Đức TGM Gallagher: Hòa giải khởi đi từ việc đón nhận sự thật về quá khứ

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-09-24 16:55:37  | RSS

Phát biểu tại một sự kiện ở Đại sứ quán Ba Lan tại Tòa thánh, Đức Tổng Giám mục (TGM) Paul Richard Gallagher nhấn mạnh giá trị vẫn còn nguyên tính thời sự của tiến trình hòa giải Ba Lan – Đức sau Thế chiến II, đồng thời khẳng định rằng hòa giải đòi hỏi phải can đảm đối diện với sự thật về quá khứ và cởi mở với đối thoại.

Hòa giải không phát sinh từ việc quên đi quá khứ, nhưng từ khả năng đối diện với quá khứ trong sự thật, với lòng can đảm và tín thác, đồng thời mở lòng cho sự đối thoại chân thành.

Đức TGM Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với các Quốc gia và Tổ chức Quốc tế, đã phát biểu như trên tại Đại sứ quán Ba Lan tại Tòa thánh, nhân dịp giới thiệu một ấn phẩm về tiến trình hòa giải Ba Lan – Đức sau Thế chiến II.

Ấn phẩm mang tựa đề “Chúng tôi tha thứ và xin được tha thứ”, lấy từ thông điệp lịch sử mà các Giám mục Ba Lan gửi đến các Giám mục Đức năm 1965.

Đây là kết quả của một hội nghị học thuật được tổ chức vào năm ngoái tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana, nhân kỷ niệm 60 năm sự kiện chưa từng có tiền lệ này.

Tha thứ khởi đi từ việc đón nhận sự thật về quá khứ

Đức TGM Gallagher tham dự buổi giới thiệu và nhấn mạnh ý nghĩa thời sự của cử chỉ mà hai hàng Giám mục đã thực hiện cách đây nhiều thập niên.

Ngài nói: “Những lời ‘Chúng tôi tha thứ và xin được tha thứ’, được nói lên trong một châu Âu vẫn còn mang đậm những vết thương của chiến tranh, ngày nay vẫn giữ một sức mạnh và tính thời sự đặc biệt. Những lời ấy nhắc nhở chúng ta rằng hòa giải không phát sinh từ việc quên đi quá khứ, nhưng từ khả năng đối diện với quá khứ trong sự thật, với lòng can đảm và tín thác, đồng thời mở lòng cho sự đối thoại chân thành; và cũng nhớ rằng, đối với người Kitô hữu, trước hết đó là một hồng ân đến từ Chúa, như Thánh Phaolô nói: ‘Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã hòa giải chúng ta với Ngài’.”

Đức TGM nhấn mạnh rằng ấn phẩm cũng mời gọi suy tư về giá trị của chứng tá này “đối với hiện tại và tương lai, trong một thời đại có biết bao chia rẽ và xung đột mới đang diễn ra. Ấn phẩm nhắc chúng ta nhớ rằng thật quý giá biết bao việc gìn giữ những thành quả đã được kiên nhẫn xây dựng trong nhiều thập niên.”

Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đại sứ quán Ba Lan và Đại sứ quán Đức tại Tòa thánh vì những nỗ lực gìn giữ ký ức về một sự kiện đã có đóng góp chưa từng có cho tiến trình hòa giải tại châu Âu thời hậu chiến.

Thế giới cần những cử chỉ hòa giải can đảm

Đại sứ Adam Kwiatkowski, chủ trì buổi gặp gỡ, cảm ơn Đức TGM Gallagher vì trong các bài phát biểu của mình, ngài nhiều lần nhắc lại tấm gương từ thông điệp của các Giám mục Ba Lan gửi cho các Giám mục Đức.

Ông nói: “Đối với chúng tôi, đối với Ba Lan và Đức, điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn,” đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc dành sự kiện cuối cùng do ông tổ chức trước khi trở về lại Ba Lan cho chủ đề hòa giải.

Ông nói: “Thế giới cần nhiều hơn thế. Thế giới cần những cử chỉ và quyết định can đảm hơn, có khả năng đi trước thời đại. Thế giới cần sự sẵn sàng đưa tay ra với người khác. Thế giới cần những biểu hiện của sự tôn trọng và lòng biết ơn đối với tha nhân, bất chấp những khác biệt đang tồn tại.”

Đại sứ Đức Bruno Kahl cũng nói về nhu cầu cấp thiết phải lấy cảm hứng từ cử chỉ hòa giải mà các Giám mục hai nước đã thực hiện nhiều năm trước.

Ông nói: “Hòa giải là điều khó khăn, nhưng có thể thực hiện được. Tuy nhiên, phải có một người thực hiện bước đầu tiên. Ước gì ấn phẩm này góp phần đánh thức các cơ quan hữu trách và giúp những người có trách nhiệm ý thức hơn về những giá trị này cũng như sự hiểu biết nền tảng này, để ngày nay cũng có thể xuất hiện những sáng kiến tương tự nhằm vượt qua hận thù, bạo lực và chiến tranh.”

Ký ức chữa lành các mối tương quan

Tiến sĩ Andrzej Jerie, Giám đốc Trung tâm “Ký ức và Tương lai” tại Wrocław và là người khởi xướng các hoạt động kỷ niệm, nói với Vatican News: “Cuốn sách này tập hợp tất cả những hoạt động của chúng tôi liên quan đến kỷ niệm 60 năm bức thư của các Giám mục Ba Lan gửi các Giám mục Đức.”

Ông nói: “Khi đọc kỹ nội dung, chúng ta có thể thấy những thành quả cụ thể của những nỗ lực chung nhằm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Ba Lan và Đức. Trong số những thành quả ấy, phải kể đến những lời đầy xúc động của ông Knut Abraham, người đã nói trong hội nghị rằng các hoạt động kỷ niệm 60 năm bức thư của các Giám mục Ba Lan gửi các Giám mục Đức tại Wrocław đã góp phần dẫn đến cuộc bỏ phiếu gần như nhất trí của Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) nhằm tài trợ cho Nhà Ba Lan và đài tưởng niệm các nạn nhân Ba Lan trong Thế chiến II tại Berlin. Chỉ riêng câu nói ấy cũng đã đủ để việc xuất bản cuốn sách này trở nên đáng giá.”

Tham dự buổi giới thiệu còn có Đức Tổng Giám mục Antonio Guido Filipazzi, Sứ thần Tòa thánh tại Ba Lan; bà Hanna Suchocka, cựu Thủ tướng Ba Lan; Linh mục Marek Inglot, SJ, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Khoa học Lịch sử; cùng hơn một chục đại sứ và trưởng các phái đoàn ngoại giao chính thức tại Tòa thánh.

Tác giả: Dorota Abdelmoula-Viet (vaticannews.va)
Chuyển ngữ: Lm. Titô Trần Nguyên Lãm

Nguồn: hdgmvietnam.com