Cảm nghĩ về cuộc gặp gỡ các Tôn giáo của Đạo hữu Baha'i

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 762 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Cảm nghĩ chuyến đi thăm các tôn giáo bạn hưởng ứng Nghị quyết 11013 của Liên Hiệp Quốc về

“Tuần lễ Hòa hợp Tôn giáo Hoàn cầu”

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Tinh thần Quốc gia và cũng là để thực hiện Nghị quyết 11013  ngày 20/10/2010 của Liên hiệp quốc về Tuần lễ Hòa hợp Tôn giáo Hoàn cầu vào tuần lễ đầu của tháng 2 hàng năm, Cộng đồng Tôn giáo Baha’i tại TP.HCM đã tổ chức đoàn đến thăm các tôn giáo bạn, nhằm thắt chặt mối liên kết giao hữu giữa các tôn giáo trên tinh thần đoàn kết yêu thương. Tôi được vinh dự tham gia đoàn đến thăm các tôn giáo trong những ngày thuộc tuần lễ đầu của tháng 2 từ 1-3/2/2012. Trong đoàn gồm các đạo hữu Lê Đình Dương, Diệp Đình Hữu, Văn Thế, Trúc Chi, Lan Phương, Kỳ Sơn, Văn Trường, Quốc Cường và tôi, trên gương mặt mỗi đạo hữu đều hiện lên niềm vui và phấn khởi.


Cảm nghĩ về cuộc gặp gỡ các Tôn giáo của Đạo hữu Baha'i

Thánh thất Bàu Sen

 

Ngày đầu tiên đoàn đến thăm Thánh Thất Bàu Sen và Thánh Sở Tam Tông Miếu. Hai bên gặp gỡ nhau thân mật, nói chuyện thật vui vẻ và trao đổi cho nhau nhiều kinh nghiệm phụng sự Chánh Đạo.


Cảm nghĩ về cuộc gặp gỡ các Tôn giáo của Đạo hữu Baha'i

Thánh sở Tam Tông Miếu

 

Ngày thứ nhì đoàn đến thăm Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại Đạo và Cộng đồng Hồi Giáo.


Cảm nghĩ về cuộc gặp gỡ các Tôn giáo của Đạo hữu Baha'i

Ngài Hồng Y Phạm Minh Mẫn, trước Tòa Tổng Giám Mục

 

Ngày thứ ba đoàn đến thăm Tòa Tổng Giám Mục Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban Mục Vụ và Phật Giáo Hòa Hảo, tất cả các tôn giáo rất vui khi đoàn chúng tôi đến thăm, đâu đâu cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa các tôn giáo như thể anh em trong một gia đình - điều mà Đức Baha’u’llah chỉ dụ 150 năm về trước nay đã thành hiện thực.


Cảm nghĩ về cuộc gặp gỡ các Tôn giáo của Đạo hữu Baha'i

Cộng đồng Hồi Giáo


Cảm nghĩ về cuộc gặp gỡ các Tôn giáo của Đạo hữu Baha'i

Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn

 

Kết thúc ba ngày cùng đi với đoàn tôi vô cùng hạnh phúc vì từ trước đến nay tôi chỉ biết tên gọi của các tôn giáo nhưng chưa bao giờ giao tiếp với các tín đồ, giờ đây thực hiện lời dạy của Đức Baha’u’llah “Hãy giao tiếp với tín đồ của tất cả các tôn giáo trong tinh thần thân thiện và bằng hữu” tôi mới thấy được tinh thần hòa hợp, yêu thương, khi mình thoát ly khỏi thành kiến và cảm nhận sâu xa được ý nghĩa của lời dạy trên. Mỗi Tôn giáo khác nhau vì giáo lý, tên gọi nhưng có chung một Đức Tin về một Thượng Đế duy nhất. Nếu chúng ta cùng chung tay gìn giữ mối quan hệ này, cùng phụng sự nhân loại thì thế giới này sẽ tốt hơn bao giờ hết. Cầu xin Ngài bổ sức cho chúng con trong việc kiến tạo một thế giới ngày một tốt đẹp hơn.

 

Trích thư của đạo hữu Hồng Vân

Theo "Thư tháng Baha’i" số 163 (3/2012)