Thánh hiến cho Đức Mẹ - Bài giảng của ĐGM Luis Marín de San Martín, O.S.A
Nghi thức thánh hiến này phó dâng sứ mạng kỹ thuật số của các nhà truyền giáo và những người Công giáo có ảnh hưởng cho sự hướng dẫn hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, trong Năm thánh Hy vọng. Bắt nguồn từ tâm tình tri ân và được gợi hứng bởi cách Đức Phanxicô gọi Đức Maria là “the influencer of God”, “Người có ảnh hưởng của Thiên Chúa”, bài suy niệm này trình bày bốn định hướng căn bản cho việc loan báo Tin mừng trong môi trường kỹ thuật số: khiêm nhường, hiệp thông, năng động và sáng tạo. Bốn “điểm trụ cột” này nhấn mạnh rằng Đức Kitô là trung tâm đích thực; rằng không gian kỹ thuật số phải cổ vũ hiệp nhất chứ không chia rẽ; rằng Tin mừng đòi hỏi can đảm chứ không chỉ truyền thông; và rằng việc loan báo Tin mừng bao hàm một sự hiện diện đầy sáng kiến và hy vọng. Khi thánh hiến chính mình cho Đức Maria, các nhà truyền giáo trên “lục địa kỹ thuật số” đón nhận gương mẫu của Mẹ như người phụ nữ của đức tin, mạnh mẽ mà dịu hiền, tiếp tục dẫn dắt chứng tá của Hội thánh trong nền văn hóa đương đại.
BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA LUIS MARÍN DE SAN MARTÍN, O.S.A
TRONG DỊP NĂM THÁNH DÀNH CHO CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO KỸ THUẬT SỐ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÔNG GIÁO CÓ ẢNH HƯỞNG
Vườn Vatican
Thứ Ba, ngày 29 tháng 7, 2025
Thánh hiến cho Đức Mẹ
Các bạn thân mến,
Tôi rất vui được hiện diện cùng anh chị em, thưa các vị truyền giáo kỹ thuật số và các vị có ảnh hưởng Công giáo, để thánh hiến sứ mạng kỹ thuật số cho Mẹ Maria rất thánh, trong Năm thánh Hy vọng này.
Trước hết, tôi muốn nói lên lòng biết ơn sâu xa đối với anh chị em. Cảm ơn anh chị em, những người bạn, người anh em, chị em thân yêu, vì sự dấn thân quảng đại và đầy khó khăn của anh chị em; vì lòng can đảm biết rằng công việc khó khăn nhưng cũng giàu triển vọng; vì đến với Đức Kitô, Đấng luôn luôn mới mẻ, và mang Đức Kitô đến cho người khác một cách mới. Anh chị em là những tông đồ của thời nay, những người lướt mạng của Thần Khí, những nhà thám hiểm của lục địa kỹ thuật số, xin hết lòng tri ân anh chị em!
Chiều hôm nay, giữa khu vườn Vatican này, sau những ngày thật phong phú và sâu sắc, chúng ta cùng phó dâng mọi dự án, mọi thao thức cho Mẹ Maria, xin Mẹ hướng dẫn sự hiện diện của chúng ta trong thế giới kỹ thuật số. Mẹ biết rõ cách làm điều đó hơn bất cứ ai.
Trong buổi Canh thức với Giới trẻ ở Panama năm 2019, Đức Thánh cha Phanxicô đã gọi Đức Maria là “Người có ảnh hưởng của Thiên Chúa”, bởi vì như ngài nói, “mặc dù không chủ ý hay cố làm điều này, Mẹ đã trở thành người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử.” Mẹ đã dấn thân trọn vẹn đến mức trở nên người gìn giữ và chứng nhân cho sứ điệp thần linh là Lời Chúa.
Đức Mẹ muốn nói gì với chúng ta hôm nay? Xin cho phép tôi chia sẻ một cách đơn sơ, từ trái tim đến trái tim anh chị em, một sứ điệp rõ ràng, cụ thể, được tóm lại trong bốn “cột trụ” của sứ vụ chúng ta.
1. Khiêm nhường – như một thái độ sống
Chúng ta hãy lặp lại điều này: chúng ta không phải là trung tâm; trung tâm là Đức Kitô và Tin mừng của Người. Sứ mạng của chúng ta không phải để tìm người theo mình, mà là để đưa họ đến với Đức Kitô. Vì thế, chúng ta phải đổ đầy Đức Kitô trong lòng mình, mở lòng mình ra với Thần Khí, và biết Thiên Chúa thật sự. Người influencer Kitô hữu là người biết cầu nguyện, biết suy niệm Lời Chúa, và trở nên người bạn thật của Chúa. Chỉ khi mang Đức Kitô trong tim, người ấy mới có thể làm chứng cho Người trong đời sống.
2. Hiệp thông – như một bổn phận
Sự hiệp nhất với Đức Kitô đưa Đức Maria đến hiệp nhất với Thân Thể Đức Kitô là Hội thánh, nghĩa là hiệp nhất với mọi Kitô hữu. Chúng ta có thể nhận ra sự nhạy bén của Mẹ đối với tha nhân. Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã mời gọi chúng ta, những người có ảnh hưởng và những nhà truyền giáo kỹ thuật số trong thế giới đầy chia rẽ này, hãy tạo nên hiệp thông chứ không chia rẽ; hãy trao ban lòng nhân hậu, chứ không gây hấn; hãy đón tiếp, chứ không kỳ thị; hãy xây dựng tình huynh đệ, chứ không gieo hận thù. Chúng ta cần vượt qua cái thái độ nô lệ ý thức hệ buồn thảm, và làm nổi bật trung tâm của tình yêu. Đó là mệnh lệnh mới của Đức Giêsu, và cũng là dấu chỉ nhận biết người Kitô hữu đích thực. Và đừng quên: Nước Tình Yêu không có biên giới.
3. Năng động – như một phong cách sống
Người Kitô hữu nghĩ lớn, nhìn xa và trông rộng. Đó chính là điều Đức Maria đã làm sau biến cố Truyền tin và trước lễ Hiện xuống. Thánh Thần hướng dẫn, biến đổi và thúc đẩy chúng ta tiến bước. Hãy mở lòng đón nhận những cái liều lĩnh của Thần Khí. Các nhà truyền giáo kỹ thuật số và các influencers Công giáo thân mến, chúng ta cần vượt qua nỗi sợ hãi, thói quen, và tính an phận. Đức Kitô mời gọi chúng ta loan báo Tin mừng, chứ không chỉ thông tin hay giao tiếp. Và hãy nhớ: Chân lý không phải là một ý tưởng, một mệnh lệnh, một chiến lược hay một hoạt động, mà là một Ngôi Vị sống động, Đấng duy nhất có thể soi sáng và ban ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta.
4. Sáng tạo – như một thách đố
Chắc chắn chúng ta cần đọc các dấu chỉ của thời đại, mở ra với ngôn ngữ mới, hiện diện mới, và thực tại mới. Đức Maria đã làm điều này, tại tiệc cưới Cana chẳng hạn. Đừng lặp lại những công thức cũ hay phương thuốc đã thất bại. Đừng an phận, đừng chấp nhận cái tầm thường, đừng chìm trong bi quan. Hãy luôn tiến bước, luôn năng động, với óc sáng tạo, sinh lực, và – nếu có thể – với lòng hăng say. Chúng ta được mời gọi đến cái gì lớn hơn là chỉ “hiện diện trên mạng.” Chúng ta được kêu gọi loan báo Tin mừng cho toàn thế giới, và vì thế, hãy đặt mình nơi tuyến đầu của Hội thánh.
Nguyện xin Đức Maria Rất Thánh, Mẹ chúng ta, người phụ nữ mạnh mẽ mà dịu hiền, chu đáo mà vui tươi, dịu dàng mà can đảm, dẫn dắt chúng ta trong hành trình hy vọng này. Chúng ta thánh hiến mình cho Mẹ, đặt mình trong tay Mẹ, và phó thác cho lời chuyển cầu của Mẹ.
Lạy Mẹ Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hội thánh, xin ở cùng chúng con luôn mãi. Amen.
Chuyển ngữ: Linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên
Nguồn: hdgmvietnam.com
