Lạy Chúa, xin dẫn con đi từng bước

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2092 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Lạy Chúa, xin dạy con biết đi từ từ từng bước

Con không cầu xin một phép lạ hay một sự ảo tưởng,

Nhưng mỗi ngày hãy ban cho con có đủ sức mạnh!

Hãy cho con biết tập trung và sáng tạo để nắm bắt
kịp thời những kiến thức và kinh nghiệm
có liên quan đặc biệt đến con.

Xin cho vững tin vào sự lựa chọn của con

khi con đã biết sắp xếp thời gian của mình.

Hãy cho con cảm nhận được

những gì là cần thiết và những gì là thứ yêu.

Xin cho con sức mạnh,

để con có thể tự kiểm soát được chính mình,

Và ước gì con không để cho cuộc sống này
lấy đi sức mạnh của con,

nhưng cũng xin cho con biết sắp xếp công việc trong ngày một cách khôn ngoan và có tổ chức.

Hãy giúp con đối diện với những điều

mà khả năng con có thể ngay lập tức và nhận ra rằng

thời khắc hiện tại là điều quan trọng nhất.

Xin đừng cho con những gì con mong muốn,

Nhưng hãy ban những gì con cần.

Xin dạy cho con biết cách đi từ từ từng bước!

Antoine de St-Exupéry