Đức Giáo hoàng chủ sự Thánh lễ với các sinh viên các Đại học Giáo hoàng ở Roma

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2025-10-29 15:50:04  | RSS

Chiều ngày 27.10.2025, Đức Giáo hoàng đã chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô, với sự tham dự của hàng ngàn sinh viên các Đại học Giáo hoàng ở Roma. Trong bài giảng, ngài nhấn mạnh rằng Giáo hội cần một tầm nhìn rộng hơn, toàn diện hơn, bác bỏ 'bất kỳ logic phiến diện nào' và đánh bại 'sự suy thoái về mặt tinh thần'. Ngài kêu gọi các trường đại học 'nuôi dưỡng cơn khát chân lý và ý nghĩa': 'Nếu không có nó, người ta thậm chí có thể chết'.

Trước Thánh lễ, Đức Giáo hoàng đã ký Tông Thư, được viết để kỷ niệm 60 năm Thông điệp Gravissimum educationis, đồng thời suy tư về tầm quan trọng hiện tại của văn kiện và những thách thức mà giáo dục ngày nay phải đối mặt, đặc biệt là đối với các trường học và đại học Công giáo.

Đức Giáo hoàng chủ sự Thánh lễ với các sinh viên các Đại học Giáo hoàng (@Vatican Media)

Học tập là hành động giải phóng

Trong bài giảng dựa trên đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca (13,10–17), kể về việc Chúa Giêsu chữa lành người phụ nữ bị còng lưng suốt mười tám năm, Đức Giáo hoàng ví phép lạ này với món quà của tri thức, nói rằng tình trạng của người phụ nữ phản ánh một dạng khép kín tinh thần và trí tuệ – sự bất lực trong việc nhìn xa hơn chính mình. “Khi con người không còn khả năng vượt ra khỏi những trải nghiệm, ý tưởng và niềm tin riêng, họ trở nên nô lệ cho chính giới hạn của mình và không thể đưa ra những phán đoán chín chắn”.

Theo Đức Giáo hoàng, học tập đích thực là hành động giải phóng. Giống như Chúa Kitô đã nâng người phụ nữ đứng thẳng dậy, việc học giúp con người được giải thoát khỏi sự tự mãn, mở rộng tâm trí để hướng về Thiên Chúa, tha nhân và mầu nhiệm của cuộc sống. “Người học được nâng lên,” ngài nói, “và có thể nhìn cuộc đời không chỉ bằng đôi mắt trần thế, mà bằng ánh nhìn hướng lên cao”.

Phục hồi sự hài hòa giữa trí tuệ và tinh thần

Nhấn mạnh sự hiệp nhất giữa đức tin và lý trí, Đức Giáo hoàng nhận xét rằng thế giới hiện đại tuy “thành thạo trong những chi tiết nhỏ nhất của thực tế” nhưng lại mất đi tầm nhìn tổng thể. Ngài mời gọi giới học thuật phục hồi sự hài hòa giữa trí tuệ và tinh thần, như nơi các vị thánh Augustinô, Tôma Aquinô, Têrêsa thành Avila và Edith Stein. “Giáo hội cần đến cái nhìn thống nhất này,” Đức Giáo hoàng nói, và khuyến khích sinh viên, giảng viên biến công việc học tập thành sức mạnh biến đổi đời sống, đào sâu đức tin và củng cố chứng tá cho Tin Mừng.

Giáo dục là “một hành động của lòng thương xót”

Đức Giáo hoàng mô tả giáo dục là “một hành động của lòng thương xót”, vì người thầy, cũng như Chúa Giêsu, giúp người khác đứng thẳng, tìm thấy chính mình và phát triển lương tâm sáng suốt. Việc nuôi dưỡng khao khát chân lý, ngài nói, “không chỉ là nhiệm vụ học thuật mà là sứ mạng sống còn của con người,” bởi “nếu thiếu chân lý và ý nghĩa, con người sẽ rơi vào trống rỗng và cái chết tinh thần”.

Khám phá lại mình thuộc về một người Cha yêu thương

Kết thúc bài giảng, Đức Giáo hoàng nhắc lại lời Thánh Phaolô trong Thư gửi tín hữu Roma 8,15, mời gọi mỗi người “không sống trong tinh thần nô lệ nhưng trong Thần Khí của nghĩa tử”, để trong học hành nghiên cứu, họ khám phá lại mình thuộc về một Cha yêu thương. Ngài cầu chúc cho mọi người “luôn đứng thẳng trong tâm hồn, mang theo niềm vui và niềm an ủi của Tin Mừng đến bất cứ nơi đâu”.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi