Hiểu và Thương: Kết nối những con đường tâm linh
Cuộc đạo đàm giữa Ni Sư Thích Huệ Dâng và nữ tu Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình
“Sơ đi Chùa”. Nghe thật lạ tai nhưng đó là sự thật. Lạ đến nỗi mà một chú gọi chúng tôi lại khi thấy chúng tôi dắt xe vào Chùa: “Sơ ơi! Sơ đi đâu vậy? Đây là Chùa mà!… À, con tưởng các Sơ đi nhầm chỗ!”. Sự ngạc nhiên lạ lẫm này chính là điều mà mỗi tu sĩ cũng đang cần: mở ra và đi đến. Thật vậy, mở ra với đạo hữu các tôn giáo bạn và đi đến gặp gỡ, để hiểu và thương. Nhờ đó, chúng tôi biết tôn trọng niềm tin và quý mến tín hữu khác đạo hơn.
Điểm hẹn chiều ngày 16.10.2025 tại Đạo Tràng Long Phước, số 44/1 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. HCM, đã trở nên nhịp cầu nối kết nữ tu chúng tôi với Ni Sư và các Phật tử sinh hoạt nơi đây, qua việc tìm hiểu phương pháp chiến đấu chống lại Tam Độc (Tham, Sân, Si).
Con người ai cũng mong muốn vượt qua Tam Độc để sống một đời an nhiên hạnh phúc. Là nữ tu, chúng tôi không thể sống thánh thiện nếu tâm mình vẫn còn Tham - Sân - Si. Vì thế, chủ đề cuộc gặp gỡ “Phương Pháp Tu Tập Vượt Qua Tam Độc” của Ni Sư Thích Huệ Dâng đã kích thích sự tò mò và thúc đẩy bước chân đon đả của chị em chúng tôi đến Đạo Tràng Long Phước. Cuộc hạnh ngộ tại chùa đã đem lại nhiều bài học thiết thực, những tâm tình đáng quý và nhất là kinh nghiệm tu tập, vượt quá sự mong đợi của chúng tôi.
Trước hết, sự tiếp đón ân cần và đầy niềm vui của bác giữ xe, các cư sĩ tại Đạo Tràng, nhất là của Ni Sư giúp cởi bỏ nỗi lo lắng, hồi hộp và cả sự thận trọng, để chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, tích cực trao đổi và học hỏi sâu hơn.
.jpg)
Tiếp đến, bầu khí thinh lặng linh thiêng của Đạo Tràng đã đưa chúng tôi trở về với tận cõi lòng mình. Chúng tôi đã được thánh hiến để trở nên “nữ tu của Chúa”, nhưng trong thân phận xác phàm, chúng tôi vẫn còn mang trong mình những yếu đuối, mỏng giòn nên không thể không tránh khỏi Tham - Sân - Si.
Đặc biệt, như một người Chị giàu kinh nghiệm trong việc tu tập, Ni Sư đã gợi mở thân tình và chia sẻ tận tâm cho những nữ tu chúng tôi cách vượt qua Tam Độc. Ni Sư nhắc nhở: Tham-Sân-Si là những ngọn lửa. Những ngọn lửa không hề có tác dụng nào mà chỉ toàn tác hại. Tâm Tham xuất hiện khi chúng tôi vẫn còn “cái mình thích”, thích nhiều sẽ bất mãn nhiều.Tâm Sân có thì tâm ác sẽ xuất hiện, cùng với dục vọng (Tâm Si) sẽ phá hủy cuộc đời mỗi người chúng ta. Vì “ở đâu có tham lam, ở đó sẽ có ghen tỵ, tỵ hiềm, sợ hãi, tiếc nuối và cả tiếc của”. Không chỉ dừng tại đó, Ni sư mời gọi chúng tôi luôn biết ý thức giá trị của bản thân mình trong đời tu. Tu là để tập buông. Buông cái mình thích, cái mình có và luôn tỉnh thức trước mọi cám dỗ cũng như lời mời gọi của Tam Độc.
Nhìn lại cuộc hội ngộ “liên-tu sĩ” Công giáo & Phật giáo, chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Cha giáo Phanxicô Xaviê Bảo Lộc và Ni Sư Thích Huệ Dâng đã cho chúng tôi một trải nghiệm tâm linh tuyệt vời. Gặp gỡ Ni Sư - một tu nữ thanh thoát, dịu dàng và cởi mở giúp chúng tôi nhìn lại hành trình đào luyện và tu tập của chính mình qua việc sống Ba lời khuyên Phúc Âm (Khó Nghèo, Vâng Phục, Khiết Tịnh). Qua sự đồng hành của các anh chị giáo dân và chia sẻ chân tình của chị Cathy, chúng tôi hiểu hơn về đời sống hôn nhân, và thêm kinh nghiệm cho việc mục vụ của tu sĩ. Đặc biệt, khi tiếp cận các Phật tử, chúng tôi cảm nhận được tình huynh đệ, tuy khác tôn giáo, nhưng lòng hiếu khách đến từ trái tim, nhiệt tình và sự niềm nở của quý cư sĩ đã nối kết chúng tôi lại với nhau.

Một tâm tình nhỏ gửi đến Ni Sư -người chị hiền: chúng em xin phép được gọi Ni Sư là Chị. Cảm ơn Chị đã quý mến và gọi chúng em cách thân thương là “tiên nữ”. Cảm ơn Chị rất nhiều về niềm thổn thức và sự lo lắng cho những tu sĩ trẻ chúng em trước những thách đố của thời đại. Chúng em xin ghi nhớ bài học Chị chia sẻ, đồng thời hứa sẽ tu tập thật nghiêm chỉnh và cố gắng vượt qua Tham Sân Si trong hành trình thao luyện. Cảm ơn Chị về món quà nhỏ mà ý nghĩa Chị thương trao tặng chúng em, như một gợi nhớ, một kỷ niệm về ngày đạo đàm này.
Tập thể sinh viên Tổ thuyết trình Phật giáo K.27
HV Phaolô Nguyễn Văn Bình
