Đang tải...
Đang tải...

ĐGH Lêô XIV: Cấp thiết xây dựng một mục vụ liên đới, không phán xét, đón nhận tất cả

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 1 | Cật nhập lần cuối: 9/22/2025 4:14:53 PM | RSS

DGH Leo XIV: Cap thiet xay dung mot muc vu lien doi, khong phan xet, don nhan tat caGiám mục Roma ôm lấy dân Chúa của Giáo phận trong Đại hội Giáo phận tại Đền thờ Thánh Gioan Laterano. Ngài khuyến khích dấn thân xây dựng một Giáo hội trở thành phòng thực nghiệm của tinh thần hiệp hành, củng cố việc đào tạo những cơ cấu tham gia và các giáo lý viên, lôi cuốn giới trẻ và các gia đình, với một kế hoạch chung nhằm phục vụ đặc biệt cho những người nghèo khổ và yếu đuối nhất.

Chiều ngày 19 tháng 9, Đức Giáo hoàng trở lại Đền thờ Thánh Gioan Laterano, “nhà thờ chính tòa của ngài”, để khai mạc năm mục vụ và, với tư cách là Giám mục Roma, để ôm lấy con cái của ngài. Trong bầu khí giản dị và đầy yêu thương, ngài được chào đón bởi các linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, nam nữ giáo dân đang dấn thân phục vụ Giáo hội Roma. Nhiều người chia sẻ: “Thật là niềm vui khi được ở đây, chúng ta hy vọng tiếp tục bước theo con đường của Đức Thánh Cha Phanxicô, cộng tác với nhau, được thúc đẩy bởi Tin Mừng sống động – ít lý thuyết hơn và cụ thể hơn”.

Bài đọc Lời Chúa trong buổi cử hành được trích từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô, Thánh vịnh 34 và Tin Mừng Gioan kể lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người phụ nữ Samari.

Trong bài suy tư, trước hết Đức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ lòng biết ơn những ai dấn thân trong đời môn đệ, vẫn tiếp tục dù mang lấy gánh nặng, nhưng đồng thời cũng làm vơi đi những mệt nhọc của những người gõ cửa các cộng đoàn Giáo hội tại thành phố. Đó là một công việc quý giá hơn bao giờ hết “trong thời điểm lịch sử khó khăn này”, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh.

Suy niệm về đoạn Tin Mừng nói về người phụ nữ Samari, ngài dừng lại ở ân huệ Thánh Thần, nguồn nước hằng sống “dập tắt cơn khát của chúng ta và tưới gội những khô cằn của chúng ta, trở thành ánh sáng soi chiếu trên hành trình của chúng ta”. Tin tưởng nơi Thánh Thần, Đấng làm sống lại Giáo hội Roma, và cộng tác để làm cho Giáo hội này trở thành “phòng thực nghiệm của tinh thần hiệp hành”.

Trở thành phòng thực nghiệm của tinh thần hiệp hành

Tính bí tích và tính gương mẫu của Dân Thiên Chúa – những khái niệm then chốt trong thần học của Công đồng Vatican II và trong lối giải thích của Đức Giáo hoàng Phanxicô – được Đức Giáo hoàng Lêô chỉ ra như điều cần tiếp nhận, phù hợp với những gì được yêu cầu trong Tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng. Ngài mời gọi “vượt thắng những xu hướng đối chọi hoặc co cụm phòng thủ”, biết trân trọng những ân huệ của từng người để xây dựng một Giáo hội hòa giải và hài hòa, thực sự truyền giáo.

Ngài nói: “Giờ đây, đến lượt chúng ta dấn thân để Giáo hội tại Roma trở thành phòng thực nghiệm của tinh thần hiệp hành, có khả năng – nhờ ơn Chúa – thực hiện ‘những việc của Tin Mừng’, trong một bối cảnh Giáo hội đối diện với nhiều khó khăn, nhất là trong việc truyền đạt đức tin, và trong một thành phố đang cần lời ngôn sứ, vốn đang bị đánh dấu bởi những hình thức nghèo đói kinh tế và hiện sinh ngày càng gia tăng, với giới trẻ thường bối rối và các gia đình thường nặng gánh.”

Thúc đẩy sự tham gia của mọi người vào đời sống Giáo hội

Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có sự tham gia tích cực của tất cả mọi người vào đời sống Giáo hội, để tiến trình đưa đến các quyết định mục vụ thực sự nhờ “phân định cộng đoàn”.

Ngài nói: “Vì lý do này, tôi mời gọi anh chị em củng cố việc đào tạo các cơ cấu tham gia và, ở cấp giáo xứ, kiểm chứng những bước đã đi được cho đến nay; hoặc nếu những cơ cấu đó còn thiếu vắng, hãy tìm hiểu đâu là những trở ngại để có thể vượt qua.”

Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh đến vai trò của các hạt và mối liên kết giữa các giáo xứ với trung tâm giáo phận. Trong một lãnh thổ ngày càng phức tạp, đặc biệt dưới góc độ di dân, đây là những không gian sống nơi ngày càng nổi bật trách nhiệm chung phát xuất từ phép Rửa và từ sứ vụ mục vụ.

Ngài nói: “Nguy cơ là những thực tại này đánh mất chức năng như khí cụ hiệp thông, chỉ còn là vài buổi họp bàn luận một số chủ đề rồi lại quay về cách nghĩ và cách sống mục vụ cách biệt, trong khuôn khổ giáo xứ mình và theo những mô hình riêng.”

Chăm lo khai tâm Kitô giáo và việc loan báo Tin Mừng

Đức Giáo hoàng nhận định rằng “nhu cầu lãnh nhận các bí tích ngày càng ít được thực hành”, và khuyến khích cổ võ việc lắng nghe Lời Chúa và sống đức ái.

Ngài nói: “Cần thử nghiệm, nếu cần, những phương tiện và ngôn ngữ mới, lôi cuốn các gia đình cùng đồng hành và cố gắng vượt qua lối tiếp cận mang tính học đường trong việc dạy giáo lý. Trong viễn tượng này, cần chăm sóc cách tế nhị và chu đáo cho những ai diễn tả ước muốn lãnh nhận Bí tích Rửa Tội ở tuổi thiếu niên hoặc trưởng thành. Các văn phòng của Tòa Đại diện cần phối hợp với các giáo xứ, đặc biệt chú trọng việc đào tạo thường xuyên cho các giáo lý viên.”

Mục vụ như một hành trình học hỏi mới

Đức Giáo hoàng kêu gọi đừng an phận trong sự lặp đi lặp lại “những việc thường làm”. Ngài khuyến khích dấn thân để thực hiện những hành trình cá nhân hóa, nhạy bén trước nhu cầu của từng người và trở thành bạn đồng hành. Đặc biệt, việc lôi cuốn gia đình và giới trẻ, vốn gặp nhiều khó khăn nhất, là mối bận tâm lớn của Đức Giáo hoàng. Cần suy nghĩ về một mục vụ năng động, thực sự trở thành trường học đời sống Kitô giáo, có khả năng “tác động ngay cả trong xã hội, đặc biệt phục vụ những người nghèo nhất và yếu đuối nhất”.

Ngài nói: “Tôi thấy thật cấp thiết phải xây dựng một mục vụ liên đới, cảm thông, kín đáo, không phán xét, biết đón nhận tất cả.”

Sự khẩn cấp về đào tạo ở mọi cấp độ

Đức Giáo hoàng Lêô cảnh báo rằng chỉ duy trì một số sinh hoạt truyền thống để giữ cho cộng đoàn Kitô hữu còn sinh khí là không đủ. Đức Giáo hoàng Phanxicô thường xuyên mời gọi sử dụng sự sáng tạo tối đa, và Đức Giáo hoàng Lêô cũng nhấn mạnh điểm này: “nhờ đó có thể đổi mới niềm hứng khởi loan báo Tin Mừng và có được cùng một sức mạnh truyền giáo như người phụ nữ Samari”.

Ngài nói: “Các cộng đoàn cần sinh hoa kết quả: trở thành dạ mẹ khai tâm đức tin và con tim đi tìm những người đã rời bỏ Giáo hội. Trong các giáo xứ cần có sự đào tạo; nơi nào chưa có, cần đưa vào các hành trình Kinh Thánh và phụng vụ, không bỏ qua những vấn đề chạm đến thao thức của giới trẻ, nhưng cũng liên quan đến tất cả chúng ta: công bằng xã hội, hòa bình, hiện tượng phức tạp của di dân, chăm sóc công trình tạo dựng, thực thi nghĩa vụ công dân, sự tôn trọng trong đời sống hôn nhân, đau khổ tinh thần và các hình thức nghiện ngập, cùng nhiều thách đố khác.”

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi

hòa giải và hài hòa, thực sự truyền giáo.

Ngài nói: "Giờ đây, những không gian sống nơi ngày càng nổi bật trách nhiệm chung phát xuất từ phép Rửa và từ sứ vụ mục vụ.

Thúc mới

Đức Thánh Cha kêu gọi đừng an phận trong sự lặp đi lặp lại "những việc đến lượt chúng ta dấn thân để Giáo hội tại Roma trở thành phòng thực nghiệm của tinh thần hiệp hành, có khả năng – nhờ ơn Chúa – style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Ngài nói: "Nguy cơ là những thực tại này đánh mất chức năng như khí cụ hiệp thông, chỉ còn qua."

Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh đến vai trò của các hạt và mối liên thành. Các văn phòng của Tòa Đại diện cần phối hợp với các giáo xứ, đặc biệt chú trọng việc đào tạo thường xuyên cho các và theo những mô hình riêng."

Chăm lo khai tâm Kitô giáo đã đi được cho đến nay; hoặc nếu những cơ cấu đó còn thiếu vắng, hãy tìm hiểu đâu là những trở ngại để có thể vượt hoàng Lêô chỉ ra như điều cần tiếp nhận, phù hợp với những gì được yêu cầu trong Tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng. Ngài mời cũng nhấn mạnh điểm này: "nhờ đó có thể đổi mới niềm hứng khởi loan báo Tin Mừng và có được cùng một sức mạnh truyền giáo như những người nghèo nhất và yếu đuối nhất".

Ngài nói: "Tôi thấy thật hòa giải và hài hòa, thực sự truyền giáo.

Ngài nói: "Giờ đây, đẩy sự tham gia của mọi người vào đời sống Giáo hội

Đức Giáo hoàng thường làm". Ngài khuyến khích dấn thân để thực hiện những hành trình cá nhân hóa, nhạy bén trước nhu cầu của từng người là vài buổi họp bàn luận một số chủ đề rồi lại quay về cách nghĩ và cách sống mục vụ cách biệt, trong khuôn khổ giáo xứ mình kết giữa các giáo xứ với trung tâm giáo phận. Trong một lãnh thổ ngày càng phức tạp, đặc biệt dưới góc độ di dân, đây là giáo lý viên."

Mục vụ như một hành trình học hỏi và việc loan báo Tin Mừng

Đức Giáo hoàng nhận định rằng "nhu cầu qua."

Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh đến vai trò của các hạt và mối liên gọi "vượt thắng những xu hướng đối chọi hoặc co cụm phòng thủ", biết trân trọng những ân huệ của từng người để xây dựng một Giáo hội người phụ nữ Samari".

Ngài nói: "Các cộng đoàn cần sinh hoa kết quả: trở cấp thiết phải xây dựng một mục vụ liên đới, cảm thông, kín đáo, không phán xét, biết đón nhận tất cả."

Chăm lo khai tâm Kitô giáo những không gian sống nơi ngày càng nổi bật trách nhiệm chung phát xuất từ phép Rửa và từ sứ vụ mục vụ.

Đức Thánh Cha kêu gọi đừng an phận trong sự lặp đi lặp lại "những việc lãnh nhận các bí tích ngày càng ít được thực hành", và khuyến khích cổ võ việc lắng nghe Lời Chúa và sống đức kết giữa các giáo xứ với trung tâm giáo phận. Trong một lãnh thổ ngày càng phức tạp, đặc biệt dưới góc độ di dân, đây là hòa giải và hài hòa, thực sự truyền giáo.

Ngài nói: "Giờ đây, thành dạ mẹ khai tâm đức tin và con tim đi tìm những người đã rời bỏ Giáo hội. Trong các giáo xứ cần có sự đào tạo; nơi nào style="text-align:justify">Sự khẩn cấp về đào tạo ở mọi cấp độ

Ngài Đức Thánh Cha. Cần suy nghĩ về một mục vụ năng động, thực sự trở thành trường học đời sống Kitô giáo, có khả năng "tác động ngay cả trong thường bối rối và các gia đình thường nặng gánh."

Thúc và việc loan báo Tin Mừng

Đức Giáo hoàng nhận định rằng "nhu cầu style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Ngài nói: "Nguy cơ là những thực tại này đánh mất chức năng như khí cụ hiệp thông, chỉ còn thường làm". Ngài khuyến khích dấn thân để thực hiện những hành trình cá nhân hóa, nhạy bén trước nhu cầu của từng người ái.

Ngài nói: "Cần thử nghiệm, nếu cần, những phương tiện và ngôn ngữ mới, những không gian sống nơi ngày càng nổi bật trách nhiệm chung phát xuất từ phép Rửa và từ sứ vụ mục vụ.

Đức Thánh Cha Lêô cảnh báo rằng chỉ duy trì một số sinh hoạt truyền thống để giữ cho cộng đoàn Kitô hữu còn sinh thành phố đang cần lời ngôn sứ, vốn đang bị đánh dấu bởi những hình thức nghèo đói kinh tế và hiện sinh ngày càng gia tăng, với giới trẻ nói: "Vì lý do này, tôi mời gọi anh chị em củng cố việc đào tạo các cơ cấu tham gia và, ở cấp giáo xứ, kiểm chứng những bước xã hội, đặc biệt phục vụ những người nghèo nhất và yếu đuối nhất".

Ngài đẩy sự tham gia của mọi người vào đời sống Giáo hội

Đức Giáo hoàng lãnh nhận các bí tích ngày càng ít được thực hành", và khuyến khích cổ võ việc lắng nghe Lời Chúa và sống đức là vài buổi họp bàn luận một số chủ đề rồi lại quay về cách nghĩ và cách sống mục vụ cách biệt, trong khuôn khổ giáo xứ mình và trở thành bạn đồng hành. Đặc biệt, việc lôi cuốn gia đình và giới trẻ, vốn gặp nhiều khó khăn nhất, là mối bận tâm lớn của lôi cuốn các gia đình cùng đồng hành và cố gắng vượt qua lối tiếp cận mang tính học đường trong việc dạy giáo lý. Trong viễn tượng style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Ngài nói: "Nguy cơ là những thực tại này đánh mất chức năng như khí cụ hiệp thông, chỉ còn đến tất cả chúng ta: công bằng xã hội, hòa bình, hiện tượng phức tạp của di dân, chăm sóc công trình tạo dựng, thực thi nghĩa vụ công khí là không đủ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường xuyên mời gọi sử dụng sự sáng tạo tối đa, và Đức Giáo Hoàng Lêô thường bối rối và các gia đình thường nặng gánh."

Thúc đã đi được cho đến nay; hoặc nếu những cơ cấu đó còn thiếu vắng, hãy tìm hiểu đâu là những trở ngại để có thể vượt nói: "Tôi thấy thật cấp thiết phải xây dựng một mục vụ liên đới, cảm thông, kín đáo, không phán xét, biết đón nhận Lêô XIV nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có sự tham gia tích cực của tất cả mọi người vào đời sống Giáo hội, để tiến trình đưa ái.

Ngài nói: "Cần thử nghiệm, nếu cần, những phương tiện và ngôn ngữ mới, và theo những mô hình riêng."

Chăm lo khai tâm Kitô giáo Đức Thánh Cha. Cần suy nghĩ về một mục vụ năng động, thực sự trở thành trường học đời sống Kitô giáo, có khả năng "tác động ngay cả trong này, cần chăm sóc cách tế nhị và chu đáo cho những ai diễn tả ước muốn lãnh nhận Bí tích Rửa Tội ở tuổi thiếu niên hoặc trưởng là vài buổi họp bàn luận một số chủ đề rồi lại quay về cách nghĩ và cách sống mục vụ cách biệt, trong khuôn khổ giáo xứ mình thành phố đang cần lời ngôn sứ, vốn đang bị đánh dấu bởi những hình thức nghèo đói kinh tế và hiện sinh ngày càng gia tăng, với giới trẻ dân, sự tôn trọng trong đời sống hôn nhân, đau khổ tinh thần và các hình thức nghiện ngập, cùng nhiều thách đố cũng nhấn mạnh điểm này: "nhờ đó có thể đổi mới niềm hứng khởi loan báo Tin Mừng và có được cùng một sức mạnh truyền giáo như đẩy sự tham gia của mọi người vào đời sống Giáo hội

Đức Giáo hoàng qua."

Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh đến vai trò của các hạt và mối liên tất cả."

Sự khẩn cấp về đào tạo ở mọi cấp độ

Ngài lôi cuốn các gia đình cùng đồng hành và cố gắng vượt qua lối tiếp cận mang tính học đường trong việc dạy giáo lý. Trong viễn tượng và việc loan báo Tin Mừng

Đức Giáo hoàng nhận định rằng "nhu cầu xã hội, đặc biệt phục vụ những người nghèo nhất và yếu đuối nhất".

Ngài thành. Các văn phòng của Tòa Đại diện cần phối hợp với các giáo xứ, đặc biệt chú trọng việc đào tạo thường xuyên cho các và theo những mô hình riêng."

Chăm lo khai tâm Kitô giáo thường bối rối và các gia đình thường nặng gánh."

Thúc khác."

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi

người phụ nữ Samari".

Ngài nói: "Các cộng đoàn cần sinh hoa kết quả: trở Lêô XIV nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có sự tham gia tích cực của tất cả mọi người vào đời sống Giáo hội, để tiến trình đưa kết giữa các giáo xứ với trung tâm giáo phận. Trong một lãnh thổ ngày càng phức tạp, đặc biệt dưới góc độ di dân, đây là style="text-align:justify">Đức Thánh Cha Lêô cảnh báo rằng chỉ duy trì một số sinh hoạt truyền thống để giữ cho cộng nói: "Vì lý do này, tôi mời gọi anh chị em củng cố việc đào tạo các cơ cấu tham gia và, ở cấp giáo xứ, kiểm chứng những bước này, cần chăm sóc cách tế nhị và chu đáo cho những ai diễn tả ước muốn lãnh nhận Bí tích Rửa Tội ở tuổi thiếu niên hoặc trưởng lãnh nhận các bí tích ngày càng ít được thực hành", và khuyến khích cổ võ việc lắng nghe Lời Chúa và sống đức nói: "Tôi thấy thật cấp thiết phải xây dựng một mục vụ liên đới, cảm thông, kín đáo, không phán xét, biết đón nhận giáo lý viên."

Mục vụ như một hành trình học hỏi và việc loan báo Tin Mừng

Đức Giáo hoàng nhận định rằng "nhu cầu đẩy sự tham gia của mọi người vào đời sống Giáo hội

Đức Giáo hoàng thành dạ mẹ khai tâm đức tin và con tim đi tìm những người đã rời bỏ Giáo hội. Trong các giáo xứ cần có sự đào tạo; nơi nào đến các quyết định mục vụ thực sự nhờ "phân định cộng đoàn".

Ngài những không gian sống nơi ngày càng nổi bật trách nhiệm chung phát xuất từ phép Rửa và từ sứ vụ mục vụ.

Ngài nói: "Cần thử nghiệm, nếu cần, những phương tiện và ngôn ngữ mới, tất cả."

Sự khẩn cấp về đào tạo ở mọi cấp độ

Đức Thánh Cha kêu gọi đừng an phận trong sự lặp đi lặp lại "những lãnh nhận các bí tích ngày càng ít được thực hành", và khuyến khích cổ võ việc lắng nghe Lời Chúa và sống đức Lêô XIV nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có sự tham gia tích cực của tất cả mọi người vào đời sống Giáo hội, để tiến trình đưa chưa có, cần đưa vào các hành trình Kinh Thánh và phụng vụ, không bỏ qua những vấn đề chạm đến thao thức của giới trẻ, nhưng cũng liên quan nói: "Vì lý do này, tôi mời gọi anh chị em củng cố việc đào tạo các cơ cấu tham gia và, ở cấp giáo xứ, kiểm chứng những bước style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Ngài nói: "Nguy cơ là những thực tại này đánh mất chức năng như khí cụ hiệp thông, chỉ còn Giáo Hoàng Lêô cũng nhấn mạnh điểm này: "nhờ đó có thể đổi mới niềm hứng khởi loan báo Tin Mừng và có được cùng qua."

Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh đến vai trò của các hạt và mối liên giáo lý viên."

Mục vụ như một hành trình học hỏi lôi cuốn các gia đình cùng đồng hành và cố gắng vượt qua lối tiếp cận mang tính học đường trong việc dạy giáo lý. Trong viễn tượng style="text-align:justify">Đức Thánh Cha Lêô cảnh báo rằng chỉ duy trì một số sinh hoạt truyền thống để giữ cho cộng việc thường làm". Ngài khuyến khích dấn thân để thực hiện những hành trình cá nhân hóa, nhạy bén trước nhu cầu của từng người ái.

Ngài nói: "Cần thử nghiệm, nếu cần, những phương tiện và ngôn ngữ mới, đến các quyết định mục vụ thực sự nhờ "phân định cộng đoàn".

Ngài đến tất cả chúng ta: công bằng xã hội, hòa bình, hiện tượng phức tạp của di dân, chăm sóc công trình tạo dựng, thực thi nghĩa vụ công đã đi được cho đến nay; hoặc nếu những cơ cấu đó còn thiếu vắng, hãy tìm hiểu đâu là những trở ngại để có thể vượt là vài buổi họp bàn luận một số chủ đề rồi lại quay về cách nghĩ và cách sống mục vụ cách biệt, trong khuôn khổ giáo xứ mình một sức mạnh truyền giáo như người phụ nữ Samari".

Ngài nói: "Các cộng kết giữa các giáo xứ với trung tâm giáo phận. Trong một lãnh thổ ngày càng phức tạp, đặc biệt dưới góc độ di dân, đây là mới

Đức Thánh Cha kêu gọi đừng an phận trong sự lặp đi lặp lại "những này, cần chăm sóc cách tế nhị và chu đáo cho những ai diễn tả ước muốn lãnh nhận Bí tích Rửa Tội ở tuổi thiếu niên hoặc trưởng đoàn Kitô hữu còn sinh khí là không đủ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường xuyên mời gọi sử dụng sự sáng tạo tối đa, và Đức và trở thành bạn đồng hành. Đặc biệt, việc lôi cuốn gia đình và giới trẻ, vốn gặp nhiều khó khăn nhất, là mối bận tâm lớn của lôi cuốn các gia đình cùng đồng hành và cố gắng vượt qua lối tiếp cận mang tính học đường trong việc dạy giáo lý. Trong viễn tượng nói: "Vì lý do này, tôi mời gọi anh chị em củng cố việc đào tạo các cơ cấu tham gia và, ở cấp giáo xứ, kiểm chứng những bước dân, sự tôn trọng trong đời sống hôn nhân, đau khổ tinh thần và các hình thức nghiện ngập, cùng nhiều thách đố qua."

Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh đến vai trò của các hạt và mối liên và theo những mô hình riêng."

Chăm lo khai tâm Kitô giáo đoàn cần sinh hoa kết quả: trở thành dạ mẹ khai tâm đức tin và con tim đi tìm những người đã rời bỏ Giáo hội. Trong các giáo xứ cần những không gian sống nơi ngày càng nổi bật trách nhiệm chung phát xuất từ phép Rửa và từ sứ vụ mục vụ.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi

kết giữa các giáo xứ với trung tâm giáo phận. Trong một lãnh thổ ngày càng phức tạp, đặc biệt dưới góc độ di dân, đây là và việc loan báo Tin Mừng

Đức Giáo hoàng nhận định rằng "nhu cầu có sự đào tạo; nơi nào chưa có, cần đưa vào các hành trình Kinh Thánh và phụng vụ, không bỏ qua những vấn đề chạm đến thao style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Ngài nói: "Nguy cơ là những thực tại này đánh mất chức năng như khí cụ hiệp thông, chỉ còn và trở thành bạn đồng hành. Đặc biệt, việc lôi cuốn gia đình và giới trẻ, vốn gặp nhiều khó khăn nhất, là mối bận tâm lớn của giáo lý viên."

Mục vụ như một hành trình học hỏi một sức mạnh truyền giáo như người phụ nữ Samari".

Ngài nói: "Các cộng xã hội, đặc biệt phục vụ những người nghèo nhất và yếu đuối nhất".

Ngài thành. Các văn phòng của Tòa Đại diện cần phối hợp với các giáo xứ, đặc biệt chú trọng việc đào tạo thường xuyên cho các qua."

Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh đến vai trò của các hạt và mối liên những không gian sống nơi ngày càng nổi bật trách nhiệm chung phát xuất từ phép Rửa và từ sứ vụ mục vụ.

Đức Giáo hoàng kêu gọi đừng an phận trong sự lặp đi lặp lại đoàn cần sinh hoa kết quả: trở thành dạ mẹ khai tâm đức tin và con tim đi tìm những người đã rời bỏ Giáo hội. Trong các giáo xứ cần nói: "Tôi thấy thật cấp thiết phải xây dựng một mục vụ liên đới, cảm thông, kín đáo, không phán xét, biết đón nhận giáo lý viên."

Mục vụ như một hành trình học hỏi kết giữa các giáo xứ với trung tâm giáo phận. Trong một lãnh thổ ngày càng phức tạp, đặc biệt dưới góc độ di dân, đây là style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Ngài nói: "Nguy cơ là những thực tại này đánh mất chức năng như khí cụ hiệp thông, chỉ còn ái.

Ngài nói: "Cần thử nghiệm, nếu cần, những phương tiện và ngôn ngữ mới, trình tạo dựng, thực thi nghĩa vụ công dân, sự tôn trọng trong đời sống hôn nhân, đau khổ tinh thần và các hình thức nghiện ngập, cùng nhiều và theo những mô hình riêng."

Chăm lo khai tâm Kitô giáo xã hội, đặc biệt phục vụ những người nghèo nhất và yếu đuối nhất".

Ngài "những việc thường làm". Ngài khuyến khích dấn thân để thực hiện những hành trình cá nhân hóa, nhạy bén trước nhu cầu của có sự đào tạo; nơi nào chưa có, cần đưa vào các hành trình Kinh Thánh và phụng vụ, không bỏ qua những vấn đề chạm đến thao tất cả."

Sự khẩn cấp về đào tạo ở mọi cấp độ

Đức Giáo hoàng kêu gọi đừng an phận trong sự lặp đi lặp lại những không gian sống nơi ngày càng nổi bật trách nhiệm chung phát xuất từ phép Rửa và từ sứ vụ mục vụ.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi

và việc loan báo Tin Mừng

Đức Giáo hoàng nhận định rằng "nhu cầu nói: "Tôi thấy thật cấp thiết phải xây dựng một mục vụ liên đới, cảm thông, kín đáo, không phán xét, biết đón nhận từng người và trở thành bạn đồng hành. Đặc biệt, việc lôi cuốn gia đình và giới trẻ, vốn gặp nhiều khó khăn nhất, là mối bận thức của giới trẻ, nhưng cũng liên quan đến tất cả chúng ta: công bằng xã hội, hòa bình, hiện tượng phức tạp của di dân, chăm sóc công style="text-align:justify">Đức Thánh Cha Lêô cảnh báo rằng chỉ duy trì một số sinh hoạt truyền thống để giữ cho cộng "những việc thường làm". Ngài khuyến khích dấn thân để thực hiện những hành trình cá nhân hóa, nhạy bén trước nhu cầu của style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Ngài nói: "Nguy cơ là những thực tại này đánh mất chức năng như khí cụ hiệp thông, chỉ còn và theo những mô hình riêng."

Chăm lo khai tâm Kitô giáo này, cần chăm sóc cách tế nhị và chu đáo cho những ai diễn tả ước muốn lãnh nhận Bí tích Rửa Tội ở tuổi thiếu niên hoặc trưởng lãnh nhận các bí tích ngày càng ít được thực hành", và khuyến khích cổ võ việc lắng nghe Lời Chúa và sống đức tất cả."

Sự khẩn cấp về đào tạo ở mọi cấp tâm lớn của Đức Thánh Cha. Cần suy nghĩ về một mục vụ năng động, thực sự trở thành trường học đời sống Kitô giáo, có khả năng "tác trình tạo dựng, thực thi nghĩa vụ công dân, sự tôn trọng trong đời sống hôn nhân, đau khổ tinh thần và các hình thức nghiện ngập, cùng nhiều đoàn Kitô hữu còn sinh khí là không đủ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường xuyên mời gọi sử dụng sự sáng tạo tối đa, và Đức từng người và trở thành bạn đồng hành. Đặc biệt, việc lôi cuốn gia đình và giới trẻ, vốn gặp nhiều khó khăn nhất, là mối bận là vài buổi họp bàn luận một số chủ đề rồi lại quay về cách nghĩ và cách sống mục vụ cách biệt, trong khuôn khổ giáo xứ mình và việc loan báo Tin Mừng

Đức Giáo hoàng nhận định rằng "nhu cầu thành. Các văn phòng của Tòa Đại diện cần phối hợp với các giáo xứ, đặc biệt chú trọng việc đào tạo thường xuyên cho các ái.

Ngài nói: "Cần thử nghiệm, nếu cần, những phương tiện và ngôn ngữ mới, độ

Đức Thánh Cha Lêô cảnh báo rằng chỉ duy trì một số sinh hoạt động ngay cả trong xã hội, đặc biệt phục vụ những người nghèo nhất và yếu đuối nhất".

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi

Giáo Hoàng Lêô cũng nhấn mạnh điểm này: "nhờ đó có thể đổi mới niềm hứng khởi loan báo Tin Mừng và có được cùng tâm lớn của Đức Giáo hoàng. Cần suy nghĩ về một mục vụ năng động, thực sự trở thành trường học đời sống Kitô giáo, có khả năng và theo những mô hình riêng."

Chăm lo khai tâm Kitô giáo lãnh nhận các bí tích ngày càng ít được thực hành", và khuyến khích cổ võ việc lắng nghe Lời Chúa và sống đức giáo lý viên."

Mục vụ như một hành trình học hỏi lôi cuốn các gia đình cùng đồng hành và cố gắng vượt qua lối tiếp cận mang tính học đường trong việc dạy giáo lý. Trong viễn tượng truyền thống để giữ cho cộng đoàn Kitô hữu còn sinh khí là không đủ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường xuyên mời gọi sử dụng sự style="font-size:14px">Ngài nói: "Tôi thấy thật cấp thiết phải xây dựng một mục vụ liên đới, cảm thông, kín đáo, không phán xét, một sức mạnh truyền giáo như người phụ nữ Samari".

Ngài nói: "Các cộng "tác động ngay cả trong xã hội, đặc biệt phục vụ những người nghèo nhất và yếu đuối nhất".

Đức Giáo hoàng nhận định rằng "nhu cầu ái.

Ngài nói: "Cần thử nghiệm, nếu cần, những phương tiện và ngôn ngữ mới, mới

Đức Giáo hoàng kêu gọi đừng an phận trong sự lặp đi lặp lại này, cần chăm sóc cách tế nhị và chu đáo cho những ai diễn tả ước muốn lãnh nhận Bí tích Rửa Tội ở tuổi thiếu niên hoặc trưởng sáng tạo tối đa, và Đức Giáo Hoàng Lêô cũng nhấn mạnh điểm này: "nhờ đó có thể đổi mới niềm hứng khởi loan báo Tin biết đón nhận tất cả."

Sự khẩn cấp về đào tạo ở mọi đoàn cần sinh hoa kết quả: trở thành dạ mẹ khai tâm đức tin và con tim đi tìm những người đã rời bỏ Giáo hội. Trong các giáo xứ cần Roman,Times,serif">Ngài nói: "Tôi thấy thật cấp thiết phải xây dựng một mục vụ liên đới, cảm thông, kín đáo, không phán lãnh nhận các bí tích ngày càng ít được thực hành", và khuyến khích cổ võ việc lắng nghe Lời Chúa và sống đức lôi cuốn các gia đình cùng đồng hành và cố gắng vượt qua lối tiếp cận mang tính học đường trong việc dạy giáo lý. Trong viễn tượng "những việc thường làm". Ngài khuyến khích dấn thân để thực hiện những hành trình cá nhân hóa, nhạy bén trước nhu cầu của thành. Các văn phòng của Tòa Đại diện cần phối hợp với các giáo xứ, đặc biệt chú trọng việc đào tạo thường xuyên cho các Mừng và có được cùng một sức mạnh truyền giáo như người phụ nữ Samari".

Đức Thánh Cha Lêô cảnh báo rằng chỉ duy trì một số sinh có sự đào tạo; nơi nào chưa có, cần đưa vào các hành trình Kinh Thánh và phụng vụ, không bỏ qua những vấn đề chạm đến thao xét, biết đón nhận tất cả."

Sự khẩn cấp về đào tạo ái.

Ngài nói: "Cần thử nghiệm, nếu cần, những phương tiện và ngôn ngữ mới, này, cần chăm sóc cách tế nhị và chu đáo cho những ai diễn tả ước muốn lãnh nhận Bí tích Rửa Tội ở tuổi thiếu niên hoặc trưởng từng người và trở thành bạn đồng hành. Đặc biệt, việc lôi cuốn gia đình và giới trẻ, vốn gặp nhiều khó khăn nhất, là mối bận giáo lý viên."

Mục vụ như một hành trình học hỏi style="font-size:14px">Ngài nói: "Các cộng đoàn cần sinh hoa kết quả: trở thành dạ mẹ khai tâm đức tin và con tim đi tìm những người đã rời hoạt truyền thống để giữ cho cộng đoàn Kitô hữu còn sinh khí là không đủ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường xuyên mời gọi sử dụng sự thức của giới trẻ, nhưng cũng liên quan đến tất cả chúng ta: công bằng xã hội, hòa bình, hiện tượng phức tạp của di dân, chăm sóc công ở mọi cấp độ

Đức Thánh Cha Lêô cảnh báo rằng chỉ duy trì một lôi cuốn các gia đình cùng đồng hành và cố gắng vượt qua lối tiếp cận mang tính học đường trong việc dạy giáo lý. Trong viễn tượng thành. Các văn phòng của Tòa Đại diện cần phối hợp với các giáo xứ, đặc biệt chú trọng việc đào tạo thường xuyên cho các tâm lớn của Đức Giáo hoàng. Cần suy nghĩ về một mục vụ năng động, thực sự trở thành trường học đời sống Kitô giáo, có khả năng mới

Đức Giáo hoàng kêu gọi đừng an phận trong sự lặp đi lặp lại bỏ Giáo hội. Trong các giáo xứ cần có sự đào tạo; nơi nào chưa có, cần đưa vào các hành trình Kinh Thánh và phụng vụ, sáng tạo tối đa, và Đức Giáo Hoàng Lêô cũng nhấn mạnh điểm này: "nhờ đó có thể đổi mới niềm hứng khởi loan báo Tin trình tạo dựng, thực thi nghĩa vụ công dân, sự tôn trọng trong đời sống hôn nhân, đau khổ tinh thần và các hình thức nghiện ngập, cùng nhiều số sinh hoạt truyền thống để giữ cho cộng đoàn Kitô hữu còn sinh khí là không đủ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường xuyên mời gọi sử này, cần chăm sóc cách tế nhị và chu đáo cho những ai diễn tả ước muốn lãnh nhận Bí tích Rửa Tội ở tuổi thiếu niên hoặc trưởng giáo lý viên."

Mục vụ như một hành trình học hỏi "tác động ngay cả trong xã hội, đặc biệt phục vụ những người nghèo nhất và yếu đuối nhất".

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi

dụng sự sáng tạo tối đa, và Đức Giáo Hoàng Lêô cũng nhấn mạnh điểm này: "nhờ đó có thể đổi mới niềm hứng khởi loan thành. Các văn phòng của Tòa Đại diện cần phối hợp với các giáo xứ, đặc biệt chú trọng việc đào tạo thường xuyên cho các mới

Đức Giáo hoàng kêu gọi đừng an phận trong sự lặp đi lặp lại Roman,Times,serif">Ngài nói: "Tôi thấy thật cấp thiết phải xây dựng một mục vụ liên đới, cảm thông, kín đáo, không phán từng người và trở thành bạn đồng hành. Đặc biệt, việc lôi cuốn gia đình và giới trẻ, vốn gặp nhiều khó khăn nhất, là mối bận phức tạp của di dân, chăm sóc công trình tạo dựng, thực thi nghĩa vụ công dân, sự tôn trọng trong đời sống hôn nhân, đau khổ tinh thần và style="font-size:14px">Ngài nói: "Các cộng đoàn cần sinh hoa kết quả: trở thành dạ mẹ khai tâm đức tin và con tim đi tìm những người đã rời báo Tin Mừng và có được cùng một sức mạnh truyền giáo như người phụ nữ Samari".

Mục vụ như một hành trình học hỏi "những việc thường làm". Ngài khuyến khích dấn thân để thực hiện những hành trình cá nhân hóa, nhạy bén trước nhu cầu của xét, biết đón nhận tất cả."

Sự khẩn cấp về đào tạo tâm lớn của Đức Giáo hoàng. Cần suy nghĩ về một mục vụ năng động, thực sự trở thành trường học đời sống Kitô giáo, có khả năng các hình thức nghiện ngập, cùng nhiều thách đố khác."

Vatican bỏ Giáo hội. Trong các giáo xứ cần có sự đào tạo; nơi nào chưa có, cần đưa vào các hành trình Kinh Thánh và phụng vụ, style="font-size:14px">Ngài nói: "Các cộng đoàn cần sinh hoa kết quả: trở thành dạ mẹ khai tâm đức tin và con tim đi tìm những người đã rời mới

Đức Giáo hoàng kêu gọi đừng an phận trong sự lặp đi lặp lại từng người và trở thành bạn đồng hành. Đặc biệt, việc lôi cuốn gia đình và giới trẻ, vốn gặp nhiều khó khăn nhất, là mối bận ở mọi cấp độ

Đức Giáo hoàng Lêô cảnh báo rằng chỉ duy "tác động ngay cả trong xã hội, đặc biệt phục vụ những người nghèo nhất và yếu đuối nhất".

Ngài nói: "Tôi thấy thật cấp thiết phải xây dựng một mục vụ liên đới, cảm thông, kín đáo, không phán phức tạp của di dân, chăm sóc công trình tạo dựng, thực thi nghĩa vụ công dân, sự tôn trọng trong đời sống hôn nhân, đau khổ tinh thần và không bỏ qua những vấn đề chạm đến thao thức của giới trẻ, nhưng cũng liên quan đến tất cả chúng ta: công bằng xã hội, hòa bình, hiện tượng từng người và trở thành bạn đồng hành. Đặc biệt, việc lôi cuốn gia đình và giới trẻ, vốn gặp nhiều khó khăn nhất, là mối bận "tác động ngay cả trong xã hội, đặc biệt phục vụ những người nghèo nhất và yếu đuối nhất".

Sự khẩn cấp về đào tạo các hình thức nghiện ngập, cùng nhiều thách đố khác."

Vatican phức tạp của di dân, chăm sóc công trình tạo dựng, thực thi nghĩa vụ công dân, sự tôn trọng trong đời sống hôn nhân, đau khổ tinh thần và tâm lớn của Đức Giáo hoàng. Cần suy nghĩ về một mục vụ năng động, thực sự trở thành trường học đời sống Kitô giáo, có khả năng Roman,Times,serif">Ngài nói: "Tôi thấy thật cấp thiết phải xây dựng một mục vụ liên đới, cảm thông, kín đáo, không phán ở mọi cấp độ

Đức Giáo hoàng Lêô cảnh báo rằng chỉ duy khởi loan báo Tin Mừng và có được cùng một sức mạnh truyền giáo như người phụ nữ Samari".


Nguồn: vaticannews.va/vi

các hình thức nghiện ngập, cùng nhiều thách đố khác."

Vatican "tác động ngay cả trong xã hội, đặc biệt phục vụ những người nghèo nhất và yếu đuối nhất".

Sự khẩn cấp về đào tạo trì một số sinh hoạt truyền thống để giữ cho cộng đoàn Kitô hữu còn sinh khí là không đủ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường xuyên mời style="font-size:14px">Ngài nói: "Các cộng đoàn cần sinh hoa kết quả: trở thành dạ mẹ khai tâm đức tin và con tim đi tìm những người đã rời News
Nguồn: vaticannews.va/vi

Roman,Times,serif">Ngài nói: "Tôi thấy thật cấp thiết phải xây dựng một mục vụ liên đới, cảm thông, kín đáo, không phán ở mọi cấp độ

Đức Giáo hoàng Lêô cảnh báo rằng chỉ duy gọi sử dụng sự sáng tạo tối đa, và Đức Giáo hoàng Lêô cũng nhấn mạnh điểm này: "nhờ đó có thể đổi mới niềm hứng bỏ Giáo hội. Trong các giáo xứ cần có sự đào tạo; nơi nào chưa có, cần đưa vào các hành trình Kinh Thánh và phụng vụ, xét, biết đón nhận tất cả."

Sự khẩn cấp về đào tạo trì một số sinh hoạt truyền thống để giữ cho cộng đoàn Kitô hữu còn sinh khí là không đủ. Đức Giáo hoàng Phanxicô thường xuyên mời khởi loan báo Tin Mừng và có được cùng một sức mạnh truyền giáo như người phụ nữ Samari".

Đức Giáo hoàng Lêô cảnh báo rằng chỉ duy gọi sử dụng sự sáng tạo tối đa, và Đức Giáo hoàng Lêô cũng nhấn mạnh điểm này: "nhờ đó có thể đổi mới niềm hứng style="font-size:14px">Ngài nói: "Các cộng đoàn cần sinh hoa kết quả: trở thành dạ mẹ khai tâm đức tin và con tim đi tìm những người đã rời phức tạp của di dân, chăm sóc công trình tạo dựng, thực thi nghĩa vụ công dân, sự tôn trọng trong đời sống hôn nhân, đau khổ tinh thần và trì một số sinh hoạt truyền thống để giữ cho cộng đoàn Kitô hữu còn sinh khí là không đủ. Đức Giáo hoàng Phanxicô thường xuyên mời khởi loan báo Tin Mừng và có được cùng một sức mạnh truyền giáo như người phụ nữ Samari".

Vatican gọi sử dụng sự sáng tạo tối đa, và Đức Giáo hoàng Lêô cũng nhấn mạnh điểm này: "nhờ đó có thể đổi mới niềm hứng style="font-size:14px">Ngài nói: "Các cộng đoàn cần sinh hoa kết quả: trở thành dạ mẹ khai tâm đức tin và con tim đi tìm những người đã rời không bỏ qua những vấn đề chạm đến thao thức của giới trẻ, nhưng cũng liên quan đến tất cả chúng ta: công bằng xã hội, hòa bình, hiện tượng News
Nguồn: vaticannews.va/vi

khởi loan báo Tin Mừng và có được cùng một sức mạnh truyền giáo như người phụ nữ Samari".

Ngài nói: "Các cộng đoàn cần sinh hoa kết quả: trở thành dạ mẹ khai tâm đức tin và con tim đi tìm những người đã rời không bỏ qua những vấn đề chạm đến thao thức của giới trẻ, nhưng cũng liên quan đến tất cả chúng ta: công bằng xã hội, hòa bình, hiện tượng các hình thức nghiện ngập, cùng nhiều thách đố khác."

Vatican bỏ Giáo hội. Trong các giáo xứ cần có sự đào tạo; nơi nào chưa có, cần đưa vào các hành trình Kinh Thánh và phụng vụ, phức tạp của di dân, chăm sóc công trình tạo dựng, thực thi nghĩa vụ công dân, sự tôn trọng trong đời sống hôn nhân, đau khổ tinh thần và News
Nguồn: vaticannews.va/vi

không bỏ qua những vấn đề chạm đến thao thức của giới trẻ, nhưng cũng liên quan đến tất cả chúng ta: công bằng xã hội, hòa bình, hiện tượng các hình thức nghiện ngập, cùng nhiều thách đố khác."

Vatican phức tạp của di dân, chăm sóc công trình tạo dựng, thực thi nghĩa vụ công dân, sự tôn trọng trong đời sống hôn nhân, đau khổ tinh thần và News
Nguồn: vaticannews.va/vi

các hình thức nghiện ngập, cùng nhiều thách đố khác."

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi