Tuyên úy bệnh viện Gemelli: “Sự hiện diện của Đức Giáo hoàng đem lại niềm an ủi cho các bệnh nhân”

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-10-18 15:20:34  | RSS

Trong thời gian Đức Giáo hoàng Lêô XIV nằm điều trị tại Bệnh viện Gemelli ở Roma, sự hiện diện của ngài đã mang lại niềm an ủi và hy vọng cho các bệnh nhân, kể cả trẻ em và các linh mục đang đau yếu. Theo cha Paolo Maiello, phụ trách các tu sĩ Phanxicô tuyên úy tại bệnh viện, Đức Giáo hoàng như một người cha luôn cầu nguyện và đồng hành với những người đau khổ.

Từ khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhập viện Gemelli để phẫu thuật cắt bỏ khối u ở thùy dưới phổi phải, một bầu khí cầu nguyện và tình liên đới xuất hiện tại bệnh viện. Mỗi ngày, hàng chục người đến nhà nguyện Thánh Gioan Phaolô II để cầu xin cho ngài sớm bình phục.

Một sự hiện diện bình an, cầu nguyện

Chia sẻ với trang tin EWTN News tiếng Tây Ban Nha ngày 16.10.2026, cha Paolo Maiello, người đứng đầu các tu sĩ tuyên úy tại Gemelli từ ngày 01.09.2026, cho biết sự hiện diện của Đức Giáo hoàng đang tác động sâu sắc đến các bệnh nhân. Cha chia sẻ, “Đó là một sự hiện diện đem lại bình an, thậm chí có thể nói là một sự hiện diện cầu nguyện, như người cha luôn thức tỉnh trông chừng con mình”. Theo cha, Đức Giáo hoàng cảm nhận được bàn tay Thiên Chúa nâng đỡ, đồng thời đón nhận tình thương của mọi người; còn những người xung quanh cũng cảm nhận được tình thương của ngài.

Cùng chia sẻ thập giá, mở ra một niềm hy vọng lớn lao

Ngay cả các bệnh nhi và những linh mục đang điều trị tại bệnh viện cũng vui mừng khi biết Đức Giáo hoàng đang ở đó. Cha Maiello nhận định: “Đó là sự cùng chia sẻ thập giá, mở ra một niềm hy vọng lớn lao”.

Trong khuôn viên bệnh viện, tượng Thánh Gioan Phaolô II ngày càng được phủ đầy những lời chúc bình phục, tranh vẽ đầy màu sắc của trẻ em, hoa, nến và ảnh đạo đức.

Bầu khí hy vọng ấy cũng được chia sẻ bởi Grazia, một bệnh nhân mắc ung thư vú, và con gái Cristina. Bà nhìn nhận rằng bệnh tật có thể đến với bất cứ ai, không phân biệt địa vị. “Tất cả chúng ta đều ở trong tay Thiên Chúa”, bà nói, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng cả bà lẫn Đức Giáo hoàng đều đang được chăm sóc tại một bệnh viện tốt.

Các bệnh nhi gửi thư cho Đức Giáo hoàng

Các bệnh nhi tại khoa Ung thư Nhi, Bệnh viện Gemelli, đã bày tỏ tình liên đới với Đức Giáo hoàng qua các lá thư và hình vẽ gửi cho ngài. Angelo, 7 tuổi, đang nằm viện 36 ngày và cũng ở tầng 10, viết thư cho ngài: em và mẹ cầu nguyện mỗi tối, chúc ngài mau bình phục, gửi gắm niềm hy vọng qua bức tranh mặt trời rực sáng.

Giorgia, 18 tuổi, chia sẻ với Đức Giáo hoàng Lêô XIV hành trình đối diện bệnh tật, khiến cô phải tạm gác những ước mơ nhưng khám phá giá trị của tình yêu và sự chăm sóc. Cô ước mong trở thành bác sĩ cứu người, đồng thời cầu nguyện để Đức Giáo hoàng và cô đều được bình phục.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi