Tha thứ
/5
Tha thứ không phải là tri thức
Mà ngại ngùng suy tính thiệt hơn
Tha thứ là rung cảm của tâm hồn
Là con tim với tấm lòng yêu mến
Chúa ơi, một chiều Ngài đã đến
Thánh Giá đồi cao mang lấy nhục hình
Lưỡi đòng kia xé nát cả con tim
Yêu tha thứ…đến tận cùng tha thứ
Đã hai ngàn năm tình Ngài vẫn giữ
Cho tình con nguyên vẹn tựa trăng tròn
Mà tình Ngài vẫn muôn lần héo hon
Bài học cho con hằn sâu trên Thánh Giá
Tình yêu cho đi…tình sẽ lớn
Như dòng sông xuôi nước về biển khơi
Con cảm nhận được tình Ngài
Làm sao tha thứ cho người thân cận
Làm sao lòng không mang thù hận
Biết sống yêu thương chân thành thứ tha
Biết bao dung nhân ái như tình Cha
Để mỗi ngày cuộc sống con đổi mới…
Song Lam (14.9.2013)
Thi ca cầu nguyện, số 132