Ngày 24 tháng 03: Thánh Oscar Romero

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-03-24 09:33:11  | RSS

Năm 2018, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã phong thánh cho Đức Tổng Giám mục Oscar Romero. Trong thánh lễ ấy, Đức Giáo hoàng đã mang trên mình dây đai còn vương máu mà vị giám mục tử đạo này đã mang trong thánh lễ cuối cùng của ngài.

PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

Ngày 24 tháng 3

THÁNH OSCAR ROMERO

Một lựa chọn “an toàn”

Thánh Oscar Romero sinh năm 1917 tại El Salvador, một đất nước nơi tầng lớp thiểu số giàu có nắm quyền trên phần lớn dân nghèo không có đất đai, giữa bối cảnh đầy bất ổn kinh tế và xáo trộn chính trị. Từ nhỏ ngài đã theo học nghề thợ mộc, và năm 13 tuổi, cậu thiếu niên hiền lành chăm chỉ ấy đã bày tỏ ước muốn trở thành linh mục. Oscar vào chủng viện, rồi vài năm sau được gửi sang Rôma, nơi ngài hoàn tất việc học và được thụ phong linh mục vào năm 1942.

Trở về quê hương, Cha Romero lần lượt làm cha xứ, giám đốc chủng viện và sau cùng là giám mục phụ tá, trong khi bối cảnh chính trị tại El Salvador ngày càng hỗn loạn. Các lực lượng chính quyền, các nhóm bán quân sự và du kích ngày càng trở nên bạo lực. Nhiều nhóm người nghèo bị áp bức bắt đầu đứng lên tổ chức, tố cáo cảnh nghèo khổ mà họ đang phải chịu đựng.

Giữa bối cảnh đó, năm 1977, Cha Oscar Romero được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục San Salvador: một lựa chọn được xem là “an toàn”. Vì làm sao một trí thức có khuynh hướng bảo thủ, thường nói về sự thánh thiện, lại có thể làm mất lòng bất cứ ai?

Giờ thử thách

Ba tuần sau khi nhận nhiệm sở, người bạn của Đức Tổng Giám mục Romero là Cha Rutilio Grande, người thường giúp đỡ nông dân nghèo, bị ám sát cùng với một nông dân cao tuổi và một thiếu niên. Thi thể của họ được đặt trong nhà thờ chính tòa. Sau này, Đức Tổng Giám mục Romero kể lại: “Nhìn Cha Rutilio nằm đó, đã chết, tôi nghĩ rằng rồi mình cũng sẽ đi cùng con đường ấy.” Một tia sáng đã bừng lên nơi vị giám mục mới. Ngài bắt đầu hiểu thế nào là sự thánh thiện mà mình hằng khao khát từ thuở thiếu thời.

Cha Rutilio không phải là người duy nhất bị sát hại mà vụ việc không bị trừng phạt trong những năm đó tại El Salvador. Mỗi ngày đều có người mất tích, nông dân sống trong sợ hãi, các linh mục và nhân viên mục vụ muốn giúp đỡ người nghèo đều bị tra tấn hoặc giết chết. Vị Tổng Giám mục vốn thầm lặng nay cất tiếng nói. Ngài lên án chính quyền cánh hữu, và cả các lực lượng du kích cánh tả. Thậm chí, ngài cũng không ngần ngại lên án chính phủ Mỹ, vì đã cung cấp vũ khí khiến người dân của ngài bị giết hại. Trong các bài giảng của ngài, ngài công bố danh sách hằng tuần những người bị mất tích, bị tra tấn hoặc bị sát hại, thu hút nhiều người nghe hơn bất kỳ chương trình phát thanh nào khác trong cả nước.

Đó là một thời khắc thật khó khăn, và như chính ngài nói: “Người Kitô hữu đích thực được nhận ra trong giờ thử thách… Xin chúc tụng Chúa vì giờ phút khó khăn này của tổng giáo phận chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin cho mình xứng đáng với giờ phút ấy!”

Lòng can đảm

Đức Tổng Giám mục Romero đã sống đúng những lời mình nói, và dường như chính Thiên Chúa cũng thực hiện như thế nơi cuộc đời ngài. Trong Tin mừng, ngài tìm được một sức mạnh can đảm vượt trên lòng can đảm tự nhiên của con người và những lời lẽ hùng hồn hơn bất kỳ bài diễn thuyết nào do con người gợi hứng. Các bài giảng của ngài nói về một “Giáo hội duy nhất”, quy tụ cả người giàu lẫn người nghèo, “Giáo hội mà Chúa Giêsu đã rao giảng… và chúng ta phải dâng trọn con tim cho Giáo hội ấy”. Ngài kêu gọi một “cuộc canh tân nội tâm siêu nhiên”, không dựa trên đấu tranh vũ trang, nhưng như tinh thần của Tin mừng, chắc chắn có những tác động rất cụ thể đối với nhân loại.

Đức Tổng Giám mục Romero biết rằng những người lính đang tra tấn và giết hại dân chúng phần lớn cũng là Kitô hữu. Ngài cũng là mục tử của họ, và do đó ngài có thể nói chuyện với họ với thẩm quyền đến từ Chúa. Ngày 23 tháng 3 năm 1980, trong một bài giảng trên đài phát thanh, ngài trực tiếp kêu gọi họ: “Không một người lính nào buộc phải tuân theo một mệnh lệnh trái với luật Thiên Chúa… Đã đến lúc anh em phải trở về với lương tâm của mình… Vì thế, nhân danh Thiên Chúa và nhân danh dân tộc đang đau khổ này, tiếng kêu của họ ngày càng vang thấu trời cao, tôi khẩn cầu anh em, tôi van xin anh em, tôi truyền lệnh anh em: nhân danh Thiên Chúa, hãy chấm dứt việc đàn áp!”

Ngài biết rằng nói những lời ấy cũng có nghĩa là ngài không còn có thể tiếp tục sống…

Hạt lúa mì

Ngày 24 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Romero tham dự một cuộc tĩnh tâm dành cho các linh mục. Trong thánh lễ chiều hôm đó, ngài nói: “Những ai hiến mình phục vụ người nghèo trong tình yêu của Đức Kitô sẽ sống như hạt lúa mì chết đi…” Sau bài giảng, ngài tiến lên bàn thờ. Một người đàn ông có vũ trang xông vào nhà thờ và nổ súng. Thánh Oscar Romero đã trở nên hạt lúa mì ấy, hiến dâng máu mình cho “ơn cứu độ và sự phục sinh” của dân tộc mình.

Năm 2018, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã phong thánh cho vị giám mục tử đạo này. Trong thánh lễ ấy, Đức Giáo hoàng đã mang trên mình dây đai còn vương máu mà Đức Tổng Giám mục Romero đã mang trong thánh lễ cuối cùng của ngài.

Maria Hải Châu
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr
Nguồn: hdgmvietnam.com