Người trẻ Mỹ tham dự các buổi lễ tôn giáo nhiều hơn cha mẹ họ
Kết quả khảo sát của Barna Group, phối hợp cùng Gloo trong dự án “Tình hình Giáo hội”, hé lộ một bước ngoặt lịch sử: người trẻ thuộc Thế hệ Thiên niên kỷ, sinh giữa các năm 1981 và 1996, và Thế hệ Z, sinh giữa các năm 1997 và 2012, đang tích cực tham gia sinh hoạt tôn giáo hơn so với thế hệ Baby Boomers - sinh giữa các năm 1946 và 1964, trong giai đoạn bùng nổ dân số - và các thế hệ lớn tuổi hơn, những người từng là trụ cột của Kitô giáo tại Hoa Kỳ.
Trong nhiều thập kỷ, các nhà thờ trên khắp Hoa Kỳ phụ thuộc rất nhiều vào các tín hữu lớn tuổi, lo lắng khi các thế hệ trẻ dần rời xa, với lý do thế tục hóa, vỡ mộng hoặc đơn giản là thiếu sự gắn bó. Nhưng báo cáo mới đánh dấu một sự thay đổi văn hóa sâu sắc, cho thấy lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ, thanh niên có khả năng xuất hiện trên băng ghế nhà thờ nhiều hơn cha mẹ họ.
Theo báo cáo, các tín hữu Công giáo và Tin lành thuộc thế hệ Gen Z trung bình mỗi tháng tham dự 1,9 Chúa Nhật, trong khi Millennials theo sát với 1,8 lần. Các con số này tăng dần đều từ sau đại dịch Covid-19, đạt mức cao nhất kể từ khi Barna Group bắt đầu theo dõi xu hướng tôn giáo theo thế hệ cách đây 25 năm. Ngược lại, thế hệ Baby Boomers - những người chào đời trong thời gian từ năm 1946 đến 1964, trong giai đoạn bùng nổ dân số - hiện chỉ tham dự mỗi tháng trung bình 1,4 Chúa Nhật – mức giảm đáng kể so với gần 2 lần mỗi tháng vào năm 2000. Thế hệ X vẫn ổn định ở mức 1,6 lần.
Ông Daniel Copeland, Phó Chủ tịch Nghiên cứu của Barna, nhận định: “Đây là điều hiếm thấy. Lịch sử cho thấy người lớn tuổi thường tham dự tôn giáo nhiều hơn. Những gì chúng ta chứng kiến hôm nay cho thấy một sự hồi sinh về mặt thiêng liêng đang âm thầm bén rễ nơi người trẻ”.
Mặc dù tổng số người tham dự không tăng vọt, nhưng sự năng động nơi giới trẻ có thể báo hiệu một bước ngoặt. Dữ liệu gợi mở một bức tranh khác: người trẻ không quay lại tôn giáo vì bổn phận, nhưng vì sự tò mò, tính chân thực và tìm kiếm ý nghĩa sống trong một thế giới phân mảnh.
David Kinnaman, Giám đốc điều hành Barna, xem đây vừa là cơ hội vừa là lời cảnh tỉnh: “Sự gắn bó của người trẻ là dấu chỉ đầy hy vọng. Nhưng việc tham dự không tự động dẫn đến đời sống đức tin sâu sắc. Thách đố của các Giáo hội là đồng hành để họ có thể sống đức tin ngay cả sau giờ phụng vụ”.
Kết quả của Barna Group lặp lại những mô hình tương tự được quan sát ở nước ngoài. Thế hệ trẻ đang thể hiện đức tin mạnh mẽ hơn và tham gia vào các sinh hoạt của nhà thờ nhiều hơn so với cha mẹ của họ.
Họ không lặp lại những khuôn mẫu đức tin của cha mẹ họ; họ đang tái định hình chúng. Như các nhà nghiên cứu của Barna đã nói, nếu quỹ đạo hiện tại tiếp tục, “những khám phá tâm linh của thế hệ tiếp theo có thể định nghĩa lại chính bản chất và sức sống của Kitô giáo”.
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi
