Giới trẻ Tây Ban Nha háo hức đón ĐGH Lêô XIV giữa cuộc hồi sinh đức tin
Bài viết ghi nhận những dấu hiệu đầy hy vọng của đời sống đức tin nơi giới trẻ Tây Ban Nha giữa bối cảnh xã hội ngày càng tục hóa. Qua những câu chuyện hoán cải, các phong trào giới trẻ năng động và niềm mong đợi chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, bài viết cho thấy khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa vẫn âm thầm hiện diện và đang được khơi dậy nơi nhiều người trẻ hôm nay.
Cho đến ba năm trước, đời sống đức tin của Sara Cabral gần như phản chiếu thực trạng của nhiều người trẻ Nam Âu hôm nay: sinh ra trong một gia đình “Công giáo nhưng không thực hành”, lớn lên giữa những nghi lễ quen thuộc nhưng đức tin hầu như không còn chạm đến trái tim.
Trên quần đảo Canary đầy nắng gió của Tây Ban Nha, cô gái trẻ từng nghĩ tôn giáo chỉ là một phần ký ức văn hóa xa xăm. Thế nhưng, một ngày nọ, khi tình cờ nghe một bài hát của nhóm sinh hoạt giới trẻ Công giáo, Sara cảm thấy như chính Thiên Chúa đang nói với mình.
Sara, nay 26 tuổi, chia sẻ: “Tôi cảm thấy có một khoảng trống trong lòng mà không biết điều gì có thể lấp đầy. Chính Thiên Chúa là Đấng đi tìm con người trước. Nhưng con người cũng phải bước ra để gặp Ngài.”
Từ ngày ấy, Sara tham gia nhóm giới trẻ, đều đặn dự giờ chầu Thánh Thể với âm nhạc mỗi tuần. Hôm nay, cô háo hức chuẩn bị cùng bạn bè tham dự Thánh lễ của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Gran Canaria, biến cố mà nhiều người trẻ Công giáo Tây Ban Nha xem như một dấu chỉ hy vọng giữa một xã hội ngày càng tục hóa.
Giữa một châu Âu tục hóa, người trẻ bắt đầu tìm về Đức tin của mình
Trong chuyến tông du đến Tây Ban Nha tháng này và Pháp vào tháng Chín tới, Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ gặp hàng ngàn người trẻ giống như Sara, những người đang tìm lại đức tin giữa những quốc gia từng là thành trì Công giáo nhưng nay dần xa rời đời sống tôn giáo.
Ở Tây Ban Nha, những nhà thờ cổ kính vẫn hiện diện khắp nơi như chứng nhân của lịch sử Kitô giáo huy hoàng, nhưng số người tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật ngày càng thưa vắng.
Cha Josetxo Vera, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cho biết Giáo hội đang chứng kiến một điều đặc biệt nơi giới trẻ hôm nay:
Cha nói: “Họ đến gần Giáo hội với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Đây là một cơ hội xuất phát từ trời cao, chứ không phải từ những chiến lược của Giáo hội.”
Nhiều linh mục kể rằng có những thanh thiếu niên đã khiến cha mẹ vô thần của mình “hoảng hốt” khi xin lãnh Bí tích Rửa tội sau khi bị đánh động bởi những thông điệp Kitô giáo xuất hiện trong văn hóa đại chúng, từ âm nhạc, mạng xã hội cho đến nghệ thuật đương đại.
Một khoảng trống tinh thần của thời đại
Sau khi chế độ độc tài Francisco Franco kết thúc năm 1975, Tây Ban Nha bước vào tiến trình dân chủ hóa và cũng dần tách xa khỏi ảnh hưởng mạnh mẽ của Giáo hội truyền thống.
Theo giáo sư tôn giáo Mónica Cornejo Valle của Đại học Complutense Madrid, xã hội Tây Ban Nha đã trải qua “một cuộc ly hôn giữa lòng đạo bình dân và đời sống đức tin thực sự”.
Ngày nay, dù những lễ hội tôn giáo và các cuộc rước truyền thống vẫn thu hút đông đảo người tham gia, việc thực hành đức tin đã suy giảm nghiêm trọng.
Theo khảo sát của Pew Research Center năm 2024, chỉ khoảng 16% người Công giáo Tây Ban Nha tham dự Thánh lễ hằng tuần.
Tuy nhiên, chính sự trống rỗng tinh thần ấy lại đang trở thành mảnh đất cho một cuộc tìm kiếm mới.
José María Marrero, một người trẻ tại Gran Canaria, nhớ lại rằng khi còn nhỏ đi lễ cùng mẹ, anh chỉ thấy “toàn những người già”. Trong khi đó, vợ anh, được rửa tội khi đã trưởng thành, kể rằng học sinh của cô từng chỉ vào hình Chúa Giêsu và hỏi: “Thưa cô, đó là vị của người Công giáo phải không?”
Một thế hệ đang lớn lên mà gần như không còn ký ức sống động về đức tin. Nhưng cũng chính vì thế, khi họ khám phá Tin mừng, họ đón nhận nó với tâm hồn hoàn toàn mới mẻ.
Người trẻ tìm kiếm sự thuộc về mình
Một trong những phong trào đang phát triển mạnh tại Tây Ban Nha là Hakuna, cộng đoàn giới trẻ được hình thành từ đầu những năm 2010 tại một giáo xứ ở Madrid.
Ban đầu chỉ là một giờ chầu Thánh Thể đơn sơ của vài sinh viên đại học, kết hợp với âm nhạc và những buổi gặp gỡ thân tình sau đó, Hakuna nay đã quy tụ hơn 35.000 người trẻ, tổ chức các chuyến thiện nguyện, các buổi hòa nhạc Kitô giáo và những khóa tĩnh tâm.
Điều đặc biệt là đa số thành viên đều là những người từng rời xa Giáo hội. Bà Maca Torres, phát ngôn viên của phong trào, chia sẻ: “Chính Chúa Thánh Thần làm mọi sự. Chúng tôi cũng ngạc nhiên trước điều này.” Không chỉ ở Tây Ban Nha, tại Pháp, quốc gia nổi tiếng với chủ nghĩa thế tục, số người trưởng thành xin lãnh Bí tích Rửa tội đang gia tăng mạnh. Năm nay, khoảng 13.000 người trưởng thành được rửa tội trong Đêm vọng Phục sinh, trong đó 42% ở độ tuổi từ 18 đến 25.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gọi đó là “niềm vui lớn lao khi thấy người trẻ tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời bằng cách để Đức Kitô hướng dẫn”.
Một thế hệ cô đơn giữa thế giới kết nối
Nhiều chuyên gia cho rằng sự trở lại của người trẻ với đức tin phản ánh cuộc khủng hoảng sâu xa của xã hội hiện đại.
Trong thời đại mạng xã hội, con người tưởng như kết nối nhiều hơn bao giờ hết nhưng lại ngày càng cô đơn. Những áp lực thành công, nỗi lo âu về tương lai, sự đổ vỡ của các giá trị truyền thống khiến nhiều người trẻ cảm thấy lạc lõng.
María Salazar, 23 tuổi, điều phối một nhóm giới trẻ Công giáo tại Barcelona, cho rằng thế hệ hôm nay không chỉ tìm kiếm tôn giáo mà còn tìm kiếm bình an nội tâm.
Cô nói: “Chúng tôi đang sống trong một xã hội kiểu lò vi sóng, mọi thứ phải ngay lập tức. Nhưng Thiên Chúa không hoạt động như thế.”
Theo María, nhiều bạn trẻ đến với Giáo hội không phải vì những lý thuyết thần học phức tạp, mà vì họ khao khát được lắng nghe, được yêu thương và được thuộc về một cộng đoàn thật sự.
Một Giáo hội gần gũi hơn với con người
Nhiều người trẻ cảm thấy bị thu hút bởi hình ảnh một Giáo hội gần gũi với người nghèo, người di dân và những người bị gạt ra bên lề xã hội, đường hướng được Đức Giáo hoàng Phanxicô khởi xướng và nay được Đức Lêô XIV tiếp tục.
Trong chuyến thăm Tây Ban Nha, ngoài các buổi gặp gỡ giới trẻ, Đức Giáo hoàng sẽ đến thăm trung tâm tiếp nhận người di cư tại Canary và một nhà tù gần Barcelona.
Đó không chỉ là những cử chỉ ngoại giao mục vụ, mà còn là lời nhắc nhở rằng Tin mừng luôn hướng về những con người đau khổ nhất.
Giáo sư Cornejo Valle nhận định: “Có thể số lượng người trẻ Công giáo chưa tăng mạnh, nhưng những người còn ở lại với Giáo hội hôm nay sống đức tin sâu sắc và dấn thân hơn trước rất nhiều.”
Hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời
Tại Barcelona, nhiều người trẻ quy tụ quanh Vương cung thánh đường Sagrada Familia, công trình dang dở nổi tiếng của kiến trúc sư Antoni Gaudí.
Khoảng 120 bạn trẻ thường xuyên tham gia giờ chầu Thánh Thể, các kỳ tĩnh tâm cuối tuần và hoạt động phục vụ người cao tuổi hay khách hành hương quốc tế.
Họ không tìm kiếm một đức tin hào nhoáng. Điều họ khao khát là ý nghĩa cho cuộc sống.
María xúc động nói: “Chúng tôi sắp được đón Đức Giáo hoàng ngay tại nhà mình. Mỗi khi nhìn thấy ngọn tháp của Sagrada Familia từ xa, tôi cảm thấy đó là ngôi nhà Thiên Chúa ban cho chúng tôi.”
Trong một châu Âu từng được xem là đang đánh mất linh hồn Kitô giáo, sự trở lại âm thầm của nhiều người trẻ với đức tin có thể chưa phải là một cuộc phục hưng lớn lao. Nhưng giữa một thế giới đầy bất an, đó vẫn là dấu chỉ rằng con tim con người chưa bao giờ thôi khao khát Thiên Chúa.
Bởi cuối cùng, giữa những đổ vỡ của thời đại, nhiều người trẻ nhận ra rằng chỉ có tình yêu của Thiên Chúa mới có thể lấp đầy khoảng trống sâu thẳm nhất trong tâm hồn họ.
Tác giả: Giovanna Dell9;Orto
Nguồn: www.news10.com
Chuyển ngữ: Peter Dũng Nguyễn
Nguồn: hdgmvietnam.com
