ĐHY Parolin: Xin Chúa dẹp yên vũ khí và hòa giải nhân loại

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-03-04 20:18:23  | RSS

Chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại thành vào ngày 03.03.2026, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo hạt Quân đội Ý, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã cầu nguyện cho hòa bình: “Trong thời điểm mà tất cả chúng ta đều biết, chúng ta cầu xin Chúa dẹp yên vũ khí và hòa giải nhân loại”.

ĐHY Pietro Parolin chủ sự Thánh lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo hạt Quân đội Ý

Giáo hạt Quân đội Ý được thành lập năm 1926 để cung cấp sự trợ giúp về đời sống thiêng liêng và tôn giáo cho quân nhân Ý và gia đình của họ. Đức Tổng Giám mục Gian Franco Saba là Giám mục Giáo hạt Quân đội Ý từ tháng 4/2025.

Quyền bính Kitô giáo phải được thể hiện qua tinh thần phục vụ và khiêm nhường

Chia sẻ trong Thánh lễ có sự tham dự của các thành viên thuộc các lực lượng Carabinieri, Guardia di Finanza, Lục quân, Không quân và Hải quân, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh rằng lời cảnh báo của Chúa Giêsu đối với các người Pharisêu không chỉ là lời phê phán người khác, nhưng còn là chuẩn mực cho đời sống của mỗi Kitô hữu, đặc biệt đối với các linh mục tuyên úy quân đội. Quyền bính Kitô giáo phải được thể hiện qua tinh thần phục vụ và khiêm nhường, noi gương Thập giá của Đức Kitô.

Theo ngài, trong bối cảnh quốc tế đầy căng thẳng hiện nay, sứ mạng của Giáo hội là không ngừng cổ võ một nền văn hóa hòa bình. Hòa bình không phải là sự ngây thơ thiếu thực tế, nhưng là kết quả của việc kiên trì xây dựng công lý, đối thoại và bảo vệ các quyền căn bản của con người.

Biết lắng nghe mà không xét đoán

Chỉ ra rằng “sự sai lệch” đầu tiên trong thái độ của người Pharisêu là thiếu nhất quán, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh vai sứ mạng của các linh mục tuyên úy quân đội là sống “sự nhất quán thầm lặng: biết lắng nghe mà không xét đoán, nâng đỡ mà không áp đặt, nói về Thiên Chúa mà không rơi vào luân lý khô cứng”.

Giáo hội có nhiệm vụ bảo vệ và soi sáng lương tâm

Ngài nhận xét rằng “sự sai lệch” thứ hai của các Pharisêu liên quan đến sự hiểu biết về luật pháp khi họ “buộc những gánh nặng và đặt lên vai người khác”. Theo ngài, trong môi trường quân đội vốn đã đầy kỷ luật và trách nhiệm nặng nề, sự hiện diện của Giáo hội không được làm tăng thêm gánh nặng, nhưng phải trở thành “không gian để thở”, nơi giúp con người phân định lương tâm.

Trích dẫn Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng Vatican II, Đức Hồng y nhắc rằng lương tâm là “nơi sâu thẳm và linh thiêng nhất của con người, nơi họ ở một mình với Thiên Chúa”. Vì thế, Giáo hội có nhiệm vụ “bảo vệ và soi sáng không gian bất khả xâm phạm này của con người”. Bên cạnh đó, “Sự hiện diện kín đáo và trung thành của linh mục tuyên úy trở thành một dấu hiệu cụ thể của tình mẫu tử của Giáo hội”.

Cám dỗ phô trương

Sai lệch thứ ba của các Pharisêu nằm ở sự phô trương của họ. Đức Hồng Y Parolin lưu ý rằng, đây cũng có thể là một cám dỗ đối với các linh mục quân đội: “tìm kiếm sự nổi bật, quan tâm đến hình ảnh, muốn được xuất hiện”.

Kết thúc bài giảng, Đức Hồng y cầu nguyện: xin Chúa, Đấng đã chiến thắng bạo lực qua mầu nhiệm Phục sinh, làm cho việc phục vụ của các quân nhân và tuyên úy trở thành dấu chỉ đáng tin cậy của công lý và hòa bình giữa thế giới hôm nay.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi