Những sóng người

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 814 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Lạy Chúa,


Những sóng người từ khắp nơi cuộn chảy đến con, đợt này xô lấn đợt khác…


Họ đến từ khắp nơi, cả một thành phố, cả một quốc gia, cả thế giới, họ đến vô số và họ đang kiệt sức…


Họ đến không phải từng người một,nhưng từng đoàn, từng lũ, liên kết nhau, lộn xộn với nhau, và vào nhau như thể đống người…


Họ không phải đến với tay không, nhưng họ mang theo cả những hành lý rất nặng, nặng vì bất công, nặng vì hiềm thù, vì oán ghét, nặng vì đang khổ và tội lỗi…


Họ kéo cả một thế giới sau lưng họ, với tất cả những vật liệu ten sét cà cong vẹo…


Lạy Chúa, họ đến làm khổ con! Họ nặng nề quá; họ choáng chỗ nhiều quá!


Họ đang đói và họ đang phân tán của con. Con không biết làm sao cho được nữa; Họ càng vào nhà con nhiều, thì họ càng chen lấn, và cửa càng thêm mở rộng…


A, lạy Chúa, cửa đã mở rộng quá rồi… con không thể chịu được nữa! Như vậy là quá sức con! sống như vậy làm sao sống được.


Địa vị con mới làm sao!


Gia Đình con!


Tình yêu thanh nhàn của con!


Tự do của con!


A, lạy Chúa, con đã mất cả rồi, mất cả tới con nữa…


Nhưng, con không sợ, con sẽ được lại tất cả… vì khi để thiên hạ vào nhà con như vậy. Chúa là Chúa Trời, là Cha con, con Chúa cũng theo họ mà vào trong con.

 

Michel Quoist – Prières

Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 80-81

 

 

.