Đức Giáo hoàng dâng Thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ ở Genazzano
Chiều ngày 07.09.2026, vọng lễ Sinh nhật Đức Mẹ, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã dâng Thánh lễ tại Đền thánh Mẹ Chỉ bảo Đàng lành ở Genazzano. Ngài mời gọi các tín hữu nhìn vào Đức Maria như bình minh của một thế giới mới, đồng thời học nơi Mẹ cách đón nhận Lời Chúa, gìn giữ Lời ấy trong tâm hồn và đưa Lời vào cuộc sống bằng những quyết định can đảm, khôn ngoan và thực sự hoán cải.
Đức Giáo hoàng đã từng viếng thăm Đền thánh Đức Mẹ ngày 10.05.2025, chỉ hai ngày sau khi được bầu làm Giáo hoàng. Ngài có mối liên hệ đặc biệt với Đền thánh của Dòng Augustinô này từ những năm 1980. Tại đây, năm 1467, hình ảnh Đức Mẹ, theo tương truyền, đã xuất hiện cách lạ lùng.
Dịp viếng thăm này cũng khánh thành bức tranh Đức Lêô XIV cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ. Bức tranh được lưu giữ trong nhà nguyện có đặt các bức chân dung của các Giáo hoàng đã từng đến thăm Genazzano trong quá khứ. Trong số đó có Giáo hoàng Urbano VIII, người vào năm 1630 đã phó thác nước Ý đang bị dịch bệnh hoành hành cho Đức Trinh Nữ Maria; Chân phước Piô IX, người đã hành hương đến Genazzano vào ngày 15.08.1864 và hết lòng sùng kính Đức Mẹ Hiền Mẫu; Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, người có bức chân dung được vẽ sau chuyến thăm của ngài vào ngày 25.08.1959; và Thánh Gioan Phaolô II đang cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ trong chuyến hành hương của ngài vào ngày 22.04.1993, trước thềm chuyến tông du đến Albania.
“Đức Maria là bình minh của một ngày mới'
Nhắc lại lòng gắn bó lâu năm với Đền thánh, Đức Giáo hoàng nói ngài trở lại nơi đây để phó thác cho Đức Maria “những gì còn đang được sinh ra nơi nhân loại nghèo nàn và tuyệt vời này: mong manh như một chồi non, nhưng là dấu chỉ lòng trung tín của Thiên Chúa”. Ngài nhấn mạnh: “Đức Maria là bình minh của một ngày khác, của thế giới chúng ta cuối cùng được giải thoát khỏi sự dữ.
Sự hiện diện của Mẹ đã làm thay đổi lịch sử
Suy niệm về sự hiện diện của Đức Maria trong Tin Mừng, Đức Giáo hoàng nhận xét rằng Mẹ hầu như không nói gì trong trình thuật của thánh Matthêu, nhưng chính sự hiện diện của Mẹ đã làm thay đổi lịch sử, đặc biệt cuộc đời thánh Giuse. “Trong Đức Maria, ơn cứu độ tìm được một mái nhà: Thiên Chúa ở cùng chúng ta!”.
Chiêm ngắm Mẹ bằng đôi mắt nội tâm
Đức Giáo hoàng cũng nhắc lại tư tưởng của thánh Tôma thành Villanova rằng sự thinh lặng của Tin Mừng về Đức Maria không phải là thiếu sót, nhưng giúp người tín hữu chiêm ngắm Mẹ bằng đôi mắt nội tâm. Ngài trích dẫn: “Thánh Thần không mô tả Mẹ bằng văn bản, nhưng chờ đợi bạn vẽ Mẹ trong nội tâm”. Theo Đức Giáo hoàng, việc chiêm niệm này không phải là tưởng tượng đơn thuần, mà là “lời ngôn sứ”, giúp con người nhận ra công trình của Thiên Chúa giữa những thời kỳ bất ổn và hủy diệt.
Đức Mẹ Chỉ bảo Đàng lành đồng hành với chúng ta trong sứ vụ hòa bình
Từ đó, Đức Giáo hoàng hướng ánh nhìn đến hòa bình. Như ngôn sứ Mikha đã nhận ra từ Bêlem nhỏ bé sự xuất hiện của vị Vua hòa bình, người Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi “tưởng tượng hòa bình”, nhận ra hòa bình đã hiện diện như một hồng ân của Thiên Chúa và ra sức phục vụ hòa bình.
Ngài kết thúc: “Hãy để bình an lớn lên trong chúng ta. Nó sẽ nảy mầm trong thế giới. Và Đức Mẹ Chỉ bảo Đàng lành sẽ đồng hành với chúng ta trong sứ mạng này”.
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi