Đức Giáo hoàng kêu gọi chăm sóc và bảo vệ trẻ em di cư

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-09-24 09:42:14  | RSS

Đức Giáo hoàng (ĐGH) Lêô XIV kêu gọi bảo vệ trẻ em di cư và tị nạn, đồng thời mời gọi mọi người cùng có trách nhiệm đối với các em đang trên hành trình di chuyển. Lời kêu gọi được đưa ra trước ngày Thế giới Di dân và Người Tị nạn.

Ngày thứ Tư, ĐGH Lêô XIV đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết, mời gọi mọi người cùng có trách nhiệm đối với những người trẻ di cư và tị nạn đang phải đối diện với bạo lực, bóc lột và những hoàn cảnh đầy sang chấn trên các tuyến đường di cư.

Lời kêu gọi của ĐGH được đưa ra chỉ bốn ngày trước ngày Thế giới Di dân và Người Tị nạn lần thứ 112, nhân dịp này ngài đã công bố Sứ điệp với chủ đề “Dù chỉ một trong những trẻ em này”.

“Chúa nhật, ngày 27 tháng 9, là ngày Thế giới Di dân và Người Tị nạn,” ĐGH nói vào cuối buổi Tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, đồng thời cho biết ngài “nghĩ đến những người di cư và tị nạn, đặc biệt là các trẻ vị thành niên buộc phải rời bỏ quê hương”.

Ngài nói tiếp: “Trẻ em và thanh thiếu niên là những người dễ bị tổn thương nhất”, đồng thời lưu ý rằng các em “thường phải chịu những đau khổ không thể diễn tả – bạo lực, tra tấn, bóc lột và những hoàn cảnh đầy sang chấn – và không ít trường hợp đã mất mạng trên các tuyến đường di cư”.

Sau đó, ĐGH đưa ra lời kêu gọi trực tiếp: “Tôi kêu gọi ý thức trách nhiệm của mọi người. Xin mỗi người cảm thấy chính bản thân mình có liên đới với cuộc sống của những người trẻ này, những người luôn phải được bảo vệ và chăm sóc.”

Lời kêu gọi của ĐGH Lêô được đưa ra trong bối cảnh Giáo hội chuẩn bị cử hành ngày Thế giới Di dân và Người Tị nạn vào ngày 27 tháng 9.

“Dù chỉ một trong những trẻ em này”

Trong Sứ điệp nhân ngày Thế giới Di dân và Người Tị nạn, được công bố vào tháng 8, ĐGH nhắc lại rằng trẻ vị thành niên thuộc số những người dễ bị tổn thương nhất trong các hoàn cảnh di cư và phải di dời cưỡng bức.

Ngài viết rằng hàng triệu trẻ em và thanh thiếu niên “buộc phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh, nghèo đói, bạo lực, thảm họa môi trường và những thảm kịch khác. Đáng buồn thay, con số này vẫn tiếp tục gia tăng”.

ĐGH Lêô cũng đề cập đến “những người thiệt mạng trên các tuyến đường di cư, nạn buôn người và bóc lột, việc tuyển mộ trẻ vị thành niên để tham gia các cuộc xung đột vũ trang, bạo lực tình dục, hôn nhân cưỡng ép, cũng như những hành động tàn bạo mà các em phải chịu đựng hoặc chứng kiến trong hành trình của mình. Phẩm giá của các em bị chà đạp dưới vô số hình thức”.

Tuy nhiên, ĐGH nhấn mạnh rằng câu trả lời không thể chỉ dừng lại ở những con số thống kê.

Ngài viết: “Trước thực trạng bi thảm này, tâm trí tôi hướng đến những lời của Chúa Giêsu, những lời chất vấn sâu xa lương tâm chúng ta: ‘Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy’.”

Những khuôn mặt con người phía sau các con số

Theo báo cáo Global Trends 2025 của Cao ủy Liên hợp quốc về Người Tị nạn (UNHCR), được công bố vào tháng 6 năm 2026, vào cuối năm 2025, trên toàn thế giới có 117,8 triệu người bị buộc phải di dời do bị bách hại, xung đột, bạo lực, vi phạm nhân quyền và cuộc khủng hoảng khí hậu.

Con số này bao gồm 41,6 triệu người tị nạn, 9 triệu người xin tị nạn và 68,7 triệu người phải di dời trong chính quốc gia của mình do xung đột hoặc bạo lực.

Trẻ em chiếm một tỷ lệ đặc biệt cao trong số những người phải di dời. UNHCR ước tính rằng vào cuối năm 2025, có 45 triệu trẻ em dưới 18 tuổi nằm trong tổng số 117,8 triệu người bị buộc phải di dời trên toàn thế giới. Trong số những người tị nạn, những người ở trong hoàn cảnh tương tự người tị nạn và những người khác cần được bảo hộ quốc tế, 39% là trẻ em.

Ban Biên tập Vatican News (vaticannews.va)
Chuyển ngữ: Lm. Titô Trần Nguyên Lãm

Nguồn: hdgmvietnam.com