Tường thuật ĐH Đại biểu toàn quốc lần V của cộng đồng Tôn giáo Baha'i (2)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1707 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

(tiếp theo)


Tường thuật ĐH Đại biểu toàn quốc lần V của cộng đồng Tôn giáo Baha'i (2)Sau khi Cố vấn George Soraya phát biểu, Đại hội tiến hành bầu đạo hữu Nguyễn Thức, Chủ tọa; đạo hữu Nguyễn Hoàng Lộc, Thư ký; đạo hữu Lê Đình Dương, Phó Chủ tọa Đại hội. Trưởng Ban kiểm phiếu là đạo hữu Trương Quốc Cường do Hội đồng Tinh thần Quốc gia đương nhiệm chỉ định cũng được giới thiệu trước Đại hội. Ban kiểm phiếu còn có đạo hữu Nguyễn Thị Trúc Chi phụ giúp và Tùy viên Nguyễn Thanh Bình giám sát việc kiểm phiếu.


Tiếp đó Cố vấn hướng dẫn và giải đáp một số câu hỏi của Đại biểu liên quan đến vấn đề bầu cử Baha'i và tiếp đến Trưởng Ban kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu Tân Hội đồng Tinh thần Quốc gia. Trong khi Ban kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu, Đại hội tiến hành cuộc thảo luận trong tinh thần yêu thương, khiêm tốn và xây dựng cho đến giờ nghỉ trưa.


Buổi chiều 28.4 Đại biểu thảo luận tiếp một cách sôi nổi cho những vấn đề nêu lên trong buổi sáng còn chưa kết thúc để đạt được sự nhất trí cao cho các vấn đề được Đại hội nhất trí thảo luận.

 

Đại hội tiếp tục thảo luận cho đến cuối giờ chiều. Sau khi thảo luận xong, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu Hội đồng Tinh thần Quốc gia nhiệm kỳ 2012-2013 gồm chín đạo hữu sau đây:


1. Đạo hữu NGUYỄN ĐÌNH THOA

2. Đạo hữu NGUYỄN HOÀNG LỘC

3. Đạo hữu PHẠM VĂN DUYÊN

4. Đạo hữu BÙI PHƯỚC KỲ NAM

5. Đạo hữu LÊ NHẤT PHƯƠNG HỒNG

6. Đạo hữu NGUYỄN THỨC

7. Đạo hữu DIỆP ĐÌNH HỮU

8. Đạo hữu TRƯƠNG QUỐC THÁI

9. Đạo hữu LÊ ĐÌNH DƯƠNG

 

Tân Hội đồng đã họp phiên đầu tiên để bầu phân nhiệm vào tối ngày 28.4.2012 tại Thủ đô Hà Nội.

 

Ngày 29.4.2012 phiên họp khoáng đại gồm khoảng 250 người tham dự bao gồm các Quan chức Chính phủ Trung ương và Đại diện Chính quyền, Đoàn thể tại địa phương, được chào mừng bằng một điệu múa thật rộn ràng, do các thanh niên Baha'i tại Hà Nội tự dàn dựng được hoan nghênh nhiệt liệt.


Tường thuật ĐH Đại biểu toàn quốc lần V của cộng đồng Tôn giáo Baha'i (2)

 

Tiếp sau điệu múa chào mừng là phần cầu nguyện tâm linh. Sau phần tâm linh, Chủ tịch Hội đồng Tinh thần Quốc gia đương nhiệm, đạo hữu Nguyễn Thức phát biểu chào mừng Quan khách và Đại biểu cùng toàn thể tín đồ tham dự.


* * *


ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ NĂM

Ngày 29.4.2012 tại Thành phố Hà Nội

 

Diễn văn của Chủ tịch Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha'i Việt Nam 


1. Kính thưa Quý vị Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, và đại diện các cơ quan, đoàn thể Trung ương

2. Kính thưa Quý vị Đại diện UBND Tp Hà Nội

3. Kính thưa Đại diện Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Tp. Hà Nội và Đại diện Ban Tôn giáo và các Đoàn thể thuộc các Tỉnh, Thành

4. Kính thưa Quý vị đại diện cho các hảng Thông tấn Báo chí, Phát thanh, Truyền hình Trung ương và Địa phương

5. Kính thưa Đại diện Ban Cố vấn Châu lục tại Á Châu

6. Kính thưa Quý vị Đại biểu, Quý Tùy viên và Quý đạo hữu Baha'i thân mến,

 

Tường thuật ĐH Đại biểu toàn quốc lần V của cộng đồng Tôn giáo Baha'i (2)Thay mặt cho Cộng đồng Tôn giáo Baha'i Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng Quý vị Quan khách, Quý đại biểu và Quý đạo hữu đã đến tham dự Đại hội Đại biểu Baha'i Toàn quốc lần thứ năm của Cộng đồng Tôn giáo Baha'i Việt Nam. Nhân dịp này chúng tôi xin đặc biệt cám ơn Ban Tôn giáo Chính phủ, UBND và Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội về sự giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi được tổ chức kỳ Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ năm tại thủ đô Hà Nội, miền đất ngàn năm văn hiến thân yêu này.

 

Kính thưa Quý vị,


Chúng ta đang sống trong một thế giới mà tình trạng của nó đang lâm vào sự hỗn loạn về mọi mặt: thẩm quyền bị khủng hoảng, kinh tế quốc tế bị lâm nguy, chính trị bất ổn, đạo đức lối sống đang tuột dốc, sa vào mê tín một cách thảm hại, tội phạm và khủng bố gia tăng, bóng ma chiến tranh vẫn thường trực đe dọa tại nhiều vùng trên thế giới, sự chênh lệch quá mức giữa giàu nghèo, v.v. Tất cả những thứ ấy đã nhấn chìm nhân loại trong sự tuyệt vọng, hoang man.


Tình trạng này, cách nay hơn 150 năm, Đức Baha'u'llah, Đấng Giáo tổ của Tôn giáo Baha'i đã tiên kiến khi Ngài lần đầu tiên gởi thư đến các nhà lãnh đạo trên thế giới rằng: "Tiếc thay, gió tuyệt vọng đã thổi lên từ tứ hướng, sự xung đột gây chia rẽ và khổ đau cho loài người đang gia tăng mỗi ngày. Dấu hiệu của những sự hỗn loạn và biến động sắp đến có thể thấy được ngay lúc này, trong khi đó nền trật tự hiện tại lại yếu kém một cách thảm hại".

 

Đức Baha’u’llah, Đấng Giáo Tổ của Tôn giáo Baha'i dạy rằng trong tôn giáo có sự tiến hóa cũng như trong đời sống nhân loại có sự phát triển. Ngài cũng dạy rằng Thượng Đế, Đấng Sáng tạo Toàn năng Vô Hạn, Đấng Bất khả tri, Đấng Toàn trí đã giáo dục loài người ngày càng cao qua các Đấng Biểu hiện Thiêng liêng liên tục đến cách khoảng nhau chừng 1.000 năm. Trước đấy đã có Đức Krishna, Đức Abraham, Đức Moses, Đức Zoroaster, Đức Phật, Đức Chúa, Đức Muhammad, và trong thời đại này có Đức Bab và Đức Baha’u’llah. Mỗi Đấng đã giảng dạy theo nhu cầu của kỷ nguyên trong đó Ngài xuất hiện. Trong tương lai các Đấng khác sẽ ra đời từng thời kỳ để tiếp tục dẫn dắt nhân loại tiến lên những giai đoạn phát triển cao hơn mãi.


Đức Baha'u'llah đã mang lại cho nhân loại một tôn giáo mới trong thời đại trưởng thành ngày nay. Một tôn giáo không có tu sĩ chuyên nghiệp, để giúp loài người “tự tìm chân lý một cách độc lập” bỏ đi thói bắt chước mù quáng, thành kiến và mê tín, là những tác nhân gây trở ngại cho sự thống nhất. Một tôn giáo mà Ngài đã nâng sự làm việc phụng sự lên hàng thờ phượng Thượng Đế. Ngài nói: “làm việc trong mục đích phụng sự nhân loại là hình thức thờ phượng cao cả nhất.” Một tôn có sứ mạng xây dựng xã hội tương lai hòa bình và tươi đẹp trên quy mô toàn cầu. Ngài nói: “Trái đất là một quốc gia, và nhân loại là công dân của Quốc gia đó.”


Đức Baha'u'llah phán: “Hỡi những người sinh sống trên trái đất! Nét đặc trưng đánh dấu tính cao trội của Mặc khải Tối cao này bao gồm trong điểm là, ở mặt này Chúng Ta xóa khỏi các trang của Thánh Kinh thiêng liêng bất cứ điều gì gây ra xung đột, ác tâm, bất hòa giữa con cái loài người, và ở mặt khác đã thiết lập những điều tiên quyết tất yếu về hòa hợp, cảm thông, thống nhất toàn vẹn và lâu dài. Phúc thay cho những ai tuân giữ quy chế của Ta.”


Dưới ảnh hưởng Mặc khải của Đức Baha'u'llah, Tôn giáo Baha'i xem sự hỗn loạn trên thế giới hiện nay và tình trạng tai biến trong những mối quan hệ của con người như là một quá trình hữu cơ, cuối cùng và chắc chắn sẽ đưa đến sự thống nhất loài người trong một trật tự xã hội duy nhất với ranh giới là địa cầu. Loài người đã trải qua nhiều giai đoạn tiến hóa tương tự như những giai đoạn hài nhi và ấu thơ trong đời sống của từng cá thể, và nay đã đến giai đoạn cuối của thời niên thiếu đầy xáo trộn và bước vào tuổi trưởng thành hằng mong đợi từ lâu.


Thế nên dù sự đau khổ và xáo trộn có nhiều đến đâu, dù những tình huống sắp đến có đen tối đến đâu, thì cộng đồng Baha'i vẫn tin tưởng rằng nhân loại có thể đương đầu với thử thách lớn lao nhất, và đạt tới thành quả cao nhất. Sự thay đổi đau đớn mà nhân loại phải trải qua, không đánh dấu sự tiêu diệt của nền văn minh, nhưng giúp “giải phóng những tiềm năng vốn ẩn tàng trong cương vị con người”, và biểu lộ ở mức đầy đủ sứ mạng của con người trên quả đất.

 

Ngài phán: “Hồng ân Thượng Đế ban cho thời đại huy hoàng là tri thức về sự thống nhất nhân loại và sự hợp nhất căn bản của tôn giáo. Chiến tranh sẽ dứt hẳn giữa các nước và nền tối đại hòa bình sẽ xuất hiện theo ý muốn của Thượng Đế. Thế giới sẽ trở thành một thế giới mới và mọi người sẽ sống như anh em với nhau”.


Đức Baha’u’llah công bố rằng nền hoà bình thế giới sẽ dần hồi phục qua hai giai đoạn là Nền Tiểu Hòa bình (hòa bình về chính trị) và Nền Hòa bình Tối Đại (hòa bình về tâm linh).


Đức Shoghi Effendi, Đấng Giáo Hộ của Tôn giáo Baha'i mô tả: Nền Tiểu Hòa Bình sẽ hoàn thành bởi sự thống nhất chính trị quốc tế, qua một liên bang, dưới một Nghị viện Thế giới “mà các nước trên địa cầu, dù chưa ý thức về Mặc khải của Ngài, và vô tình áp dụng những nguyên lý chung do Ngài công bố, sẽ tự thực hiện. Sự đóng góp của Tôn giáo Baha’i vào việc thực hiện nền Tiểu Hòa bình này chỉ có tính chất tâm linh và giáo dục, còn chính trị thì không dự vào vì Tôn giáo Baha’i tuyệt đối không có chính trị.


Giai đoạn thứ hai, Nền Hòa bình Tối Đại, sẽ đến sau qua một quá trình tiến hóa, đã bắt đầu thai nghén trong các Cộng đồng Baha’i trên thế giới hiện nay đang xây dựng tình huynh đệ tâm linh đại đồng đúng với khuôn mẫu do chính Đức Baha’u’llah phác hoạ. Nền Hòa bình Tối Đại này được đặc trưng bởi sự tâm linh hóa nhân loại và sự hòa hợp huynh đệ giữa tất cả các sắc dân, tôn giáo, giai cấp, quốc gia và sẽ trực tiếp hòa nhập vào Nền Trật tự Thế giới do Thượng Đế mặc khải cho thời đại này qua Đức Baha’u’llah.


Kinh nghiệm của cộng đồng Baha'i có thể xem như là ví dụ về sự thống nhất ngày càng mở rộng này. Cộng đồng Baha'i Quốc tế hiện nay gồm nhiều triệu người từ nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa, giai cấp và tín ngưỡng, dấn thân vào nhiều hoạt động rộng lớn để phục vụ nhu cầu tâm linh, xã hội và kinh tế của trên 2.100 nhóm dân tộc cùng chung sống yêu thương, hòa hợp trong 189 quốc gia và 46 lãnh thổ. Nó là cơ cấu xã hội duy nhất, đại diện một gia đình nhân loại đa dạng, điều khiển các công việc qua một hệ thống những nguyên lý hội ý được mọi người chấp nhận, và cùng quý chuộng như nhau những ơn lớn lao của sự dắt dẫn thiêng liêng trong lịch sử loài người. Sự tồn tại của cộng đồng này là một bằng chứng đầy thuyết phục về tính thực tế trong cái nhìn của Đấng Giáo Tổ về một thế giới thống nhất, là một minh chứng rằng nhân loại có thể sống như một xã hội hoàn cầu, đủ khả năng đối phó với bất cứ thử thách nào mà thời kỳ trưởng thành có thể đem lại.


Đức Baha’u’llah để lại cho nhân loại di sản thiêng liêng: “Một Mặc khải được ca ngợi là lời hứa và vinh quang tột đỉnh của các thế kỷ và các thời đại đã qua, mở đầu một kỷ nguyên tồn tại ít nhất là 1.000 năm” và “được an bài là nguồn hướng dẫn vĩnh viễn cho các thế hệ mai sau.”


Kính thưa Quý vị,


Một ngàn năm là một mốc thời gian khá dài so với đời sống của một con người, vì vậy họ không thể thấy được những thành quả mà họ nỗ lực xây dựng để vũng tin. Tuy vậy, chúng ta thật vô cùng ơn phước khi tề tựu nơi đây - tại miền đất Hà Nội ngàn năm Thăng Long này - đã thấy được cái thành quả phát triển thật vinh quang của Thăng Long bây giờ mà ngàn năm trước đây tổ tiên ta đã dày công xây dựng. Nhờ thế chúng ta càng vững tin và xác tín về Mặc khải Baha'i sau 1.000 năm để cùng hăng hái tiến bước trên con đường phụng sự xã hội loài người góp phần đưa nền văn minh nhân loại tiến lên và loài người sẽ được sống trong nền Tối Đại Hòa bình dưới ơn bổ sức của Ngài.


Xin trân trọng kính chào.

Chủ tịch Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha'i Việt Nam


Nguồn: Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha'i Tp. HCM

(còn tiếp)


= = = = = = = = = =

Bài liên quan:


Tường thuật ĐH Đại biểu toàn quốc lần V của cộng đồng Tôn giáo Baha'i (1)