Đức Giáo hoàng: Các tôn giáo có thể cùng tồn tại và thúc đẩy hòa bình trong một thế giới cực đoan hóa

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-03-26 18:33:47  | RSS

Tiếp phái đoàn từ Chương trình Quan hệ Kitô giáo-Hồi giáo ở châu Phi (PROCMURA), Đức Giáo hoàng (ĐGH) Lêô XIV ca ngợi công việc của Chương trình trong việc thúc đẩy tình huynh đệ giữa Kitô hữu và Hồi giáo, nói rằng chứng nhân chung của họ cho thấy các tôn giáo có thể hợp tác để thúc đẩy hòa bình và lợi ích chung.

ĐGH Lêô XIV gặp phái đoàn từ Chương trình Quan hệ Kitô giáo-Hồi giáo ở châu Phi (PROCMURA) (@Vatican Media)

Chương trình Quan hệ Kitô giáo-Hồi giáo ở châu Phi (PROCMURA), có trụ sở tại Kenya. Đây là một tổ chức Kitô giáo toàn châu Phi được thành lập năm 1959 với mục tiêu xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Kitô hữu và Hồi giáo trên lục địa.

Nhắc lại Tuyên ngôn Nostra Aetate, ĐGH khẳng định rằng Giáo hội Công giáo kêu gọi sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa các tín hữu thuộc các tôn giáo khác nhau. Giáo hội “không bác bỏ điều gì là chân thật và thánh thiện” nơi các tôn giáo ấy, vì chúng thường phản chiếu một phần chân lý soi sáng toàn thể nhân loại.

Cởi mở, sẵn sàng gặp gỡ và đối thoại

Ngài nhấn mạnh rằng mọi hành trình chân chính hướng đến hiệp nhất và hiệp thông – giữa các Kitô hữu cũng như những người thiện chí – đều là công trình của Chúa Thánh Thần. Hành trình này đòi hỏi những con tim cởi mở, sẵn sàng gặp gỡ và đối thoại để xây dựng tình huynh đệ đích thực.

Hợp tác và đối thoại vì lợi ích chung

ĐGH khuyến khích tiếp tục hợp tác và đối thoại vì lợi ích chung. Nhờ những nỗ lực đó, hòa bình, công lý và hy vọng sẽ ngày càng phát triển trong các xã hội châu Phi và trên toàn thế giới. Ngài nhấn mạnh: “Trong một thế giới ngày càng bị ảnh hưởng bởi sự cực đoan hóa tôn giáo, chia rẽ và xung đột, chứng tá chung của quý vị cho thấy rằng có thể sống và làm việc cùng nhau trong hòa bình và hòa hợp, bất chấp những khác biệt về văn hóa và tôn giáo.”

Trách nhiệm của các tôn giáo: giúp con người thoát khỏi định kiến, giận dữ và hận thù

Ngài cũng nhấn mạnh trách nhiệm lớn lao của các tôn giáo trong việc giúp con người thoát khỏi định kiến, giận dữ và hận thù; vượt lên trên ích kỷ và chủ nghĩa cá nhân; cũng như chiến thắng lòng tham – những điều phá hủy cả con người lẫn trái đất.

Bằng cách này, theo ĐGH, các tôn giáo có thể dẫn dắt con người trở thành những “ngôn sứ của thời đại”, lên tiếng chống lại bạo lực và bất công, hàn gắn chia rẽ và loan báo hòa bình cho mọi người.

ĐGH kết thúc với lời mời gọi mọi người trở thành những người kiến tạo hòa bình, chứng nhân của hy vọng và xây dựng tình huynh đệ đích thực.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi