Các nữ tu Haiti hoạt động xoa dịu đau khổ cho người dân của họ

5/5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối: 8/4/2025 8:38:56 AM | RSS

Các nữ tu ở Haiti cống hiến cuộc đời mình chăm sóc sức khỏe, giáo dục và hỗ trợ tâm lý. Sơ Maria Marta Placius sống cuộc đời thánh hiến của mình, tin tưởng rằng ngay cả khi sự giúp đỡ của mình nhỏ bé, Thiên Chúa vẫn có thể nhân lên và biến đau khổ thành hy vọng và phép lạ.

 

Sơ Maria Marta Placius, nữ tu truyền giáo ở Haiti 

Các nữ tu là vòng tay hy vọng cho người dân Haiti trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Haiti đang phải đối mặt với thách thức to lớn về tình trạng đói nghèo cùng cực, thiên tai, bạo lực, di dời và khủng hoảng sức khỏe ảnh hưởng đến toàn bộ người dân. Nhu cầu chăm sóc y tế, giáo dục, hỗ trợ tâm lý và viện trợ nhân đạo đang ngày càng tăng, và các nữ tu đã tận tụy đáp ứng những nhu cầu này, không chỉ cung cấp thuốc men và thực phẩm mà còn cả tình yêu thương và nhân phẩm. Trong bối cảnh này, câu chuyện của Sơ Maria Marta Placius là ví dụ điển hình cho công việc của nhiều nữ tu cống hiến hết mình mỗi ngày vì tình yêu thương dành cho mọi người.

Sứ mạng nảy sinh từ lời mời gọi: “Chính các con hãy cho họ ăn”

Sứ mạng của Sơ Maria Marta Placius bắt đầu bằng lời mời gọi đơn giản của Chúa Giêsu: "Chính các con hãy cho họ ăn." Những lời này phản ánh sự mong manh sâu sắc của dân tộc của sơ. Từ khu vực Croix des Bouquets của Port-au-Prince, sơ đã trả lời như các tông đồ: “Ở đây chúng tôi chỉ có hai chiếc bánh và năm con cá... Tôi không có nhiều, nhưng Thiên Chúa có thể làm việc và làm cho những gì tôi sẵn lòng dâng hiến cho Người để thực hiện công trình của Người phát triển”.

Sơ Maria Marta, trong chứng từ chân thành của mình, đã nói: “Tôi sợ phải khoanh tay mà không mang lại sự an ủi nào cho những người dân đang đau khổ và kêu khóc vì nỗi đau của họ”.

Giữa cảnh hỗn loạn, ánh mắt thương xót của Thiên Chúa đã phục hồi phẩm giá của con người, dệt nên tấm áo cứu rỗi mới mà con người mang trong mình và tạo ra hy vọng. Thông qua hoạt động truyền giáo của cộng đoàn: “chúng tôi cố gắng duy trì các công việc của mình, vượt qua nỗi sợ hãi về cái chết, về việc bị bắt cóc, trong tư cách là các Nữ tu Đaminh Bác ái Đức Mẹ dâng mình. Ngoài ra, với tư cách là người Haiti, chúng tôi cảm thấy có bổn phận phải sống và chết trong cuộc đấu tranh để giúp đỡ mọi người khi họ cần chúng tôi nhất. Mục tiêu chính của sứ mạng của chúng tôi là loan báo về Chúa Giêsu Kitô”.

Cống hiến những gì ít ỏi họ có

Noi gương Chúa Giêsu, Sơ Maria Marta cố gắng sống sứ vụ của mình bằng cách không ngừng gia tăng tình yêu thương và sự chăm sóc. Hoạt động của tổ chức này được thực hiện tại các trung tâm y tế và giáo dục, nơi cung cấp hỗ trợ cho người bệnh và thực hiện các hoạt động phòng ngừa. Tại Phòng khám mang tên Chúa Thánh Thần, sơ cung cấp “dịch vụ chăm sóc nhi khoa, tư vấn cho mọi đối tượng, bao gồm cả phụ nữ mang thai, tư vấn trước và trong khi sinh, chăm sóc nhi khoa và chương trình dinh dưỡng cho trẻ em”. Hiện tại, họ không có đủ thực phẩm để duy trì chương trình, nhưng họ chăm sóc 125 trẻ em. Họ cũng thực hiện các chiến dịch tiêm chủng, hỗ trợ người bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, vật lý trị liệu và giúp đỡ những người cần xe lăn hoặc xe tập đi, hỗ trợ người khuyết tật và đóng góp vào việc duy trì chương trình phục hồi chức năng.

Về vấn đề này, Sơ Maria Marta cho biết: “Chúng tôi có một trung tâm nhi khoa khác tập trung vào việc chăm sóc trẻ em, tăng trưởng và phát triển. Chúng tôi cũng điều hành một trường mẫu giáo và các chương trình học bổng giáo dục giúp con cái những gia đình có thu nhập thấp được đến trường”.

Tương tự như vậy, các nữ tu phục vụ tại "Trường Marie Poussepin", nơi trẻ em không chỉ được dạy đọc và viết mà còn được dạy về giá trị cuộc sống, phẩm giá và hòa bình. Sơ Maria Marta nhấn mạnh: “Trong quá trình giáo dục trẻ em ở giai đoạn nhà trẻ, chúng tôi dạy các em giá trị của cuộc sống thông qua các trò chơi và hoạt động giáo dục. Chúng tôi cũng cố gắng thúc đẩy các gia đình sống các giá trị, những điều thay đổi sự hấp dẫn đối với bạo lực, thúc đẩy sự tôn trọng đối với sự sống và văn hóa chăm sóc”.

Chăm sóc y tế, giáo dục, hỗ trợ gia đình và sự hiện diện không ngừng trong đau khổ là hành động kép của sứ mạng này: cống hiến những gì ít ỏi mà một người có với niềm tin rằng Chúa sẽ biến đổi chúng thành nhiều hơn.

Sống ơn gọi giữa hiểm nguy

Sơ Maria Marta chia sẻ rằng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, sơ đã từ bỏ mọi thứ để trở về quê hương và phục vụ người dân của mình. Mặc dù phải đối mặt với nỗi sợ hãi và bất an, sơ chia sẻ rằng “với lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của cộng đồng, tôi đang thực hiện sứ mạng và cho đến nay vẫn chưa có chuyện gì xảy ra với tôi”. Trong lòng sơ luôn có niềm tin chắc chắn rằng sự hiến dâng của sơ, dù có vẻ nhỏ bé, sẽ ngày càng tăng lên.

Hy vọng nhân lên

Câu chuyện về Sơ Maria Marta là bằng chứng cụ thể cho thấy, giống như phép lạ hóa bánh ra nhiều, Thiên Chúa có thể tiếp nhận lễ vật đơn sơ của chúng ta và biến chúng thành phép lạ tình yêu. Sứ mạng của các nữ tu ở Haiti chắc chắn là dấu chỉ hữu hình của Vương quốc mà Chúa Giêsu đã loan báo: nơi nào có tình yêu thương, Người có thể làm được nhiều điều, bởi vì tình yêu được nhân lên thực sự do lòng tin vào Người và từ ân sủng chữa lành và cứu rỗi của Người.

Sơ Elaine Castro Matheuz
Nguồn: vaticannews.va/vi

Thiet ke web ChoiXanh.net
TOP
Đang tải...