Các lãnh đạo tôn giáo tại Ý ký hiệp ước vì một xã hội hòa bình và công bằng

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-06-27 11:39:33  | RSS

15 nhà lãnh đạo tôn giáo tại Ý đã ký một hiệp ước chung nhằm cổ võ đối thoại liên tôn, xây dựng hòa bình và củng cố tình liên đới xã hội. Văn kiện mang tựa đề “Con đường đối thoại của nước Ý: Các tôn giáo trong không gian công cộng và vì sự gắn kết xã hội” được ký vào ngày 25/06 tại Thính phòng Bảo tàng Ara Pacis ở Roma, dưới sự bảo trợ của Hội đồng Giám mục Ý.

Tổng thống Ý Sergio Mattarella nhận hiệp ước được ký kết bởi các lãnh đạo tôn giáo, tại Phủ Tổng thống Quirinale, Roma, ngày 25.06.2026. (ANSA)

Tiến trình chuẩn bị văn kiện bắt đầu từ năm 2023, khi các lãnh đạo tôn giáo gặp gỡ hằng năm tại trụ sở Hội đồng Giám mục Ý để cùng suy tư về vai trò của các tôn giáo trong không gian công cộng. Sau lễ ký kết, văn kiện được trao cho Tổng thống Cộng hòa Ý Sergio Mattarella tại Phủ Tổng thống Quirinale.

Hiệp ước mở đầu bằng xác tín chung về “tầm quan trọng của việc cùng nhau hành động vì công ích, xác tín rằng đối thoại liên tôn có ý nghĩa thiết yếu đối với sự phát triển của xã hội”. Văn kiện gồm 9 cam kết và các hành động cụ thể, trong đó có việc cổ võ văn hóa hòa bình, tôn trọng phẩm giá bình đẳng của mọi tôn giáo trước Nhà nước và đóng góp vào đời sống xã hội bằng tinh thần trách nhiệm.

Đức Hồng y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, cho biết hiệp ước “muốn trở thành một đóng góp nghiêm túc và đã được kiểm chứng, dành cho một xã hội quá thường xuyên bị phơi bày trước sự phân cực và chủ nghĩa cực đoan, vốn đẩy con người đến chỗ xem người khác biệt về đức tin hoặc văn hóa như một kẻ thù”.

Ngài nhấn mạnh rằng hiệp ước không nhằm tạo nên một thứ tôn giáo chung kiểu “siêu tôn giáo, nhưng trước hết là một phương pháp làm việc: cùng nhau suy nghĩ, đối thoại và tìm giải pháp cho những vấn đề chung. Ngài khẳng định: “Không bao giờ được sử dụng các tôn giáo để biện minh cho hận thù, thành kiến, càng không thể biện minh cho bạo lực”.

Đức cha Gaetano Castello, Giám mục Phụ tá Napoli và Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Đại kết, gọi tiến trình này là “một hành trình hiệp hành được mở rộng đến mức cao nhất”. Dù không thiếu khó khăn, ngài ghi nhận “sự sẵn sàng cộng tác rất lớn và quyết tâm của mọi người trong việc xây dựng một thế giới không còn những tàn bạo mà chúng ta đang chứng kiến hôm nay”.

Đáng chú ý, giới trẻ thuộc các cộng đồng tôn giáo khác nhau cũng tham gia tích cực vào tiến trình này từ năm 2024. Họ thường xuyên gặp gỡ, thảo luận, trở thành những “đại sứ đối thoại” tại các địa phương và đồng hành cùng các lãnh đạo tôn giáo khi trao hiệp ước cho Tổng thống Mattarella.

Bà Livia Ottolenghi, Chủ tịch Liên hiệp các Cộng đồng Do Thái tại Ý, nhấn mạnh: “Điều căn bản là phải gửi đi một dấu chỉ mạnh mẽ về sự đón nhận đối với những khác biệt trong thời điểm đầy căng thẳng và bất khoan dung này”. Trong khi đó, ông Yassine Baradai, Chủ tịch Liên hiệp các Cộng đồng Hồi giáo Ý, bày tỏ mong muốn các cộng đồng tôn giáo mang tinh thần của hiệp ước này đến từng địa phương.

Văn kiện được ký bởi 15 lãnh đạo đại diện cho các cộng đồng Công giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, Tin Lành, Chính Thống giáo, Phật giáo, Ấn giáo, Bahá’í, Sikh và nhiều tổ chức tôn giáo khác đang hiện diện tại Ý.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi