ĐHY Besungu: Giáo hội cần là tiếng nói tiên tri cho thế giới
Trong chuyến thăm Ba Lan, Đức Hồng y người Congo Fridolin Ambongo Besungu đã chia sẻ những suy tư sâu sắc về vai trò của Giáo hội trong việc đấu tranh cho hòa bình, công lý, và là tiếng nói của lương tâm trong một thế giới đang đánh mất các giá trị. Ngài nhấn mạnh rằng vai trò của Giáo hội là củng cố sự hiệp nhất của các tín hữu và là tiếng nói tiên tri mạnh mẽ trong một thế giới đầy chia rẽ.
Đức Hồng y Besungu đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Ngài chia sẻ rằng: “Về mặt trí tuệ, tôi được định hình bởi triều đại giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô II với các thông điệp xã hội của ngài.” Ngài cho biết tấm gương của vị Giáo hoàng người Ba Lan, đặc biệt là sự hỗ trợ cho phong trào Đoàn Kết, đã truyền cảm hứng cho sự dấn thân của ngài đối với công lý.
Đức Hồng y Fridolin Ambongo Besungu
Hồng y Besungu nói về nghịch lý của đất nước Congo: “Người ta có thể tự hỏi tại sao sự giàu có của Congo lại là sự bất hạnh của nó, đến mức mọi người đều muốn gạt đi”. Ngài than phiền rằng sự giàu có đó lại dẫn đến xung đột và khổ đau. Trong bối cảnh này, Giáo hội Công giáo đã đóng vai trò là một trung gian hòa giải thông qua việc khởi xướng “Hiệp ước Xã hội vì Hòa bình.” Ngài khẳng định rằng người dân tin tưởng Giáo hội hơn các thế lực chính trị, điều đó mang lại cho Giáo hội uy tín độc đáo để dẫn dắt con đường hòa bình. Ngài cũng khẳng định Vatican, qua sự khích lệ của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, đang đồng hành để nâng đỡ tiến trình này.
Bàn về vai trò của Đức Giáo hoàng, Đức Hồng y nói: “Trách nhiệm đầu tiên của Đức Giáo hoàng là bảo đảm sự hiệp nhất của các tín hữu Công giáo. Ngài không tạo sự nghi ngờ, nhưng củng cố đức tin và là tiếng nói ngôn sứ của Giáo hội.” Ngài nhấn mạnh trong một thế giới đang rạn vỡ, Đức Giáo hoàng cần nhắc nhân loại rằng điều quan trọng nhất không phải là quyền lực quân sự hay kinh tế, mà chính là phẩm giá con người.
Đức Hồng y Besungu kết luận bằng cách nêu bật sức mạnh của Giáo hội ở châu Phi. Ngài nói: “Đó không phải là một Giáo hội run sợ trước người khác, nhưng là một Giáo hội ngẩng cao đầu.” Ngài tin rằng Giáo hội ở châu Phi, với sự kiên cường và niềm tự hào khi là người Công giáo, đã đưa ra một tấm gương mạnh mẽ cho Giáo hội hoàn vũ trong một thế giới ngày càng thế tục.
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi