Giảng thuyết viên phủ Giáo hoàng: Hoán cải và khiêm nhường là con đường dẫn đến hòa bình

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-03-07 20:12:31  | RSS

Trong bài giảng Mùa Chay đầu tiên tại Vatican, cha Roberto Pasolini, tu sĩ dòng Capuchin và là Giảng thuyết viên Phủ Giáo hoàng, đã nhấn mạnh rằng hoán cải nội tâm và sự khiêm nhường là những con đường thiết yếu để xây dựng hòa bình, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều xung đột.

Cha Roberto Pasolini giảng thuyết bài giảng Mùa Chay đầu tiên tại Vatican (@Vatican Media)

Các bài giảng Mùa Chay năm nay bắt đầu từ ngày 06.03.2026 tại Đại thính đường Phaolô VI, với sự hiện diện của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, các thành viên Giáo triều Roma và nhân viên Vatican. Chuỗi bài suy niệm diễn ra vào mỗi thứ Sáu cho đến ngày 27/03 được lấy cảm hứng từ hành trình hoán cải của thánh Phanxicô Assisi.

“Hoán cải: bước theo Chúa Giêsu trên con đường khiêm nhường”

Trong bài suy niệm đầu tiên với chủ đề “Hoán cải: bước theo Chúa Giêsu trên con đường khiêm nhường”, cha Pasolini đề cập đến tình hình bạo lực leo thang tại nhiều nơi, đặc biệt là Trung Đông. Ngài thừa nhận rằng trong những ngày đầy đau thương và bất ổn, việc nói về sự khiêm nhường có thể bị xem là điều trừu tượng hoặc xa rời thực tế.

Tuy nhiên, theo cha, hòa bình không chỉ được xây dựng từ các thỏa thuận chính trị, chiến lược ngoại giao hay sức mạnh quân sự. Hòa bình bắt đầu từ những con người có đủ can đảm để sống khiêm nhường: biết lùi lại một bước, từ bỏ bạo lực dưới mọi hình thức, không rơi vào cám dỗ trả thù hay áp bức, và sẵn sàng chọn đối thoại ngay cả khi hoàn cảnh dường như ngăn cản.

Hoán cải thực sự có nghĩa là gì?

Cha Pasolini mô tả thánh Phanxicô Assisi như “một con người được lửa Tin Mừng thiêu đốt”, người có khả năng khơi dậy nơi mỗi người khát vọng sống một đời sống mới trong Thánh Thần. Từ gương sáng của vị thánh này, cha đặt câu hỏi căn bản: hoán cải thực sự có nghĩa là gì.

Theo ngài, hoán cải trước hết là sáng kiến của Thiên Chúa, trong đó con người được mời gọi tham dự bằng sự tự do của mình. Sự biến đổi này diễn ra nơi sâu thẳm nhất của con người, nơi hình ảnh Thiên Chúa được ghi khắc và chờ được đánh thức.

Cha Pasolini cũng nhấn mạnh rằng hoán cải không phải là nỗ lực tự sửa chữa cuộc đời bằng sức riêng, nhưng là đáp lại ân sủng của Thiên Chúa, ân sủng giúp con người thay đổi cách nhìn, cách phán đoán và khát vọng của mình. Ngài nhắc rằng để có sự hoán cải đích thực, con người cần nhận ra thực tại của tội lỗi. Nếu tội lỗi chỉ bị coi là sai lầm nhỏ hay sự yếu đuối, thì con người cũng khó nhận ra giá trị của điều thiện và sự thánh thiện.

Kết thúc bài suy niệm, cha Pasolini khẳng định rằng khiêm nhường không làm con người trở nên nhỏ bé hay nghèo nàn, nhưng giúp họ tìm lại sự thật và sự cao cả đích thực của mình. Trong những thời điểm xung đột và khó khăn, tinh thần khiêm nhường theo Tin Mừng càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi