Cộng đồng Tôn giáo Baha'i mừng Tết Naw-Ruz

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1460 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Cùng với các Cộng đồng Baha'i trên khắp thế giới, Cộng đồng Tôn giáo Baha'i Việt Nam đang hân hoan đón mừng Thánh Lễ Naw-Ruz còn gọi là Tết Baha'i – ngày đầu của năm mới Baha'i.

 

Lịch Baha'i cũng như lịch của Đức Giáo Hoàng Gregory XIII, căn bản của lịch là năm theo mặt trời, chứ không phải theo tuần trăng. Theo niên lịch Baha'i mỗi năm có 19 tháng, mỗi tháng có 19 ngày (361 ngày) và 4 ngày xen kẻ giữa tháng thứ 18 và tháng thứ 19 để điều chỉnh lịch theo năm mặt trời 365 hoặc 366 ngày (5 ngày cho năm nhuận). Những ngày xen kẻ này (intercalary day) còn gọi là “Dư nhật” mà tín đồ Baha'i thường dùng cho công việc tiếp khách, thăm viếng, giúp đở người nghèo khó và công tác từ thiện.

 

Ngày Tết Baha'i cũng giống như ngày tết của xứ Ba-Tư cổ được quy định do thiên văn, ngày tết đó bắt đầu từ khi mặt trời đi vào điểm xuân phân (vernal equinox) vào ngày 21 tháng ba.

 

Để chuẩn bị đón mừng Tết Baha'i tín đồ Baha'i đã thực hiện một kỳ Trai giới - tháng chay kéo dài 19 ngày thuộc tháng thứ 19 là tháng cuối của niên lịch. Trong suốt 19 ngày này tín đồ Baha'i nhịn ăn, nhịn uống từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lăn. Như vậy họ thường thức dậy từ trước lúc bình minh để cầu nguyện rồi ăn uống, đến khi mặt trời mọc là họ không ăn không uống gì nữa cho đến lúc mặt trời lặn, họ lại cầu nguyện và ăn uống lại bình thường (ăn bất cứ thức ăn nào, không kiêng cử cá, thịt gì hết). Trong những ngày này hầu như ngày dài bằng nhau ở khắp các vùng có dân cư sinh sống trên địa cầu. Tháng trai giới không bao giời trùng với mùa nóng hay mùa lạnh thái quá để việc giữ chay thành khó nhọc. Trai giới không bắt buộc đối với trẻ em, người đau ốm, người có tuổi hoặc yếu ớt, người lao động nặng nhọc, các bà mẹ sắp sinh con hoặc đang cho con bú, những người du lịch.

 

Một cuộc trường trai như quy định trong các giáo huấn Baha'i tỏ ra rất có ích cho vệ sinh thân thể nhưng giá trị không phải ở việc ăn uống mà là ở việc tưởng niệm Thượng Đế, là món ăn tinh thần của chúng ta. Giá trị của trai giới không phải ở việc kiêng khem thức ăn vật chất, mặc dù nó có thể giúp cho cơ thể được thanh khiết, mà ở trong việc kiêng khem mọi thèm muống và khát vọng vật chất trong sự dứt bỏ tất cả ngoại trừ Thượng Đế. Chỉ kiêng khem về thực phẩm mà thôi thì không có ảnh hưởng gì đến tinh thần, vì đó chỉ là sự tượng trưng, sự nhắc nhở, nếu không thế thì trai giới không có gì là quan trọng.

 

Mười chín ngày Trai giới này dẫn chúng ta tiến gần đến Thượng Đế hơn bất cứ lúc nào khác. Khi chúng ta giữ trai giới, chúng ta bày tỏ một cách tượng trưng tình yêu của chúng ta đối với Thượng Đế và bày tỏ đức tin của ta đối với các Lời răn của Ngài.

 

Kết thúc mùa trai giới, tín đồ Baha'i đón mừng ngày đầu của năm mới Baha'i (Tết Baha'i – Tết Naw-Ruz) vào 21 tháng ba hàng năm. Năm nay 2012 là ngày đầu của năm mới Baha'i 169 (kỷ nguyên Baha'i bắt đầu từ năm 1844).

 

Vì theo niên lịch Baha'i ngày bắt đầu từ lúc mặt trời lặn hôm trước và kết thúc vào lúc mặt trời lăn hôm sau. Do vậy các Cộng đồng Baha'i thường kỷ niệm ngày này vào tối 20/3 hoặc trưa 21/3. Để mừng Ngày Tết Baha'i (Naw-Ruz) tín đồ thường họp mặt để cùng nhau cầu nguyện, đọc Thánh Thư, ca hát và diễn kịch hoặc các loại hình nghệ thuật khác và cùng nhau ăn uống chuyện trò trong tinh thần đầy hân hoan và yêu thương, thống nhất. Tại Thánh Lễ Naw-Ruz tín đồ có thể tự do đọc các bản kinh do mình lựa chọn, tuy vậy bản kinh Naw-Ruz như dưới đây là thường được đọc trong buổi lễ:

 

NAWRUZ

(Thánh Lễ Naw-ruz, 21-3, là ngày đầu năm Baha'i và là ngày vui mừng)


Lạy Thượng Đế của con, con xin dâng lên Ngài lời ca tụng vì Ngài đã ấn định Naw-ruz là ngày Lễ mừng cho tất cả những ai đã giữ trai giới vì tình yêu Ngài và tự chế đối với tất cả những gì Ngài gớm ghét. Lạy Thượng Đế của con, xin cho Tình yêu Ngài và sức nóng tỏa ra do sự trai giới Ngài ấn định, khiến mọi người trở nên nhiệt thành trong Chánh Đạo Ngài, bận rộn trong việc ca tụng Ngài và tưởng nhớ Ngài.


Lạy Thượng Đế của con, vì Ngài đã tô điểm họ với vật trang sức là sự trai giới do Ngài ấn định, xin Ngài cũng tô điểm họ với sự chấp nhận của Ngài do ân phước và ân huệ dồi dào của Ngài. Mọi hành động của loài người đều tùy nơi sự hài lòng của Ngài và chịu sự điều khiển bởi lệnh Ngài. Nếu Ngài coi một người không giữ trai giới như người có giữ, thì người đó phải được coi như kẻ đã giữ trai giới đời đời. Còn nếu Ngài coi một người giữ trai giới như đã phá giới, thì người đó phải được kể như kẻ đã làm Chiếc Áo Mặc khải của Ngài lấm bụi và bị dời xa khỏi những làn nước trong suốt của Giếng sự sống này.


Ngài là Đấng đã khiến biểu hiệu này được nêu cao: “Ngài đáng ca ngợi trong các công trình của Ngài”; đã khiến linh kỳ này tung bay: “Tất cả vâng phục mệnh lệnh Ngài”. Lạy Thượng Đế của con, xin tỏ rõ cương vị của Ngài để họ được biết sự ưu tú của mọi vật đều tùy thuộc lệnh Ngài và lời Ngài, và đức hạnh của mọi hành động đều được định đoạt bởi uy phép Ngài và bởi sự vui thỏa của ý chí Ngài; xin Ngài giúp họ nhận biết rằng giềng mối mọi hành động của loài người đều ở trong nắm tay ưng chuẩn của Ngài và nơi mệnh lệnh Ngài. Xin khiến họ biết điều này, để cho không gì có thể khiến họ mù lòa trước Vẻ đẹp của Ngài, trong những ngày này khi Đấng Christ (Ki-tô) công bố: “Tất cả quyền ngự trị, thuộc về Ngài, hỡi Ngài là Đấng đã sinh ra Đấng Thánh thần (Jesus)”; những ngày mà Đấng Bạn hữu Ngài (Muhammad) đã tuyên dương: “Vinh quang thuộc về Ngài, hỡi Ngài là Đấng Kính yêu Nhất vì Ngài đã khải hiện Vẻ đẹp của Ngài và đã giáng bút cho những kẻ lựa chọn của Ngài điều khiến họ đạt tới ngôi mặc khải Tối Đại Danh của Ngài, Danh đã khiến mọi dân tộc phải khóc than, ngoại trừ những kẻ đã dứt bỏ hết mọi sự ngoài Ngài, và cùng hướng về Đấng là Đấng Mặc khải chính Ngài và là Đấng Biểu hiện các đặc tính của Ngài”.


Lạy Thượng Đế của con, Đấng là Cành của Ngài và tất cả tín đồ của Ngài đã chấm dứt trai giới ngày hôm nay sau khi đã tuân giữ nó trong khuôn khổ Luật pháp của Ngài và trong nhiệt tình làm vui lòng Ngài. Xin ấn định cho Đấng ấy, cho họ, cho tất cả những ai bước vào cõi hiện diện của Ngài trong những ngày này tất cả những điều thiện mà Ngài đã hứa hẹn trong Thánh Kinh Ngài. Xin Ngài ban cho họ điều gì ích lợi cho họ trong đời này và đời sau.

Quả thật, Ngài là Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí.

                                                                                         Đức Baha'u'llah


Cộng đồng Tôn giáo Baha'i mừng Tết Naw-Ruz

 

Năm nay, ngoài việc cầu nguyện cho cộng đồng mình, tín đồ Baha'i còn dành sự cầu nguyện cho những người anh em Baha'i tại đất nước Iran, nơi Khung nôi của Chánh Đạo, đang bị ngược đãi, cầm tù và tra tấn vì đức tin Baha'i của họ, bởi chính quyền Hồi giáo Iran, để mong các anh chị em trên đất nước ấy vượt qua thử thách, khó khăn mà họ đang nếm trãi. Cộng đồng Baha'i tại Iran hiện có khoảng 300.000 người đang nỗ lực phụng sự cho một xã hội tốt đẹp hơn. Liên Hiệp Quốc và nhiều nước trên thế giới đã và đang lên tiếng để chận đứng tình trạng này, tuy vậy mức độ đàn áp đang ngày một gia tăng.

 

Hội Đồng Tinh Thần Tôn giáo Baha’i

Tp. HCM