ĐGH Lêô XIV: Quyền lực phải khởi đi từ trách nhiệm và phục vụ con người

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2025-12-29 19:44:24  | RSS

Tiếp các đại diện của Hiệp hội Toàn quốc các Thị trấn của Ý vào sáng ngày 29.12.2025, Đức Giáo hoàng Lêô XIV chia sẻ với họ rằng “biến cố Giáng Sinh mặc khải bản chất đích thực của mọi quyền bính: đó là trách nhiệm và sự phục vụ. Để quyền lực thực sự mang ý nghĩa này, người thi hành quyền lực cần sống các nhân đức nền tảng như khiêm nhường, trung thực và chia sẻ”.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp kiến các thành viên Hiệp hội Toàn quốc các Thị trấn của Ý, ngày 29.12.2025. (@VATICAN MEDIA)

Mở đầu diễn văn, Đức Giáo hoàng cho thấy Mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa, đến thế gian trong hình ảnh một Hài Nhi bé nhỏ, mong manh và hiền lành, hoàn toàn tương phản, đối nghịch với sự tàn bạo của quyền lực độc đoán nơi vua Hêrôđê. Cuộc thảm sát các trẻ thơ vô tội mà ông ra lệnh không chỉ là sự cắt đứt tương lai của xã hội, mà còn là biểu hiện của một thứ quyền lực phi nhân tính – thứ quyền lực không biết đến vẻ đẹp của tình yêu vì đã chối bỏ phẩm giá của sự sống con người.

Theo ngài, trong đời sống công cộng, đặc biệt nơi các nhà lãnh đạo địa phương, việc lắng nghe trở thành động lực xã hội thiết yếu, giúp nhận ra và đáp ứng những nhu cầu cụ thể của các gia đình và từng con người, nhất là những người yếu thế, vì lợi ích chung.

Đức Giáo hoàng cũng nhìn nhận rằng thực tế xã hội hôm nay đặt ra nhiều thách đố: khủng hoảng dân số, những khó khăn của các gia đình trẻ, sự cô đơn của người cao tuổi, tiếng kêu thầm lặng của người nghèo, ô nhiễm môi trường và các xung đột xã hội. Tuy nhiên, ngài lưu ý, các đô thị không phải là những không gian vô danh, mà là những khuôn mặt và câu chuyện cần được gìn giữ như những kho tàng quý giá. Trong tiến trình ấy, người lãnh đạo trưởng thành từng ngày, trở nên những nhà quản trị công minh và đáng tin cậy.

Ngài nêu cao tấm gương của vị tôi tớ Chúa đáng kính Giorgio La Pira và khẳng định rằng trách nhiệm căn bản của người đứng đầu chính quyền là không được làm ngơ trước những người thất nghiệp, vô gia cư, bệnh tật hay bị bỏ rơi. Theo ngài, bất cứ khi nào có đau khổ, người lãnh đạo có bổn phận can thiệp bằng tất cả những gì tình yêu và luật pháp cho phép để xoa dịu hay giảm bớt nỗi đau ấy.

Trong diễn văn, Đức Giáo hoàng cũng nhận định rằng sự gắn kết xã hội và hòa hợp dân sự chỉ có thể được xây dựng khi biết lắng nghe những người nhỏ bé và nghèo khổ. Nếu không, nền dân chủ sẽ trở nên hình thức, đánh mất tính đại diện và tách rời đời sống thực của người dân.

Cuối cùng, Đức Giáo hoàng nhắc lại chủ đề trọng tâm mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh: con người cần tìm lại niềm vui sống đích thực, vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa nên không thể chỉ sống cầm chừng, lệ thuộc vào những giá trị vật chất. Lối sống ấy dẫn đến chủ nghĩa cá nhân, làm xói mòn hy vọng và gây nên nỗi buồn, sự cay đắng trong xã hội. Ngài nói rằng trước những hình thức nghèo đói vật chất, văn hóa và tinh thần, chính trị được mời gọi xây dựng các mối quan hệ nhân bản, thúc đẩy hòa bình xã hội và nuôi dưỡng hy vọng. Hoạt động quản trị chỉ đạt tới sự viên mãn khi góp phần phát triển toàn diện con người và chiều sâu tinh thần của cộng đồng.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi