Đức Giáo hoàng gặp giới trẻ và các dự tòng tại Monaco

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-03-28 21:10:05  | RSS

Ngày 28.03.2026, gặp gỡ giới trẻ và các dự tòng tại sân nhà thờ Thánh Devota ở Monaco, Đức Giáo hoàng (ĐGH) nói với họ rằng' đức tin vẫn gặp nhiều thử thách và trở ngại, nhưng không gì có thể làm lu mờ vẻ đẹp và chân lý của đức tin'. Trong thế giới vội vã, tình yêu Chúa và tha nhân mang lại sự vững chắc cho cuộc sống. Ngài khích lệ họ 'mang Tin Mừng vào trong đời sống hằng ngày: trong công việc, trong các dấn thân xã hội và chính trị, lên tiếng cho những người không có tiếng nói'.

Đức Giáo hoàng gặp giới trẻ và các dự tòng tại Monaco (@Vatican Media)

Nhà thờ Thánh Devota nằm ở khu phố La Condamine, ban đầu được xây dựng như một nhà nguyện ở nơi có thi hài của Thánh Devota, vị tử đạo người Corsica bị giết dưới thời Hoàng đế Diocletiano, được chôn cất.

'Điều thiện luôn mạnh hơn sự dữ'

Trong bài diễn văn, trước hết ĐGH nhắc đến Thánh Devota, bổn mạng của Công quốc Monaco, một thiếu nữ can đảm, đã làm chứng cho đức tin trước bạo lực của những kẻ bách hại, và đã tử đạo. Theo truyền thuyết, thi thể của thánh nữ từ đảo Corsica đã trôi dạt đến nơi ngày nay là bờ biển Monaco. ĐGH nói: 'Người ta muốn tiêu diệt thánh nữ, xóa bỏ mọi ký ức về ngài, nhưng chính sự hy sinh ấy lại làm cho sứ điệp bình an và tình yêu của Tin Mừng lan rộng hơn nữa'. Điều này cho thấy 'điều thiện luôn mạnh hơn sự ác, ngay cả khi thoạt nhìn, sự dữ dường như đang thắng thế. Đồng thời, nó cũng nhắc chúng ta rằng chứng tá đức tin là một hạt giống có thể vươn xa, chạm đến và làm phong phú những tâm hồn và những vùng đất vượt xa những gì chúng ta có thể dự đoán'.

Trong nhà thờ Thánh nữ Devota, cũng lưu giữ ký ức của Thánh Carlo Acutis, một vị thánh trẻ trẻ khác yêu mến Chúa Giêsu, trung thành với tình bạn với Đức Kitô cho đến cùng, dù sống trong hoàn cảnh và thời đại hoàn toàn khác.

ĐGH nói với các bạn trẻ: 'Hai vị thánh này khích lệ và thúc đẩy chúng ta noi gương các ngài. Ngày nay, đức tin vẫn gặp nhiều thử thách và trở ngại, nhưng không gì có thể làm lu mờ vẻ đẹp và chân lý của đức tin. Điều này được minh chứng qua rất nhiều người ở mọi lứa tuổi, ngày càng mong muốn biết Chúa và xin lãnh nhận Bí tích Rửa Tội'.

Duy trì mối tương quan sống động với Đức Kitô và tha nhân

Đề cập đến chứng từ của các bạn trẻ, ĐGH nhắc đến một câu hỏi quan trọng: làm thế nào để chúng ta không bị những cám dỗ của một thế giới luôn biến đổi không ngừng cuốn đi khỏi chính mình, khỏi tha nhân và khỏi Thiên Chúa? Ngài nhận xét đây là một câu hỏi cốt lõi của đời sống Kitô hữu: làm sao duy trì mối tương quan sống động với Đức Kitô, và nhờ đó đạt được sự hiệp nhất trong chính mình và với người khác. Một vị linh hướng giới trẻ đã nói, cội rễ của sự hiệp nhất đời sống nằm trong trái tim.

Tình yêu Thiên Chúa và tha nhân mang lại sự vững chắc cho cuộc sống

ĐGH nhận xét rằng thời đại hiện đại và hậu hiện đại đã mang lại nhiều điều tốt đẹp, mở ra những cơ hội chưa từng có trong nhiều lãnh vực: văn hóa, y học, kỹ thuật và truyền thông. Tuy nhiên, cùng với đó là những thách đố lớn mà chúng ta không thể bỏ qua. Chúng ta đang sống trong một thế giới vội vã, luôn tìm kiếm điều mới lạ, đề cao sự thay đổi liên tục, từ thời trang, hình thức bên ngoài, đến các mối quan hệ và thậm chí cả những yếu tố căn bản của căn tính con người. Trong bối cảnh ấy, điều mang lại sự vững chắc cho cuộc sống chính là tình yêu: trước hết là tình yêu của Thiên Chúa, và từ đó là tình yêu giữa con người với nhau.

Ngài nói tiếp rằng tình yêu đòi hỏi sự cở mở để trưởng thành và thay đổi, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi sự trung thành, kiên trì và sẵn sàng hy sinh trong đời sống thường ngày. Chỉ khi đó, sự bất an nội tâm mới tìm được bình an, và khoảng trống trong tâm hồn mới được lấp đầy, không phải bằng những điều chóng qua hay những sự công nhận ảo như các “lượt thích” trên mạng xã hội, nhưng bằng một tình yêu chân thật. Vì thế, cần dọn sạch cánh cửa tâm hồn khỏi những điều giả tạo, để ân sủng Thiên Chúa có thể thổi vào luồng sinh khí mới, và Chúa Thánh Thần có thể hướng dẫn cuộc đời chúng ta đến hạnh phúc đích thực.

Cần có đời sống cầu nguyện

Để đạt được điều này, ĐGH lưu ý, cần có đời sống cầu nguyện, những khoảng lặng, sự lắng nghe, nhằm làm dịu đi nhịp sống hối hả và những ồn ào của thế giới truyền thông. Thánh Carlo Acutis đã gọi Thánh Thể là “cao tốc Thiên Đàng” và việc chầu Thánh Thể như việc “tắm nắng”, giúp tâm hồn được biến đổi và lớn lên trong ân sủng.

Gợi ý cho những người đang chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, đặc biệt trong Đêm Vọng Phục Sinh, ĐGH mời gọi hãy sống Tuần Thánh trong sự chiêm niệm mầu nhiệm Thương Khó, trong tinh thần lắng nghe Chúa Thánh Thần và lắng nghe chính tâm hồn mình, để thực hiện một sự xét mình sâu xa và chân thành.

Đời sống cầu nguyện phải đi đôi với đời sống bác ái

Bên cạnh đó, ĐGH nói thêm, đời sống cầu nguyện phải đi đôi với đời sống bác ái. Chứng tá và hành động yêu thương không đến từ sự chuẩn bị bề ngoài, nhưng phát xuất từ một mối tương quan sâu xa với Thiên Chúa. Khi mối tương quan ấy được duy trì và chia sẻ, chúng ta có thể tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta lời nói và sức mạnh cần thiết đúng lúc.

“Hãy yêu rồi làm điều bạn muốn”

Theo nghĩa này, ĐGH giải thích lời của Thánh Augustinô: “Hãy yêu rồi làm điều bạn muốn”: 'Yêu ở đây là trở thành một hồng ân cho Thiên Chúa và cho người khác, là ở lại bên nhau, ngay cả khi không thể giải quyết mọi vấn đề và khắc phục mọi khó khăn'. Bởi vì, 'chính khi ở lại trong tình yêu và đức tin, con người mới thực sự mang lại vẻ đẹp đích thực cho thế giới'. Ngài nhận định: 'Monaco là một đất nước đẹp, nhưng vẻ đẹp đích thực được thể hiện nơi những con người biết nhìn thấy và nâng đỡ những ai đang đau khổ hay bị lãng quên.

Đó cũng là con đường mà Thánh Devota và Thánh Carlo Acutis đã đi: một con đường hiến dâng trọn vẹn và trở nên ánh sáng cho người khác.

Đừng sợ hiến dâng chính mình, thời gian và sức lực cho Thiên Chúa và cho tha nhân

ĐGH khích lệ: 'Các bạn trẻ thân mến, đừng sợ hiến dâng chính mình, thời gian và sức lực của mình cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Chính khi trao ban, các bạn sẽ khám phá ra ý nghĩa sâu xa và niềm vui mới mẻ của cuộc sống. Thế giới hôm nay cần chứng tá của các bạn để vượt qua những lệch lạc của thời đại và tái khám phá vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa và tình yêu con người'.

Monaco có thể trở thành một phòng thực nghiệm lớn của tình liên đới và một cửa sổ của hy vọng

Ngài cũng ngỏ lời với các dự tòng đang chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, cũng như với những người đã lãnh nhận ân sủng này: ' Nguyện xin Chúa ban cho anh chị em một cuộc sống trọn vẹn và chân thật; cầu xin anh chị em trở thành những người kiến ​​tạo hòa bình vì lợi ích chung, trong đức tin, niềm hy vọng, công lý và lòng bác ái. Anh chị em chính là khuôn mặt trẻ trung của Giáo hội và của xã hội. Monaco tuy nhỏ bé, nhưng có thể trở thành một phòng thực nghiệm lớn của tình liên đới và một cửa sổ của hy vọng'.

Cuối cùng, ĐGH phó thác các bạn trẻ và các dự tòng cho sự chuyển cầu của Đức Maria, của Thánh Devota và Thánh Carlo Acutis, và ban phép lành cho họ.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, ĐGH đi xe papamobile về tòa Tổng Giám mục cách đó 1 km để dùng bữa trưa.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi