Chúa Kitô là tất cả

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 341 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Chúa Kitô, tập trung tất cả lẽ sống của đời ta. Chính Người là Đấng phải được yêu thương trước nhất. Chính vì Người chúng ta đã ra sức làm việc; vì Người chúng ta phải chịu nhọc nhằn và đau khổ. Đức tin ta tin vững rằng chúng ta sẽ không bị lạc hướng trong khi chúng ta bám chặt bản thân mình vào Người và phú trọn cuộc sống mình cho Người, vì Người là Đường đi là Chân lý và là Sự Sống.


Do đó, đời sống chúng ta phải lần lần trở nên duy nhất với Chúa Kitô, mà ta có thể nhận thấy được, nhờ đức tin, nơi Thánh Thể, nơi sách Phúc Âm và nơi anh em ta. Chính Người đang ẩn hiện trong những nơi đó. Nếu chúng ta có trọn hy sinh mình vì kẻ khác thì cũng là vì Chúa Giêsu; và nếu chúng ta có phải chia sớt với họ những mệt nhọc, lo lắng, vất vả thì cũng là vì tại Chúa Giêsu yêu thương họ, cũng là vì chúng ta đang nhìn thấy Người có mặt nơi họ. Chính Người là Đấng chúng ta luôn tìm kiếm và yêu mến. Chính với Người, chúng ta muốn luôn được chịu cực và chịu đau khổ.

 

Cha Voillaume-Au Coeur des masses, Cerf.

Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 20-21.