Sứ điệp của ĐGH Lêô XIV nhân Ngày Thế giới cầu nguyện và nâng cao nhận thức chống nạn buôn người lần thứ 12

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-02-09 19:34:46  | RSS

Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhân ngày Thế giới Cầu nguyện và nâng cao nhận thức chống nạn buôn người mời gọi cộng đồng quốc tế nhìn lại nền tảng của hòa bình, khởi đi từ việc tôn trọng phẩm giá con người, lên tiếng trước những hình thức nô lệ mới và dấn thân xây dựng một thế giới công bằng, liên đới và hy vọng.

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
NHÂN NGÀY THẾ GIỚI LẦN THỨ 12
CẦU NGUYỆN VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC
CHỐNG NẠN BUÔN NGƯỜI

Ngày 8 tháng 2 năm 2026

Hòa bình khởi đi từ phẩm giá con người: lời kêu gọi toàn cầu chấm dứt nạn buôn người

Anh chị em thân mến,

Nhân ngày Thế giới Cầu nguyện và nâng cao nhận thức chống nạn buôn người lần thứ 12, tôi kiên quyết tái khẳng định lời kêu gọi khẩn thiết của Giáo hội nhằm đối diện và chấm dứt tội ác nghiêm trọng chống lại nhân loại này.

Đặc biệt trong năm nay, tôi muốn nhắc lại lời chào của Chúa Kitô Phục Sinh: “Bình an cho anh em” (Ga 20, 19). Những lời này không chỉ là một lời chào, nhưng còn mở ra một con đường dẫn tới một nhân loại được canh tân. Hòa bình đích thực khởi đi từ việc nhìn nhận và bảo vệ phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi con người. Tuy nhiên, trong một thời đại bị đánh dấu bởi sự leo thang của bạo lực, nhiều người lại bị cám dỗ tìm kiếm hòa bình “bằng vũ khí như một phương thế để khẳng định quyền thống trị của mình” (Diễn văn gửi Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, ngày 09 tháng 01 năm 2026). Hơn nữa, trong các bối cảnh xung đột, sự mất mát sinh mạng con người quá thường xuyên bị những kẻ hiếu chiến coi nhẹ như “thiệt hại phụ”, bị hy sinh cho những lợi ích chính trị hoặc kinh tế.

Đáng buồn thay, chính lối tư duy thống trị và coi nhẹ mạng sống con người ấy cũng nuôi dưỡng tai họa buôn người. Bất ổn địa chính trị và các cuộc xung đột vũ trang tạo nên mảnh đất màu mỡ để những kẻ buôn người khai thác những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là người phải di dời, người di cư và người tị nạn. Trong hệ hình đổ vỡ này, phụ nữ và trẻ em là những nạn nhân chịu tác động nặng nề nhất của hoạt động buôn bán tàn ác ấy. Hơn nữa, khoảng cách ngày càng gia tăng giữa người giàu và người nghèo đẩy nhiều người vào những hoàn cảnh bấp bênh, khiến họ dễ trở thành con mồi của những lời hứa dối trá từ các đối tượng tuyển mộ.

Hiện tượng này đặc biệt đáng lo ngại trước sự gia tăng của cái gọi là “nô lệ trên không gian mạng”, khi các cá nhân bị dụ dỗ tham gia vào những âm mưu lừa đảo và hoạt động tội phạm, như lừa đảo trực tuyến hay buôn lậu ma túy. Trong những trường hợp như thế, nạn nhân bị cưỡng bức phải đảm nhận vai trò của kẻ phạm tội, làm trầm trọng thêm những tổn thương trong tinh thần của họ. Những hình thức bạo lực này không phải là những sự kiện đơn lẻ, nhưng là triệu chứng của một nền văn hóa đã quên cách yêu thương như Đức Kitô yêu thương.

Trước những thách đố nghiêm trọng ấy, chúng ta hướng về cầu nguyện và việc nâng cao nhận thức. Cầu nguyện là “ngọn lửa nhỏ” mà chúng ta phải gìn giữ giữa cơn bão, vì chính cầu nguyện cho chúng ta sức mạnh để chống lại sự dửng dưng trước bất công. Việc nâng cao nhận thức giúp chúng ta nhận diện những cơ chế bóc lột ẩn giấu trong các khu phố của mình cũng như trong không gian kỹ thuật số. Sau cùng, bạo lực của nạn buôn người chỉ có thể được vượt thắng khi chúng ta có được một cái nhìn canh tân, biết chiêm ngắm mỗi con người như người con yêu dấu của Thiên Chúa.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với tất cả những ai đang trở nên đôi tay của Đức Kitô khi vươn tới và nâng đỡ các nạn nhân của nạn buôn người, bao gồm các mạng lưới và tổ chức quốc tế. Tôi cũng muốn ghi nhận những người sống sót, những người đã trở thành các nhà bảo trợ và đồng hành để hỗ trợ các nạn nhân khác. Xin Chúa chúc lành cho họ vì lòng can đảm, sự trung tín và sự dấn thân không mệt mỏi.

Với những tâm tình ấy, tôi phó thác những ai cử hành ngày này cho sự chuyển cầu của Thánh Giuseppina Bakhita, người mà cả cuộc đời là một chứng tá mạnh mẽ về niềm hy vọng nơi Chúa, Đấng đã yêu thương ngài đến cùng (x. Ga 13, 1). Ước gì tất cả chúng ta cùng bước đi trên hành trình hướng tới một thế giới, nơi hòa bình không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh, nhưng là một nền hòa bình “không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí,” được đặt nền trên sự tôn trọng trọn vẹn phẩm giá của mọi người.

Từ Vatican, ngày 29 tháng 1 năm 2026
Đức Giáo hoàng Lêô XIV

Hoài Ân
Chuyển ngữ từ: vatican.va
Nguồn: hdgmvietnam.com