến với các giám mục và linh mục trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 của Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên Hội đồng Giám mục Châu Á (FABC-OSC) vào ngày 21 tháng 11 vừa qua.
Cánh cửa tinh thần và hơi thở Thánh Linh: Giáo huấn của Hội Thánh trong mục vụ văn hóa, văn học nghệ thuật
Không ít thì nhiều, những người dấn thân trong môi trường “văn học nghệ thuật…” đôi lúc có cảm giác hay mang tâm trạng “Hội Thánh đã quên tôi rồi !”; nhất là ở những “môi trường mục vụ” mà nào là chuyện “xây dựng” (nhà thờ, các công trình khác như Trung tâm mục vụ, nhà giáo lý, nhà xứ, nghĩa đường, hang đá Đức Mẹ,...
Suy tư về Ngày Thế giới Người nghèo năm 2023
Ngày Thế giới Người nghèo năm nay được tổ chức vào ngày Chúa nhật 19.11.2023 với chủ đề: “Đừng ngoảnh mặt làm ngơ với bất cứ người nghèo khổ nào” (Tb 4, 7). Đây là dịp tốt để chúng ta cùng nhau tìm hiểu, suy tư và gợi lên vài thực hành cụ thể trong ngày này.
Thúc đẩy một lương tâm sinh thái nơi tín hữu Kitô giáo
Mở lòng với sự hiện diện của Thiên Chúa. Đối với những người có ý thức sinh thái và niềm tin, việc mở lòng với vẻ đẹp và sự kỳ diệu của Trái Đất và các sinh vật trên Trái Đất giúp họ nhận thấy bản chất của Thiên Chúa. Họ nhận ra rằng mỗi sinh vật phản ánh một phần của sự thông thái và thiện lành của Thiên Chúa, và không có sinh vật nào bị loại trừ khỏi sự hiện diện này.
Nhân quyền (2)
Giáo hội Công giáo đầu tiên kịch liệt từ chối nhân quyền, sau đó tiếp nhận làm truyền thống của mình, đến mức biện minh cho chúng. Giáo huấn xã hội của Giáo hội hiện nay là sự hỗ trợ cho chính nghĩa nhân quyền trên thế giới. Bản văn này là phần trích từ một bài viết được khai triển hơn, được đăng trong “1840-1960: Chiến tranh và Hòa bình.
Nhân quyền (1)
Giáo hội Công giáo đầu tiên kịch liệt từ chối nhân quyền, sau đó tiếp nhận làm truyền thống của mình, đến mức biện minh cho chúng. Giáo huấn xã hội của Giáo hội hiện nay là sự hỗ trợ cho chính nghĩa nhân quyền trên thế giới. Bản văn này là phần trích từ một bài viết được khai triển hơn, được đăng trong “1840-1960: Chiến tranh và Hòa bình.
