Giáo hội Nepal đồng hành với cam kết của giới trẻ vì tương lai
Tại Nepal, sau nhiều ngày bất ổn, tình hình đã trở nên bình lặng hơn. Với lập trường kiên định chống lại bạo lực và niềm tin vào chính phủ chuyển tiếp, Giáo hội đang nỗ lực vì sự phát triển hòa bình, đồng hành cùng giới trẻ để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho Nepal.
Chia sẻ với hãng thông tấn Fides của Bộ Loan Báo Tin Mừng, cha Silas Bogati, Giám quản Tông tòa của Hạt đại diện Tông tòa Nepal mô tả tình hình hiện tại tuy vẫn còn bất ổn và căng thẳng ngầm, nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Các trường học Công giáo và công lập đã mở cửa trở lại, và cuộc sống thường ngày đang dần dần quay về quỹ đạo. Cha nói: “Là một cộng đồng Công giáo, chúng tôi tin tưởng vào Thủ tướng Karki sẽ bảo vệ luật pháp và các nguyên tắc công lý”. Cha cũng cho biết thêm rằng trong quá khứ, khi còn là một luật sư, bà đã bảo vệ một số linh mục và nữ tu bị cáo buộc sai, điều này đã tạo dựng niềm tin sâu sắc trong cộng đồng Công giáo.
Người dân tưởng nhớ nạn nhân của các cuộc biểu tình chống tham nhũng ở Kathmandu, Nepal.
Đồng thời, Cha Bogati cũng nhấn mạnh một sự phát triển tích cực trong xã hội Nepal: đó là sự trỗi dậy của giới trẻ hay “Thế hệ Z”. Cha Bogati nói: “Những người trẻ này đang gửi một thông điệp mạnh mẽ, ‘Chúng tôi quan tâm’”, cho thấy nhận thức sâu sắc về nghĩa vụ của họ đối với sự phát triển của quốc gia. Ngài nhấn mạnh rằng đây là một dấu hiệu tích cực, miễn là nó vẫn được xây dựng trên nền tảng của hòa bình và công lý.
Vị giám quản tông tòa khẳng định Giáo hội “nói không với mọi hình thức bạo lực, đồng thời dấn thân vì sự phát triển hòa bình của xã hội, đặt hy vọng vào một chính phủ có khả năng chống tham nhũng, một trong những vết thương sâu sắc nhất của đất nước”. Mặc dù chỉ có khoảng 8.000 tín hữu trong một quốc gia 33 triệu dân, tiếng nói của Giáo hội Công giáo tại Nepal vẫn được lắng nghe và tôn trọng.
Trong bối cảnh đó, Nepal đã tổ chức ngày quốc tang vào 17/9 để tưởng nhớ nạn nhân của các cuộc biểu tình, bao gồm 72 người trẻ. Chính phủ đã công nhận họ là “những người tử đạo” và cam kết hỗ trợ gia đình họ. Thủ tướng Karki đã đích thân đến thăm những người bị thương, bày tỏ sự cảm thông và thiện chí xoa dịu những chia rẽ, mang lại hy vọng cho một tương lai bình an hơn cho đất nước.
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi