Ngày 26 tháng 06: Thánh Josemaria Escriva, linh mục, Đấng sáng lập Opus Dei

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-06-26 09:03:26  | RSS

“Tôi chỉ có ân sủng của Thiên Chúa và một tinh thần vui tươi. Ngoài ra chẳng có gì khác. Thế nhưng tôi phải sáng lập Opus Dei.”

PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

Ngày 26 tháng 6

THÁNH JOSEMARIA ESCRIVA, LINH MỤC, ĐẤNG SÁNG LẬP OPUS DEI

Mầm thánh thiện đôi khi nảy sinh từ một cảnh tượng xem ra rất bình thường, như hình ảnh những dấu chân trần in trên tuyết. Đó là câu chuyện của Thánh Josemaria Escriva. Năm 16 tuổi, cậu thiếu niên Josemaria nhìn thấy những dấu chân do các nữ đan sĩ Cát Minh để lại sau khi họ đến thành phố. Cậu tự hỏi mình có thể dâng cho Chúa Giêsu điều gì để đáp lại sự quảng đại trọn vẹn mà những dấu chân trần trên tuyết ấy biểu lộ. Đó là năm 1918, cậu bé người Tây Ban Nha sinh tại Barbastro, vùng Aragon, lúc ấy đang sống cùng gia đình tại Logroño. Trong lòng cậu đã có linh cảm về một kế hoạch Thiên Chúa dành cho mình, dù kế hoạch ấy vẫn chưa hình thành rõ ràng.

Dấu chỉ của ơn gọi

Những dấu chân trên tuyết ấy trở thành một hành trình nội tâm của Josemaría. Cậu không ngừng tự vấn bản thân để tìm làm sáng tỏ kế hoạch mà Thiên Chúa vẫn chưa tỏ lộ đầy đủ cho mình. Cuối cùng, cậu đi đến một quyết định. Có cách nào tốt hơn để sẵn sàng hiến dâng cho Thiên Chúa hơn bằng việc trở thành linh mục? Trước tiên tại Logroño, rồi tại chủng viện Saragossa, Josemaría theo học và được đào tạo không chỉ cho sứ vụ linh mục tương lai mà còn cả ngành luật, theo lời khuyên của cha mình. Sau khi người cha qua đời năm 1924, ngày 28 tháng 3 năm sau, Josemaría được thụ phong linh mục và trải nghiệm đầu tiên trong sứ vụ của ngài là tại một vùng ngoại ô Saragossa, giữa những người nghèo và thất học. Trong suốt thời gian ấy, những dấu chân năm xưa vẫn tiếp tục in đậm trong tâm hồn ngài.

Thị kiến về một công trình

Thứ tư ngày 02 tháng 10 năm 1928, sau thánh lễ, cha Josemaria Escriva trở về phòng riêng. Từ gần một năm, ngài sống cùng gia đình trong một căn hộ nhỏ tại Madrid. Cuộc sống khó khăn với nguồn tiền eo hẹp, trong khi công việc lại rất nhiều, từ các bổn phận mục vụ, đến việc học tập và những giờ dạy kèm để kiếm sống. Trong lúc sắp xếp các ghi chép của mình, những ý nguyện, cảm hứng và suy tư, Josemaría “nhìn thấy” công trình mà Thiên Chúa muốn trao phó cho ngài. Đó như một luồng ánh sáng bừng lên trong tâm trí. Ngài thấy những con người thuộc mọi dân tộc, chủng tộc, tuổi tác và văn hóa, những người tìm kiếm và gặp được Thiên Chúa ngay giữa đời sống thường nhật. Họ thánh hóa công việc nghề nghiệp của mình, dù khiêm tốn hay danh giá. Họ góp phần Kitô hóa môi trường sống chung quanh bằng chính chứng tá đời mình, như một sự lan tỏa tự nhiên. Josemaría quỳ gối xuống. Sau này ngài kể lại: “Lúc ấy tôi hai mươi sáu tuổi, tôi chỉ có ân sủng của Thiên Chúa và một tinh thần vui tươi. Ngoài ra chẳng có gì khác. Thế nhưng tôi phải sáng lập Opus Dei.” Những dấu chân trên tuyết năm nào cuối cùng đã dẫn ngài đến đích.

“Đi trước thời đại một thế kỷ”

Sự bùng nổ của cuộc nội chiến Tây Ban Nha đặc biệt khốc liệt đối với Giáo hội, buộc cha Escrivá phải sống âm thầm và rời đi qua dãy Pyrénées đến Burgos. Sau đó ngài trở lại Madrid vào năm 1939. Năm 1946, ngài đến Rôma để gặp Đức Giáo hoàng Piô XII. Đức Piô XII rất quý trọng cha Escrivá. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, Giáo luật chưa có những nguyên tắc pháp lý để chuẩn nhận một thực tại mới mẻ như Opus Dei: những Kitô hữu sống giữa đời nhưng tìm kiếm sự thánh thiện ngay trong cuộc sống hằng ngày. Có người từng nhận xét rằng Opus Dei “đi trước thời đại một thế kỷ”. Nhưng cuối cùng, trong giai đoạn từ năm 1947 đến năm 1950, công trình này đã nhận được sự chuẩn nhận thích hợp của Giáo hội. Trong những thập niên tiếp theo, Opus Dei phát triển mạnh mẽ và Thánh sáng lập Josemaría đã thực hiện nhiều chuyến viếng thăm đến nhiều quốc gia trên thế giới. Thánh Josemaria Escriva qua đời ngày 26 tháng 6 năm 1975. Ngày 6 tháng 10 năm 2002, Đức Giáo hoàng John Paul II đã phong thánh cho ngài.

Maria Hải Châu
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr
Nguồn: hdgmvietnam.com